1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chờ đợi hay đưa vào quá khứ khi chia tay???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hbg3114, 29/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hbg3114

    hbg3114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chờ đợi hay đưa vào quá khứ khi chia tay???

    Mình đang có một thắc mắc.Sau khi chia tay rồi,liệu mình có nên tiếp tục chờ đợi ,và vẫn muốn lấy lại những gì đã mất kô?Hay chỉ ngồi than vãn qua ngày và vứt bỏ cuộc tình của mình như người yêu đã làm.Mình thấy vậy nhẫn tâm lắm,tụi mình cũng đã yêu nhau 4 năm rồi còn gì,bao nhiêu kỉ niệm ,tự dưng bây giờ cô ấy bỏ cuộc,mình cũng bỏ cuộc,và chuyện tình cảm đi vào quá khứ??Bao nhiêu công sức đi vào vô vọng,và làm như vậy kô phải yêu người ta thật lòng.Cũng biết tình cảm kô thể ép buộc nhưng vẫn muốn làm theo đúng con người của mình dù phía trước tương lai mù mịt
  2. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Chia tay, chia tay rồi bạn à, đừng ngoáy lại nhìn và cũng đừng nghĩ ngợi nhiều làm gì......
    Chờ đợi hay tiễn biệt một cuộc tình 4 năm vào quá khứ không có nghĩa lý gì khi mà một trong 2 người đã có kẻ buông tay.
    Có tiếc nuối cũng không được gì, việc bạn đáng lý nên làm bây giờ là chấp nhận và đừng ray rứt gì cả.
    Một chút chia xẻ, mong bạn tìm được sự bình yên trong tâm hồn
    .
  3. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Bỏ thôi bạn ơi, bỏ bây giờ còn hơn sau khi lấy rồi bỏ, như thế thì kiểu gì cũng chết, mà khi cô ta đã có ý định bỏ bạn thì trước sau gì cũng bỏ thôi, níu kéo làm giề, giờ nhiều người tàn nhẫn lắm , không nên hi vọng gì nhiều, chúc mau tìm được người mới ...chung thủy hơn hén.
  4. Uoc_gi79

    Uoc_gi79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Trời, bạn còn định chờ đợi cái gì nữa hả. Cái gì đã qua, đã mất đi thi khi trở về không còn nguyen vẹn nữa. Đừng vì tiếc thời gian bên nhau 4 năm mà cứ mãi day dứt như thế. Biết đâu, có một nửa khác hoàn hảo hơn của bạn đang chờ. Vượt qua nó đi
  5. hbg3114

    hbg3114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã góp ý kiến giúp mình.Có người đã từng hỏi:bạn nên chọn người yêu mình hay chọn người mình yêu?Cũng có nhiều người có ý kiến khách nhau lắm.Bây giờ đây mình co thể thanh thản thừa nhận mình sẽ chọn người mình yêu,biết là khó là khổ.Chẳng hiểu nổi tình yêu được nữa,biết là kô co lối thoát mà vẫn chọn.Mình chỉ mong một lần tiếp tục buớc đi con đường của 2 người đã từng chọn,đi khi nào mệt mỏi qua thì sẽ rút lui,như vậy cũng đã làm hết sức khả năng của mình rồi,ra đi lòng cũng thanh thản,kô còn vướng bận điều gì của mối tình cũ nữa.Hôm trưóc trong diễn đàn có một câu chuyện rất hay về chuyện tình yêu đổ vỡ nhưng người con gái đã khéo léo ,bỏ qua vết thương của mình .để tìm lại tình yêu .Liệu mình có tin vào chuyện này kô?Nhức đầu quá
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Đã là kỉ niệm...kỉ niệm nào cũng đáng nhớ nhưng vẫn cứ phải quên...!!!
    Còn nhiều điều hay ho đang chờ ta phía trước. Nam nhi không nên vì chuyện tình cảm mà tỏ ra quá dằn vặt hay quị luỵ !!!
  7. muamotminh

    muamotminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    to hbg3114:

    Mình cũng từng như bạn bây giờ, cứ trăn trở giữa 2 con đường, hoặc là cố gắng hết sức để giữ lại tình yêu mà mình đã từng hy sinh, từng hết mình vì nó; hoặc là chấp nhận mất nhau, để người ấy ra đi và sẽ lại bắt đầu một tình yêu khác dẫu biết rằng điều ấy thật khó khăn. Mình rất hiểu tâm trạng của bạn, đã từng yêu nhau từng ấy năm cơ mà, đâu thể nói quên là quên, đã từng hạnh phúc này, vui buồn cũng có nhau này, biết bao nhiêu là kỉ niệm. Thậm chí mình nhắm mắt lại cũng có thể nhớ ngay, rõ mồn một hình ảnh của người ấy. Cứ nghĩ sẽ chẳng còn là của nhau nữa cũng như là mất tất cả rồi vậy.
    Khi đã yêu thật lòng rồi thì ta sẽ làm tất cả để giữ người mình yêu, đó cũng là điều dễ hiểu thôi mà. Nhưng những gì chẳng phải là của mình thì cũng sẽ chẳng bao giờ là của mình cả, cho dù có cố gắng đến đâu. Mình đã cố gắng hết sức để làm cho người ấy hiểu nhưng cũng chẳng được, nên bây giờ mình chẳng hối hận, thấy lòng thanh thản lắm. Bạn cũng vậy, trong tình yêu, con trai hay con gái cũng như nhau thôi, cũng có một trái tim nồng nàn và đắm đuối, vậy hãy làm theo lời trái tim nói nhé, hãy làm gì mà bạn cho là có thể. Mình tin rằng người sau này phải hối tiếc sẽ không phải là bạn đâu, sẽ không phải là chúng ta, phải không?
    Chúc bạn vui vẻ nhé.
    Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh​
  8. walkie_talkie

    walkie_talkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ là quá khứ. Có thể nhớ nhung, nhưng không nên để nó ảnh hưởng đến con đường tương lai trước mặt của bạn. Làm thế, chính bạn giết chết tương lai, cuộc đời của mình đó. Đời còn gì là vui vẻ và hạnh phúc chứ.
  9. sadface

    sadface Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Thông thường nếu bạn ko phải là người chủ động trong chuyện chia tay thì chuyện bạn hy vọng cho một sự quay về cũng dễ hiểu thôi.
    Hãy cứ làm theo những gì con tim mách bảo. Điều đó sẽ làm bạn thanh thản, nhất là lúc này. Rồi thời gian qua đi, bạn sẽ bình tĩnh và sáng suốt quyết định có nên hy vọng nữa hay ko.
  10. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Chubby đã từng trong trường hợp của anh nên Chubby hiểu tâm trạng muốn níu kéo và chờ đợi của anh. Thật ra rồi đến 1 lúc nào đó, anh sẽ nhận ra rằng cuộc sống không phải là chấm hết khi chuyện đó xảy ra. Chubby đã từng nghĩ rằng thế là hết, thậm chí nhiều điều ngu ngốc khác...nhưng Chubby cũng đã phần nào vượt qua được, Không có ai giúp mình bằng chính mình anh ạ. Cứ để cho mọi chuyện tự nhiên, đừng cố gắng bắt mình phải quên đi, rồi đến 1 ngày nào đó anh sẽ nhận ra rằng anh không nghĩ đến người đó 1 chút nào trong ngày cả, anh sẽ thấy tâm hồn thoải mái, anh sẽ thấy có nhiều người con gái đi trên đường thật là đẹp và hấp dẫn Chúc anh luôn khoẻ và may mắn. Happy New Year.

Chia sẻ trang này