1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chờ đợi mong

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bdpcmt, 22/07/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bdpcmt

    bdpcmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    có 3 quyển sổ
    - 1 quyển lớp 11 tặng tuygiấy đã ố nhưng vẫn còn thơm mùi quế
    - 1 quyển bạn tặng năm ngoái
    - 1 quyển bố cho
    hay là ta lại quay về viết giấy truyền thống nhỉ, viết rồi xé, rồi đốt, như cái hồi còn ẩm ương sướt mướt
    đại học năm 3 roài, đọc báo thấy cứ nói cảnh sinh viên toàn bằng giỏi, rồi mấy bằng nọ kia ra trường mà đi làm bưng bê, phục vụ,... mình thì từ bé đã đc các bác dạy là phải khiêm tốn, có tinh thần học hỏi, cầu tiến, ko đc ngại khó, ngại khổ, phải lắng nghe người nhiều kinh nghiệm hơn truyền đạt... nên ra trường cứ lo cho kiếm đc việc đi đã dù có chịu thiệt thòi thì thôi aq còn hơn là phải ngồi nhà, làm thợ giỏi rồi hãy làm thầy. Cũng chả nghĩ ngợi gì nhiều, cứ cố gắng mà cũng chả hiểu tg lai ra sao vì cố gắng ko mục tiêu, ko kì vọng, chỉ biết nhiệm vụ của 1 người sinh viên là phải học cho tốt thôi
    ở trường kĩ thuật này, ngành học của mình cũng ko phải vất vả như các ngành khác, ban đầu mới vào ko thích lắm, vào học rồi yêu nó hơn, nhưng cái hào hứng muốn tham gia nckh của mình đang cạn dần, sao giờ lại thấy thích buôn bán mấy sản phẩm sinh học thực phẩm nhỉ?
    nếu ko phải vì các quan điểm của gia đình, xã hội, bạn bè thì chắc mình sẽ trở thành 1 người giống như cô cơm rang, bác bánh sắn,... cứ như vợ chồng cô cơm rang
    .................................
    22.07.2011
    học phần mềm matlab, vậy là chỉ nghĩ ra đc 1 người cũng học về phần mềm ấy và muốn làm cái gì đó cho người ấy :( về nhà cái chương trình chả được, và cũng chả thực hiện đc điều muốn làm :( mất cả mấy tiếng trước máy tính mà chả làm ăn đc gì
    hôm nay đi xem phim cùng các bạn, hihi, thấy bạn TAnh nuôi tóc còn dài hơn cả mình
  2. bdpcmt

    bdpcmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    tớ nghe đài, khi nào có điện thoại gọi đến thì đài sẽ tắt, hay ko, đợi đt của các c đấy
    t chả muốn kể chuyện gì về mình, chả thấy có cái nào đáng nói cả, nhưng những bạn t lại thích thú với những điều t cho là bình dị, các bạn thật đáng yêu phải ko
  3. bdpcmt

    bdpcmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    bình tĩnh?

    chả nhớ từ rất lâu rồi, nó cố làm cái vẻ bình tĩnh giả tạo đấy, rồi như là 1 thói quen nó thành 1 đứa bàng quan, lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh mình, hình như cũng có lúc nó thấy thích thú khi chẳng ai biết đc nó đang nghĩ gì
    nó tự biết nó xấu tốt thế nào, trong lòng nó ngổn ngang làm sao, nhưng cái bộ mặt lạnh lùng khó gần, giọng nói chậm rãi đều đều nhỏ nhẹ đấy, thỉnh thoảng lại phát ** như để mọi người thấy cái giả tạo của mình
    ......................................................
    bạn nói đúng, từ bỏ để yêu lấy bản thân mình

Chia sẻ trang này

Mudim v0.8 Disable VNI Telex VIQR Mix mode Auto detect Use speller featureUse new accent rule [ Toggle (F9) Toggle Panel (F8) ]