1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chờ đợi tc lâu quá... có nên chờ nữa ko...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ffvn, 28/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ffvn

    ffvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Chờ đợi tc lâu quá... có nên chờ nữa ko...

    Em iu nhầm 1 em rất con nít... tên N cho dễ nc. N đã nói iu em, em cũng nói iu N... điên cái N nghĩ tính em lăng nhăng (em hồi xưa có quen gf trong lúc ...kưa em ấy, giờ đã bỏ rồi), giờ em làm đủ mọi cách để chứng tỏ nhưng sau 1 loạt sự kiện vô tình, xui xẻo... N vẫn càng ngày càng nghĩ em lăng nhăng hơn....

    Thế là N bắt em chờ... thử tình càm của em iu thật ko.... mà điên lắm các bác à... thử bằng cách con nít... ko gặp mặt, ko nói chuyện. Chờ gần 1 tháng rồi... giờ phải qua tết mới xong... điên ko chứ... em chắc chờ ko nổi đến hơn gần tháng nữa đâu.

    Yêu 1 người mà bắt chờ ko gặp ko nc. Thời gian chờ như thằng điên, ko làm dc gì ra hồn cả. Học ko dc. Thi rớt cả mấy môn. Giờ phải học lại 1 năm. (em sv). Sáng chiều tối cứ nghĩ quanh quẩn ko tập tung dc gì. Làm thêm tình hình cũng sắp bị đuổi. 1 tháng qua như dưới địa ngục vậy. Giờ chờ 1 tháng nữa thì thà em... "tự vẫn" cho rồi. Nhưng khi iu rồi níu kéo ghê quá... nhiều lúc muốn dứt mà ko dc. Cứ hy vọng...

    Các bác nghĩ em nên dứt cho rồi hay sao? Em thật muốn dứt. Em ko phải ko iu N, mà là iu quá nhiều. Cuộc sống thiếu N em cứ như thằng điên. .Giờ nhìn lại chợt nhận ra... gần như mọi thứ em xây dựng bấy lâu... học tập, việc làm,.... đều gần như mất đi. 1 tháng nữa chắc em sống ko nổi nếu cứ thế này. Em chịu nhiều quá rồi. Thà ko iu còn hơn. Dứt dc bây giờ tốt hơn ko các bác?
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    A ! bác bỏ em người yêu cũ rồi đấy ạ . Chúc mừng bác đã dứt khoát.
    Em N em ý thử thách thế cũng đúng thôi, con gái mà. Và bác cứ chuẩn bị cái tinh thần là sẽ còn nhiều hờn giận, bới móc và mạo hiểm đang chờ bác fía trước. Vì em N sẽ nghĩ anh ý cưa mình khi chưa dứt khoát với người cũ, vậy liệu điều đó có lặp lại không ? Cảnh giác và nghi ngờ... bác cố mà giữ lấy tình yêu này nhé. Em nói thật , không móc máy xoẻ xiên gì bác đâu
  3. ffvn

    ffvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Em biết... nhưng em có cảm giác đau... iu 1 người quá nhiều, mà người iu mình thì chẳng bao nhiêu.
    Em biết em N cũng thích em nên mới thử thách, nhưng N có thể ko gặp em thời gian dài vậy... em thì iu N, 1 ngày ko gặp muốn chết.
    Em ko phải ko từng trải, ko hiểu chuyện. Thời gian bên N, em ko phải ko nhận ra N vốn chỉ thích em, đơn giản là thích. Tình N con nít sớm muộn gì cái thích của N cũng dần vơi đi rồi tìm người khác.
    Cái câu theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Nghe vang vảng nhạc thị trường. Nhưng đúng là chân lý tính yêu. Ko dễ gì tìm dc người iu mình = mình iu người.
    Em iu 1 người điên dại thế này, hy sinh nhiều thứ... giờ nhìn lại chợt thấy ko biết có đáng ko nữa? càng nghĩ em càng buồn.... huhu. Ước gì em đó cũng iu mình nhiều như mình iu em ấy... huhu
  4. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Chú này giọng điệu cũng xì tin quá, rất hợp với em N nhõng nhẽo này đấy. Chờ với đợi, cho 1 2 ngày là quá lâu rồi. 1 tháng thì cưa xong xừ nó em khác rồi chứ còn hơi đâu mà đợi quyết định của em nó? Gọi là ý kiến cá nhân tí, chủ topic ko hài lòng cũng bỏ qua nhé
  5. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Ku này đúng như các cụ xưa vẫn nói : Khổ vì l...
  6. haruglory

    haruglory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    nên dứt khoát với chính mình anh ạ
  7. simonov

    simonov Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    29
    Ý em là
    Bác có nghe câu này rồi chưa? "nhất nhật tại tù (tình), thiên thu tại ngoại" Một ngày chờ đợi thì nó khó chịu lắm, như trời nóng hầm hập mà bị nhốt vô container ấy.
    Do quá khứ và những thứ xui xẻo nên N nghi ngờ là đúng, thêm nghe thầy dùi phán nữa.....
    Giờ cứ kiếm cái nào để bớt nhớ lại (chống chỉ định kiếm cô khác nha) như CF hay kiếm thế ấy.
    Qua Tết rồi hẵng tính, còn hơn 2 tuần chứ mấy, dù gì bác cũng đã chờ 1 tháng rồi.
    Em cược là thời gian rồi N có nhờ thám tử theo dõi bác sống thế nào đó, đừng thi trượt không thì thêm vết vô suy nghĩ của N là.................................
  8. tuxedo1893

    tuxedo1893 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Xa mặt thì cách lòng, mình nghĩ bạn không nên chờ đợi^^
  9. ffvn

    ffvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    5sao... bác nói dám đúng lắm... bác nói em mới nghĩ ra... em và N quen nhau lớp học thêm... em N thi xong đã nghĩ học, em vẫn đi học 1 mình, có rất nhiều chuyện kì lạ xảy ra...
    ...mà em ko nghĩ tới... em trên lớp thì vẫn bình thường, cười giỡn, còn tán lung tung (chỉ đùa ko có ý gì)... mà điều tra dụ dỗ em thế ác quá, thằng con trai nào chẳng hám gái. Nhưng iu thì đâu phải ai cũng iu. Ko biết con gái có biết ko nữa... huhu, Nếu biết điều tra sớm thì em còn tránh, giờ lỡ ngu.. em chắc thật sự gây thêm nhiều vết rồi... giờ sao giờ? có sao ko????
    @Dante_from_hell, tuxedo1893: em nhiều lần cũng nghĩ con trai đầu đội trời chân đạp đất. nhiều lần thấy nhụt chí quá.... nhưng thực tế thì khi iu thằng con trai chẳng còn như ko iu... hic
    Ai cao thủ giúp em giảng giải, thông suốt với... đầu em như mớ hỗn đôn
    Được ffvn sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 30/01/2010
  10. ffvn

    ffvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    cao thủ giúp em nhanh nhanh với, em tính đưa ra quyết định trong hôm nay. Hay tệ lắm 1,2 ngày tới rồi. Càng kéo dài càng ko ổn. Em thường cũng sáng suốt, nhưng gặp chuyện của mình đầu óc mê mụ đi cả.
    Được ffvn sửa chữa / chuyển vào 11:07 ngày 30/01/2010

Chia sẻ trang này