1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chờ đợi mãi cuối cùng lương cũng đến

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi chungpq, 19/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chungpq

    chungpq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Chờ đợi mãi cuối cùng lương cũng đến

    Chờ đợi mãi cuối cùng lương cũng đến
    Chỉ tiếc rằng em vừa mới đi rồi
    Hoa khế rụng trong vườn anh nhặt lấy
    Tặng em nhiều, em có lấy cho đâu
    Lương không có tiền đâu mà mua tặng
    Những vật đắt tiền, em hỏi anh bó tay
    Thôi đành vậy chia tay là phải cách
    Đi đi em đừng ngoái lại làm gì....


    Bông cúc trắng và bức tường cũng trắng
    Sao bóng trên tường lại đen


    Được nineteen sửa chữa / chuyển vào 13:27 ngày 19/05/2003
  2. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    tương bác chuẩn bị cho chị em ăn bánh cươói chứ
    tim anh là của em
  3. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    trờiiii..... em tưởng lương đến thì anh vui chứ...... di dè d9âu lại là tin buồn.buồn rũ rượi vậy nè
    Nửa vầng trăng đơn côi trong đêm
    buồn nhớ ai trăng trôi trên sông
    cùng sông nước trăng trôi lang thang đi tìm người thương...
  4. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    "Tình yêu có từ trong niêu
    Ai yêu phải có nhiều tiền
    Không tiền thì tình không có
    Không tình người sẽ đảo điên
    ....."

    Hehehe đây là lời của một bài hát mà thời nhỏ tui hay hát bên miệng mình. Đùa cho vui thôi, chứ tui thấy bất cứ cái gì trên đời rồi cũng hết, cũng hư, cũng cũ cả. Ai zaa...chuyện của Xã Hội í mà. Bác Chung đừng "buồn vì em" nữa, hoa khế mà em không lấy thì cất hoa lại, ép khô rồi sau này tặng cho nàng khác. Thiếu gì em xin chết bác Chung nhỉ? hihi hehe...
    Trước đây mình và tụi bạn của mình cũng hay đọc cái câu:
    "Trong lúc khó khăn tình yêu đến
    Anh dắt em đi dưới bóng nợ nần"

    Chao ui, lãng mạn quá! hehehehehehhe......Phụ Nữ thời bây giờ cũng có nhiều người ý thức tốt và cảm thông với bạn trai nhiều lắm chứ, không phải ai cũng chê "hoa khế" đâu, mà có khi cũng có chê thật, để ăn trái khế!!! hê hê...
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  5. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, tưởng là chuẩn bị được ăn thịt cầy của bác Chung và nàng, ai ngờ...........
    Em mà có ai như bác...nhặt hoa khế để tặng thì chắc là đổ cái RÙM, mà bác nhặt hoa khế chi cho khổ.....em thấy hoa bằng lăng và hoa sữa cũng đẹp đó chơ
    Em thấy cần phải chúc mừng bác vì nhận được lương mà ko phải chở nàng đi ăn thịt cầy.... ăn một mình được nhiều hơn...........hehe
    bluemoon
  6. daewoominh

    daewoominh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Đồng lương đó chia ba phần ít ỏi
    Anh dành riêng cho nhậu phần nhiều
    Phần cho em_ và phần để anh tiêu
    Em xấu hổ.....chẳng được nhiều.....anh nhỉ?!
    Đừng anh...!!!

Chia sẻ trang này