1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chờ đợi là hạnh phúc?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tredangnga, 23/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tredangnga

    tredangnga Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    5
    Chờ đợi là hạnh phúc?

    Chuyện của em là thế này ạ: em quen cáo cách đây hơn 1 tháng và đây cũng là khoảng thời gian em cưa cẩm cáo. Nói chung tình hình tiến triển rất tốt, gia đình cáo rất tạo điều kiện cho em tìm hiểu ... Trong những buổi đi chơi chung, em đã cầm tay và hôn vào má cáo rồi ... Khi em ngỏ lời yêu thì cáo bảo là phải để em suy nghĩ đã ...
    Cách đây mấy hôm, đột nhiên cáo gọi em ra nhà chơi, rồi sau đó dẫn em sang nhà cô của cáo - 1 người có ảnh hưởng rất lớn đối với cáo. Cô chú cáo có hỏi han em 1 số chuyện nhưng đặc biệt quan tâm đến nghề nghiệp và thu nhập của em (khổ quá, em là công chức nhà nước nên thu nhập hàng tháng chỉ dựa vào lương thôi, còn cáo của em thì làm doanh nghiệp, em chưa hỏi nhưng chắc thu nhập cũng khá), sau đó thì về, cáo mới nói là dẫn em đến để cô chú xem mặt ...
    Em có hỏi đã suy nghĩ chưa thì cáo bảo từ từ đã, rồi bắn vào điện thoại em bài hát "Chờ đợi là hạnh phúc" ...
    Sáng hôm sau, cáo gửi cho em cái SMS nội dung như sau: "Chúc a ngày mới vui vẻ. Chờ đợi là hạnh phúc"
    Mấy hôm nay thì cáo lặn mất tăm, không trả lời những SMS em gửi hàng ngày nữa ...
    Các bác cho em đôi lời chỉ giáo
  2. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    khó hiểu thật, nhưng thích bài ĐỢI CHỜ LÀ HẠNH FÚC của Bằng Cường^^mình nghĩ bạn hãy chờ 1 thời gian, cô ấy sẽ tự liên lạc với bạn
  3. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Cô gái này yêu cậu chủ topic rồi, giờ muốn "chờ đợi trong hạnh phúc" cũng được, vượt ải chém tướng cũng được!
  4. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    ý là chờ tới khi lương anh lên đc khoảng mấy vé đấy
    vâng thì chờ đợi là hạnh phúc, chờ tới ngày em ý đi chồng lầy với chú nào đi Lếch xù hay Léc xù thì mới biết hạnh phúc nó là ở chỗ đấy đấy
    chờ đợi cái con khỉ gì, giải tán cho nhanh, yêu là yêu, k yêu là k yêu
    nhiễu sự, cái loại con gái dở dở ương ương
  5. khongtenso13

    khongtenso13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói chí lý!
    Yêu là yêu, không yêu là thôi, nó dẫn đến nhà cho người khác đánh giá về ..... khả năng tài chính của bác.
    Thôi, theo e thì bác bố trí nghỉ đi, kiếm e khác yêu mình hơn yêu tiền.
  6. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Từ 2 cái vàng trên, có thể đưa ra 2 giả thiết:
    1. Gái thử độ xoắn của chú. Biết level của mình cao hơn hẳn chú nên nó nhờn. Vì đoán trước kiểu gì chú chẳng cắp đít le te chạy theo kêu gào trong thảm thiết " Ối zời ơi, bài hát em tặng tuyệt lắm. Anh thuộc rồi, tsb thằng nào viết bài này hay quá em ạ".
    2. Tèo hẳn.
    Tuy nhiên anh nghiêng về vế đầu hơn. Vì nếu muốn giẫy chú, gái sẽ không dại gì lặn mất tăm mà sẽ bơ từ từ, bắt đầu bằng " Dạo này em bận. Em mệt mỏi. Em đang có chuyện chán đời...".
    Vì chăm lên mạng đọc báo Dân trí nên nó sợ một ca nhảy cầu tự tử vì tình trong nay mai, nên ngu gì đá đít chú phũ thế?
    Trong thời gian này thì tìm vài em sơ cua đi là vừa. Để đến lúc hàng không về thì ta có hàng khác mà dùng, kể cả hàng tàu cũng được.
  7. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    Chờ với cả đợi, ghét cái kiểu đó thía ko bít. Bác cứ bảo em ý là chờ đợi là hạnh phúc thì em đi mà chờ, yêu hay ko thì nói nhanh một câu cho anh còn liệu đường về kiếm em khác nhá.
  8. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Em ý đang chờ xem có anh nào khá hơn không ý mà
  9. chalicucu88

    chalicucu88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Tìm em khác đi chú, em này ỡm ờ vớ vẩn. chú dưới cơ em nó rồi,có lấy nó sau này chú cũng khổ thôi
    Anh chưa gặp trg hợp nào như vậy cả, nếu có anh đá thẳng đít ngay, vì gái khi đã yêu sẽ hết mình chứ ko do dự
  10. lost

    lost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2001
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Em này cũng mót cưới rồi đây .
    Nói chung là gái này thấy bác đủ tiêu chuẩn để làm người chồng và người cha tốt, nhưng mà thu nhập trung bình nên còn lăn tăn. Quan trọng là gái mới chỉ ở mức có tý cảm tình với bác thôi, nên muốn bác nếm mùi hạnh phúc 1 thời gian, vừa để săn tìm con gà béo hơn, vừa tự cảm nhận xem liệu cảm tình nó có biến thành nhớ nhung, thành tình yêu không.
    Nói chung tình hình chưa có gì nghiêm trọng. Đừng gửi sms hàng ngày nữa, tuần gửi 1,2 lần thôi. Hôm nào đẹp giời nổi hứng thì mua cái gì hay ho đến tặng em nó xong rồi về luôn, không lằng nhằng. Sau 1 tháng nữa mà bác vẫn được hạnh phúc thì bố trí nghỉ cho khoẻ .

Chia sẻ trang này