1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chờ đơi, hy vọng-> Quay lại??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Meggie2309, 27/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Apophis

    Apophis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Lúc trước .Mình cũng nghĩ như bạn ấy nhưng rồi mình sẽ thấy nếu mình chỉ chờ và người khi cũng chờ và kô ai nói với nhau điều gì cả thì sự việc sẽ như thế nào , mình cứ chờ trong khi ngừơi khi kô chờ thì sẽ ra sao, có những việc trong cuộc sống rất khó đóan biết trước được , hãy sống vui vẽ mỗi ngày theo cái sự tiếp diễn của nó và việc gì đến thì sẽ đến, đừng chờ đợi vì kô biết bạn sẽ chờ được cho đến khi nào.
  2. soniczzz

    soniczzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    mình thì lại nghĩ ngược lại với bạn này, hãy chờ đến khi nào mình kô thể.(nếu là yêu thật lòng thì muốn quên cũng kô quên ngay được đâu , còn chỉ hời hợt thì muồn chờ cũng kô được )
    mình nghĩ thế đấy , mặc dù người ra đi rất ít khi quay lại.
  3. soniczzz

    soniczzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    mình thì lại nghĩ ngược lại với bạn này, hãy chờ đến khi nào mình kô thể.(nếu là yêu thật lòng thì muốn quên cũng kô quên ngay được đâu , còn chỉ hời hợt thì muồn chờ cũng kô được )
    mình nghĩ thế đấy , mặc dù người ra đi rất ít khi quay lại.
  4. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Rất thích câu "gương vỡ có thể vẫn lành nhưng vết nứt thì k mất được"...
    Yêu đã chia tay rồi có quay lại trong 2 người vẫn còn vết thương lòng, và k có j đảm bảo lúc này lúc kia nó lại sưng tấy lên ...
    Nếu bạn nghĩ là có thể chờ đợi thì vẫn nên chờ đợi, và chỉ có thời gian mới chỉ cho bạn được rằng sự chờ đợi của bạn có được đền đáp hay k ...
    Hãy cố hết sức nhưng k phải bao giờ cố cũng đủ ...
    Good luck
  5. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Rất thích câu "gương vỡ có thể vẫn lành nhưng vết nứt thì k mất được"...
    Yêu đã chia tay rồi có quay lại trong 2 người vẫn còn vết thương lòng, và k có j đảm bảo lúc này lúc kia nó lại sưng tấy lên ...
    Nếu bạn nghĩ là có thể chờ đợi thì vẫn nên chờ đợi, và chỉ có thời gian mới chỉ cho bạn được rằng sự chờ đợi của bạn có được đền đáp hay k ...
    Hãy cố hết sức nhưng k phải bao giờ cố cũng đủ ...
    Good luck
  6. ztulu

    ztulu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Tớ ghét cảm giác chờ đợi và hi vọng.
  7. ztulu

    ztulu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Tớ ghét cảm giác chờ đợi và hi vọng.
  8. vitthien

    vitthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Ừ tớ cũng cực gét luôn
  9. vitthien

    vitthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Ừ tớ cũng cực gét luôn
  10. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    thật là khó quên nhưng cứ chờ đi , và làm nhiều việc rồi khi bị cuốn vào công việc bạn sẽ quên lúc nào ko hay
    từ khi thất tình đến giờ mình hay quên lắm , có đứa bạn gái cũng chẳng thân lắm nhưng vừa học với mình xong 4 năm đại học mà mình đã quên tên nó rùi , bạn bè hỏi , nhắc mà mình thấy ngượng
    có điều cái cô bé mình yêu thì mình vẫn còn nhớ tên, gặp mặt hàng ngày nhưng mà cứ như là ko có trên đời vậy, đôi lúc mình biết cô bé ấy nhìn mình nhưng gần như là mình coi như ko thấy

Chia sẻ trang này