1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHỜ ĐỢI HAY THÔI???

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi coffeesaigon, 05/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coffeesaigon

    coffeesaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    CHỜ ĐỢI HAY THÔI???

    Bạn đang rất yêu một người, khi bạn đang gặp sóng gió về chuyện tình cảm của mình thì người "yêu bạn" bao năm nay lại xuất hiện, đến bên bạn với một sự thay đổi mà bạn phải ngạc nhiên. Những gì hồi xưa bạn không thích ở cô ấy thì bây giờ nó đã biến mất hết, thay vào đó là những gì bạn thấy phụ hợp cho bạn. Bạn sẽ như thế nào???Bạn có chờ cho sóng gió của mình đi qua hay là bạn không chờ đợi nữa?????????
  2. chandat82

    chandat82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Những gì đã qua sẽ còn lại trong chúng ta!!
    Những gì qua rồi thì tốt nhất là nên cho qua luôn.. Bạn nên đối mặt với thực tế là chính bạn đang mắc phải vấn đề về chuyện tc cơ.. còn người kia xuất hiện chỉ là cái cớ mà thôi.. vấn đề là trong sâu thẳm tình cảm bạn dành cho ai??
    Bản thân tớ cũng hay gặp phải những rắc rối, và mỗi lần tớ gặp rắc rồi thì lại có 1 em mới đến tỉnh tò.. hic hic khổ thế đấy.. Nói thật là cũng chả vui vẻ gì, vì mình đang bức xúc về vấn đề khác cơ.. Phải tập trung giải quyết chuyện kia xong đã, sẽ thấy thanh thản hơn rất nhiều.. bằng không thì ăn ko ngon, ngủ ko yên!!
    Tóm lại là hãy nên biết trân trọng những gì bạn đang có, ngày mai thế nào thì nó là chuyện của ngày mai.. hãy giải quyết nó ngay trong hôm nay đi, nếu bạn có thể
    Được chandat82 sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 05/11/2004
  3. chandat82

    chandat82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Theo tui thì cứ chờ, cứ đợi đi vậy.. đến khi nào ko thể nữa thì... thôi!!
    Nhưng tốt nhất là hãy tự thân vận động đi bạn ạ.. một cái gì đấy ko thể tự nhiên đến nếu bạn cứ ngồi đấy mà..chờ đợi.Ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay cơ mà, phải vậy kon??
    Mãi mới tìm ra nơi để nói, sướng wa!!!!
  4. me_to_you19

    me_to_you19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Mình ko biết khuyên bạn thế nào cả . Mình cũng đã từng ở tình trạng như bạn . Khi mình gập lại bạn trai cu , cũng hoàn toàn khác biệt với ngày trước. Những kỉ niệm , những rung động lại trỗi dậy trong mình. Nhưng khi đối mặt với người yêu hiên tại ,vơi sự quan tâm , yêu chiều , đôi khi có những điều chưa hoàn hảo của anh , làm mình ko thể có lỗi với anh .
    Nếu bạn quay lại với bạn trai cu , bạn sẽ ra sao khi tình yêu cua bạn đã giành cho người kia , và bạn lại nhớ ??? Mình tin rằng với tình yêu mới bạn bạn ko thể ko có những lúc giận hờn . Bạn sẽ lại quay lại với người cũ a ? Ko thể phải ko nào ? Minh ko phai là bạn , tình cảm của bạn , bạn hiểu rõ nhất , quyềt định la o bạn ,,,, Chúc hạnh phúc
  5. LessThanPerfect

    LessThanPerfect Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Trước hết, LTP không hiểu rõ "sóng gió về chuyện tình cảm" nghĩa là như thế nào. Tuy nhiên, theo mấy bài trả lời thì nó có vẻ như bạn đang gặp "trục trặc" với bạn gái hiện tại và bây giờ lại có thêm sự xuất hiện của bạn gái cũ (hay người đã yêu bạn lúc xưa và bây giờ vẫn còn yêu bạn). Nếu vấn đề là như thế thì không có gì quá khó giải quyết. (Tại đầu óc mình thường suy nghĩ sự việc một cách đơn giản và theo hướng tích cực nên nhìn thấy cái gì cũng không quá khó giải quyết, hehe. )
    -Trước hết, bạn cần xác định ra vấn đề chính. Vấn đề chính khiến bạn suy nghĩ nhiều là việc "sóng gió" giữa bạn và bạn gái hiện tại. Theo lời của bạn, "sóng gió" đã nảy sinh trước khi cô bạn cũ xuất hiện. Do đó, vấn đề giữa bạn và bạn gái hiện tại không liên quan đến cô bạn cũ, và bạn cũng không nên kéo sự hiện diện của cô ấy vào để mà suy nghĩ chung. Hãy suy nghĩ thật kĩ xem bạn có còn yêu cô bạn hiện tại hay không.
    (1) Nếu câu trả lời là có, hãy cố gắng cứu vãn mối quan hệ giữa hai người. Nếu đến cuối cùng, "sóng gió" giữa hai bạn vẫn không được giải quyết thỏa đáng, thì bạn đành phải để mối tình đó ra đi. Nhưng ít nhất bạn cũng có thể ngẫng đầu lên và tự nhủ rằng bạn đã cố gắng hết khả năng của mình để cứu vãn mối quan hệ đó.
    (2) Nếu câu trả lời là không, hãy dứt khoát và chấm dứt quan hệ tình cảm giữa hai người.
    -Khi bạn đã trở lại tình trạng "available" thì không có gì khiến bạn cảm thấy bức rứt khi muốn quen người này hay người khác. Và khi đó, một mối quan hệ mới giữa bạn và cô bạn cũ có thể xảy ra hay không là chuyện của hai người và không có gì đáng bức xúc đến nổi cần mọi người góp ý.
    Chúc vui vẻ!
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng vấn đề "giữa hai dòng nước" này chỉ có ở chị em phụ nữ yếu lòng rối dạ thôi, ai ngờ anh em cũng khổ vậy nhỉ.
    Chẳng biết khuyên thế nào đâu, vì bản thân tôi cũng trải qua tình trạng này rồi mà cũng chẳng tìm được lời khuyên nào đủ độ để mình làm theo mà không suy nghĩ gì hơn.
    Chỉ muốn nói rằng: Mình đã chọn làm việc gì thì phải dành hết nhiệt tình để làm việc đó, đã chọn yêu ai thì phải dành hết nhiệt huyết trái tim mình cho người đó và... dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa, đã chọn lựa thì không bao giờ hối tiếc vì sự chọn lựa của mình. Nếu cứ sợ có một ngày phải hối tiếc thì sẽ chẳng bao giờ thanh thản được. Chúc bạn thanh thản!
  7. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đã qua là sẽ qua ......
    Những gì đã nói không kèm theo từ hối tiếc
    Những gì đã đưa không ...thèm lấy lại
    Những gì đã qua ...sẽ cho qua ...nhiệt tình .....
    Có thể là vẩn vơ ....1 thời gian ....
    PS: > ...hum nay mình sao mà ......cứ thấy thế thế nào thế ko bít nữa ?
    ........

  8. sonca7

    sonca7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Chờ.
  9. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Còn phải xem anh có bị người ấy cho một cú shock không cưỡng lại được nữa không ? hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    CHÚC YÊU !
  10. conangkhotinh

    conangkhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là để thời gian đi bạn,bây giờ bạn đang bối rối giữa 2 ng nên khó mà sánng suốt lắm! Rồi bạn sẽ tìm ra câu trả lời thôi khi bạn biết mình thật sự yêu ai.

Chia sẻ trang này