1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chờ đợi gì ở giai đoạn quyết định?

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Stupid_Cupid_new, 11/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Stupid_Cupid_new

    Stupid_Cupid_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chờ đợi gì ở giai đoạn quyết định?

    Đã 2/3 mùa giải đã trôi qua, thế nhưng vị trí hiện tại chẳng gợi lên được hình ảnh của một Liverpool sắc sảo và quyến rũ của những năm tháng xưa. Không những thế, Anfield giờ đây không còn là mảnh đất thiêng của Quỷ đỏ nữa: Liverpool chỉ thắng có 5 trận và để thua tới 4, ghi được 16 bàn nhưng lại để đối phương 12 lần nhét bóng vào khung thành các thủ môn của mình.
    Trách ai?

    Liverpool không thiếu những cầu thủ kĩ thuật siêu đẳng nhưng lại không thể tạo được một lối chơi sắc sảo và ấn tượng. Lối chơi tấn công hiện tại của Liverpool rất dễ bị đối phương bắt bài, nhất là Owen và Heskey. Phong độ của các cầu thủ sáng tạo như Kewell, Gerrard, Murphy hay Cheyrou chỉ đạt đến mức xuất sắc ở một vài thời điểm, chứ chưa đến mức xuất chúng trong cả một giai đoạn nếu xét toàn diện từ đầu mùa đến giờ. Còn hàng thủ, một mình Hyypia không thể bao hết phần việc mà đôi khi Henchoz hay Biscan ngô nghê để lại, giá như Hyypia có thể phân thân(!). Có 34 bàn thắng nhưng lại để thủng lưới tới 26 bàn sau 24 vòng, những con số đó không nói lên nhiều điều mà lẽ ra các CĐV của Liverpool phải được thấy. Nhưng phải làm sao?

    Lối đá mà Houllier đã và đang phủ lên Liverpool có thể hơi khô, cứng nhắc và đôi khi nặng nề. Nhưng đó dường như là cách tốt nhất để chúng ta có thể phô bày thứ bóng đá hiệu quả nhất có thể. Nói vậy hơi khó hiểu, có thể nói cách khác: nếu đá quyến rũ và lả lướt, Liverpool sẽ không mất nhiều thời gian để chết. Lối đá của Liverpool hiện tại có cái gì đó giống người Đức, và thực chất nhiều trận khi chúng ta đã thành công với lối đá đó, tuy có hơi khô khan và gây ức chế với những ai yêu bóng đá đẹp.

    Nhìn lại trận gặp Chelsea trên sân khách, đó là một trong những trận hiếm hoi mà hàng thủ áo đỏ chơi tập trung và bọc lót tốt. Chiến thắng đến với Liv có thể ko làm mãn nhãn các CĐV của mình, nhưng 3 điểm rõ ràng làm hài lòng cả đội bóng. Vẫn lối chơi ấy, chúng ta lại tiếp tục thắng Villa ngay sau đó để rồi vừa mở mày mở mặt, đá bay bổng hơn một chút thì thất thủ ngay trước Tottenham bằng những sai lầm rất vô ý thức của hàng thủ. Và từ đó đến nay, Liv chưa thể thắng.

    Henchoz có thể lạc quan tuyên bố chúng ta mạnh hơn MU, nhưng đó chỉ là để trấn an tinh thần cho đội trước giai đoạn quan trọng này. Chứ ai cũng thừa biết Man có những cá nhân xuất sắc và quan trọng là luôn điều tiết được phong độ thi đấu.
    Lại một mùa nữa Liv phải căng sức ở giai đoạn cuối chỉ để nuôi hy vọng đoạt tấm vé dự Champions League. Chắt bóp từng điểm số, không còn cách nào khác, đành chấp nhận đặt hiệu quả lên hàng đầu. Chứ giờ còn muốn đá đẹp, đá hấp dẫn thì e rằng Cup UEFA năm sau sẽ lại có cái tên Liverpool.

    Houllier và fans của The Reds như chúng ta có lẽ phải ?ongậm bồ hòn làm ngọt?, cố gắng tiêu hoá lối đá hiện tại của Liverpool từ giờ cho đến cuối mùa bóng. Rồi niềm vui ngọt ngào của những trận thắng tưng bừng sẽ đến. Ngày đó không còn xa!
  2. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Nếu tiếp tục đá "hiệu quả" như thế này thì có thể ngay cả Cup UEFA cũng chả có tên Liverpool đâu . Vấn đề bây giờ là thi đấu vừa không đẹp lại không ổn định và tất nhiên là không hiệu quả. Đã nói hoài giờ vẫn nói nữa : trảm tướng đi thôi



    Above us only the sky !
  3. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    5 sao cho bài viết và 5 sao cho bình chọn cá nhân
    Liverpool cần một cuộc cải tổ. Nói đúng ra là phải "thay máu".
    Khi David Moores nói rằng ông sẽ rời khỏi cương vị Chủ tịch câu lạc bộ, nếu kết thúc mùa giải năm nay Liverpool ko có một thành tích đáng kể nào; đó chính là thông điệp gửi đến Houllier: ông phải tự nguyện ra đi. Liverpool ngày nay đã mất đi quá nhiều, truyền thống của câu lạc bộ cũng không thể vì điều này điều nọ mà mất đi được. Chưa bao giờ sa thải ai trong khi họ còn đương nhiệm đã thành một thông lệ trong suốt cả trăm năm tồn tại của mình.. Có lẽ hết mùa giải năm nay là thời điểm thích hợp nhất cho Houllier....
    Too Deep And Too Far
  4. Dran

    Dran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Thay máu là cần thiết,bởi GH đã có triều chứng của sức ì.Không vượt qua được chính mình thì sao có thể vượt qua được đối thủ,Những tính toán của ông trong 2 mùa bóng gần đây gần như chẳng mang lại được gì,Đã đến lúc ông phải ra đi,
    Dran

Chia sẻ trang này