1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chờ đợi hay đưa vào quá khứ khi chia tay???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hbg3114, 29/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Nếu tình yêu vẫn còn đó thì em nghĩ nên hy vọng và chờ đợi 2 người thử refresh lại cách yêu của mình xem sao 4 năm đâu phải là một thời gian ngắn, chẳng lẽ lại bỏ dở, buồn lắm Trừ khi xác định chắc chắn không thể cùng nhau nữa thì hẵng cất vào kỷ niệm thôi
  2. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    cái này không biết nói sao.Nhưng mình đã từng chờ đợi,chờ đợi 5 năm trời,trong thời gian đó bất cứ khi yêu ai,cũng ko thành vì mình vẫn còn hy vọng rằng người ấy sẽ quay trở lại,và rồi mình đã ko tiến tới với ai hết,cho đến năm nay,một noel lạnh vì ko có ai,không có cả bạn bè ,mình cảm thấy rằng mình đã bỏ quá nhiều thời gian để tiếc nối và chờ đợi một thứ mà mình ko thể đạt được.Kể từ ngày đó,mình bắt đầu cố quên đi,không biết mình phải mất bao lâu để quên đi,nhưng còn đỡ hơn là chờ đợi một điều vô ích.
  3. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Sao ko keo co ay'' lai noi nho? " em oi dung` bo? cuoc .Anh can` em " .May loi` du do~ nay` con trai may'' bac'' ranh` lam'' sao hom nay hien` the'' nhi?
    Chang? le~ bac muon'' bo? co ay'' sao ? Nhieu khi trong cong viec ghap kho'' khan 1 trong 2 nguoi` nhun` buoc thi` nguoi` con` lai phai? keo'' nguoi` kia chu'' ca? 2 cung` buong thi` chim` xuong` la` phai? .
  4. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    hay là chờ đi nhỉ ?
    Chờ em kia quen vài thằng, yêu chục thằng phát chán rồi quay lại.Lướt cho nhanh.
    Có khi em ý bỏ đi một thời gian rồi quay lại thẽ thọt : ANh ơi em muốn thử anh.Iem thấy iem yêu anh lắm..... vân vân và vân vân. Mệt phát điên lên ấy chứ.
  5. hbg3114

    hbg3114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    tùy người con gái bạn ah,mình hiểu tính bạn gái mình dù gì cũng 4 năm yêu nhau mà,tụi mình sau vụ cãi nhau đó,cô ấy nói cần một thời gian suy nghĩ lại tình cảm của cô ấy.Cũng níu kéo 2 tháng ,mình biết thời gian đó cô ấy suy nghĩ rất nhiều,mình cũng vậy,nhưng mà thường thì khi cảm giác yêu bị biến mất,khó mà tim lại lắm.Mình với bạn gái ở xa nhau,làm sao có điều kiện mà ngồi lại giải thích chứ,ngay cả gặp mặt mình,lên mạng còn trốn nữa,ai cũng vậy thôi,gặp nhau để càng thêm áy náy,càng thêm dằn vặt.Chính vì vậy ,mình kô có cơ hội để nói chuyện,trò chuyện điện thoại đuợc 2 lần,toàn im lăng ko ah.Đang từ đằm thắm ,vui vẻ,trở nên lạnh lùng,mình hụt hẫng lắm,thấy như mất đi niềm tin hoàn toàn.Khoảng thời gian đó là nặng nề nhất,mình kô tự chủ đuợc bản thân.Mỗi lần nghe tin cô ấy,lòng mình đau nhói,cứ muốn quay về Việt Nam ngay bạn ah.Cô ấy đóng kín trái tim của mình,như hoàn toàn 1 nguời xa lạ,kô cho tôi một cơ hội.Mình hiểu tâm trang bạn gái mình lắm chứ,càng quỵ luỵ càng gây chán nản,nhưng có một cái gì đó cứ muốn mình phải làm như vậy.Ngày xưa mình kô thể tưởng tượng lại yếu đuối như vậy,vừa thấy ghét bản thân mình,vừa thấy thương nó .Nếu giờ quay lại đuợc quá khứ mình cũng sẽ làm như vậy
    Bây giờ thì đỡ hơn,nhờ vào trang web này,tâm sự,mình cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều,có nhiều người bạn đồng cảm,chia sẻ.Khi mà cùng trài qua cảm giác giống nhau thì dễ dàng hiểu nhau lắm phải kô các bạn.Cám ơn các bạn rất nhiều,những nguời bạn chưa biết mặt nhưng hiểu nhau.Chúc các bạn một năm mới gặp nhiều may mắn vui vẻ,bỏ qua hết mọi chuyện của năm cũ để buớc qua một năm mới .Mình sẽ làm những gì trái tim chỉ bảo,cứ thử đợi chờ xem,ko biet co nhu ban giahy11 ,than phuc ,khi đã xác định như vậy,mình kô còn bối rối,suy nghĩ nữa,chỉ tính giờ có cách nào làm cô ấy mở lòng với mình,tiếp xúc từ từ lại thôi,đúng là khó hơn lên trời bạn nhỉ,tình yêu là chiến trường mà.Dạo này hình ảnh bạn gái mình hiện ra đẹp lắm.kô bị bóp méo như những ngày trước,những lúc khó khăn trong cuộc sống cô ấy luôn hiện ra động viên mình.
  6. hth3109

    hth3109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Bài này ở đâu thế ạ, post link cho em đọc với em đang muốn học tập kinh nghiệm.
  7. Zin_1212

    Zin_1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    ui, hình như nhiều người đồng tâm trạng với mình quá.
    to hbg3114: anh cứ làm điều gì con tim mách bảo .Nếu con tim anh nó nói nó ko muốn quên, nó ko thể quên thì dừng làm khổ nó anh à .4 năm ko phải là 1 thời gian ngắn.Nếu muốn chờ , anh hãy cứ chờ , và SỐNG hết mình.Khi con tim ko còn loạn nhịp khi nghĩ về cô ấy .......anh đã thành công đấy,vì anh đã chờ để chiến thắng bản thân mà.Em rất thích câu : TO LOVE IS TO FIGHT . Cố lên nhé!
    Cái gì là của mình thì sẽ mãi mãi là của mình , cài gì ko phải của mình có cố giữ nó cũng sẽ đi mất.
    Em cũng đã từng như anh , níu kéo và chiến đấu.Nhung em nhận ra làm vậy chỉ làm hình ảnh đẹp về người ấy ko còn thôi. Em muốn giữ những kỉ niệm đẹp đó cho riêng mình , ko ai đc phép làm hỏng nó hết.Giờ em chấp nhận và chờ đợi ,chờ 1 ngày nào đó người ấy quay về
  8. RungDaiNgan

    RungDaiNgan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Trời, trường hợp này khó quá vì tình yêu nên vun vào chứ ko xới ra. Nhưng quả thật là bạn đang tưởng tượng và áp đặt về tình cảm của cô ta giành cho bạn. Có một chi tiết khá thú vị là cô ta trốn bạn nữa, chứng tỏ cô ta không còn yêu bạn ( cứ hỏi chị em phụ nữ mà xem) hoặc đã có người con trai khác rồi, như vậy níu kéo làm gì. Vì tâm lý chị em, hờn giận là chuyện nhỏ thôi chứ yêu ai rồi thì đố mà trốn được. Sống trong ảo tưởng là một điều tồi tệ nhất, nó làm bạn mất đi ý chí của cuộc sống và không làm được chuyện gì ra hồn cả. Hãy quên cô ta đi và làm lại cuộc sống mới, và cũng không nhất thiết phải đi tìm tình yêu khác, vì cuộc sống mới còn chờ bạn ở phía trước với biết bao ước mơ và hoài bão, học tập lẫn công việc, chứ không nhất thiết phải là tình yêu. Hãy có nghị lực trong cuộc sống và tinh cảm nếu bạn là một người đàn ông thực thụ. Chúc may mắn.
    Tình yêu không còn thì không nên vớt vát vì cuộc sống sẽ trở thành địa ngục, cả hai sẽ khổ mà thôi. Cô ta thông minh và hiểu được điều đó trước bạn rồi đấy.

Chia sẻ trang này