1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chờ đơi, hy vọng-> Quay lại??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Meggie2309, 27/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    thật là khó quên nhưng cứ chờ đi , và làm nhiều việc rồi khi bị cuốn vào công việc bạn sẽ quên lúc nào ko hay
    từ khi thất tình đến giờ mình hay quên lắm , có đứa bạn gái cũng chẳng thân lắm nhưng vừa học với mình xong 4 năm đại học mà mình đã quên tên nó rùi , bạn bè hỏi , nhắc mà mình thấy ngượng
    có điều cái cô bé mình yêu thì mình vẫn còn nhớ tên, gặp mặt hàng ngày nhưng mà cứ như là ko có trên đời vậy, đôi lúc mình biết cô bé ấy nhìn mình nhưng gần như là mình coi như ko thấy
  2. realboy86

    realboy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn ! ai bảo chú không lấy lại được! Chú căng cái bạt lên trên cái chỗ chú hất rồi hứng lại chứ sao! Nhưng ai lại làm trò đấy, tớ là tớ cứ ra làm chai lavi rồi đổ chọn vào cái bát mang cho người mình yêu thôi!
    Yêu thì nói! không nói ít khi người ta biêt! Ngừoi ta không biết thì chờ chỉ là vô vọng! Hồi trước nghĩ giống chú! Bây giờ quan điểm của tớ đã thay đổi rồi!
  3. realboy86

    realboy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn ! ai bảo chú không lấy lại được! Chú căng cái bạt lên trên cái chỗ chú hất rồi hứng lại chứ sao! Nhưng ai lại làm trò đấy, tớ là tớ cứ ra làm chai lavi rồi đổ chọn vào cái bát mang cho người mình yêu thôi!
    Yêu thì nói! không nói ít khi người ta biêt! Ngừoi ta không biết thì chờ chỉ là vô vọng! Hồi trước nghĩ giống chú! Bây giờ quan điểm của tớ đã thay đổi rồi!
  4. buon_dua_chuot

    buon_dua_chuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Ừm, biết chờ đợi là một điều tốt nhưng cuộc đời luôn có những thời điểm nhất định, nếu không chớp lấy thì chắc là chỉ có chờ đợi và vô vọng.
    Trong trường hợp của bạn, mình cũng chưa rõ nguyên nhân chia tay cụ thể là gì và chuyện tình cảm có thể cứu vãn không. Nhưng tớ nghĩ là hai người nên nói chuyện thẳng thắn với nhau để có một quyết định rõ ràng. Hơn nữa bạn cũng nên hỏi thăm quan tâm đến người ta để tỏ rõ thiện chí như vậy may ra khả quan hơn là chờ đợi.
  5. buon_dua_chuot

    buon_dua_chuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Ừm, biết chờ đợi là một điều tốt nhưng cuộc đời luôn có những thời điểm nhất định, nếu không chớp lấy thì chắc là chỉ có chờ đợi và vô vọng.
    Trong trường hợp của bạn, mình cũng chưa rõ nguyên nhân chia tay cụ thể là gì và chuyện tình cảm có thể cứu vãn không. Nhưng tớ nghĩ là hai người nên nói chuyện thẳng thắn với nhau để có một quyết định rõ ràng. Hơn nữa bạn cũng nên hỏi thăm quan tâm đến người ta để tỏ rõ thiện chí như vậy may ra khả quan hơn là chờ đợi.
  6. MeggieNguyen

    MeggieNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Híc! Em không login vào Meggie2309 được. Em dùng nick này ạ:(

    Chúng em chia tay nhau đã được khá lâu rồi. Nhưng lúc nào em cũng có tư tưởng muốn quay lại với anh ấy. Em đã hẹn người đó ra nói chuyện, nhưng chả biết nói gì ngoài những câu xã giao thăm hỏi qua lại. Mà trước khi gặp anh ấy, em dự định nói rất nhiều về chuyện của hai người. Còn anh ấy tỏ thái độ dửng dưng và dường như đã quên hẳn em.

    Em sẽ cứ sống bằng hy vọng vậy. Em coi như em và anh ấy vẫn còn tình cảm với nhau nhưng do hòan cảnh nên không gặp gỡ, gửi email, tin nhắn hay gọi điện cho nhau. Thời gian này cả hai phải làm việc, cùng phấn đấu cho tương lai nên không có thời gian để nghĩ đến nhau nữa. Như vậy em sẽ tập trung vào công việc, học tập và hòan thành những dự định của em. Còn về phía anh ấy, em nghĩ anh ấy cũng vậy. Còn sau này, không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng dù sao chúng em cũng có cơ sở để xây dựng cho cuộc sống của mình.

    Em cảm ơn cả nhà đã động viên và tư vấn cho em. Híc! Vẫn biết số phận do chính mình tạo ra. Nhưng mẹ và chị gái của em đều khổ và lận đận chuyện chồng con. Dường như số phận của những người phụ nữ trong gia đình em là số phải chụi đựng, chờ đợi và hy vọng.:( Và em chắc cũng thế.
  7. MeggieNguyen

    MeggieNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Híc! Em không login vào Meggie2309 được. Em dùng nick này ạ:(

    Chúng em chia tay nhau đã được khá lâu rồi. Nhưng lúc nào em cũng có tư tưởng muốn quay lại với anh ấy. Em đã hẹn người đó ra nói chuyện, nhưng chả biết nói gì ngoài những câu xã giao thăm hỏi qua lại. Mà trước khi gặp anh ấy, em dự định nói rất nhiều về chuyện của hai người. Còn anh ấy tỏ thái độ dửng dưng và dường như đã quên hẳn em.

    Em sẽ cứ sống bằng hy vọng vậy. Em coi như em và anh ấy vẫn còn tình cảm với nhau nhưng do hòan cảnh nên không gặp gỡ, gửi email, tin nhắn hay gọi điện cho nhau. Thời gian này cả hai phải làm việc, cùng phấn đấu cho tương lai nên không có thời gian để nghĩ đến nhau nữa. Như vậy em sẽ tập trung vào công việc, học tập và hòan thành những dự định của em. Còn về phía anh ấy, em nghĩ anh ấy cũng vậy. Còn sau này, không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng dù sao chúng em cũng có cơ sở để xây dựng cho cuộc sống của mình.

    Em cảm ơn cả nhà đã động viên và tư vấn cho em. Híc! Vẫn biết số phận do chính mình tạo ra. Nhưng mẹ và chị gái của em đều khổ và lận đận chuyện chồng con. Dường như số phận của những người phụ nữ trong gia đình em là số phải chụi đựng, chờ đợi và hy vọng.:( Và em chắc cũng thế.

Chia sẻ trang này