1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chờ đợi tc lâu quá... có nên chờ nữa ko...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ffvn, 28/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ffvn

    ffvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em đã ra quyết định rồi. Thank các bác. Nhất là bác simonov, giúp em nhận ra vụ điều tra Ending :D
  2. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1
    Nói thật nhé...
    Em N cứ yêu anh chủ topic, em ý sẽ khổ thôi...
    Con trai luôn luôn cả ngàn năm nay vẫn có cái giọng điệu "thằng con trai nào chẳng hám gái. Nhưng iu thì đâu phải ai cũng iu"...Uh thì con trai nó máu hám gái, con gái thì có máu nhõng nhẽo đấy, tình yêu thử thách tí thì có làm sao mà đã quẫn phọt tiết ra như thế.
    Em N mà cứ yêu anh chủ topic, rồi sẽ đến một ngày em ý phải khóc khổ khóc sở vì con trai vốn dĩ tính nó đã lăng nhăng, sẵn sàng bỏ 1 người cũ tình cảm gắn bó vài năm thì rồi sau này cũng chẳng khó gì để bỏ em N mà theo 1 em xì tin ngon lành khác chẳng hạn. Mồm thì vẫn nói là tình cảm còn nhiều, yêu em rất nhiều, nhưng lại vẫn đi lăng nhăng với con khác, chia tay thì tỏ ra đau khổ khóc lóc vật vã, nhưng vài ngày sau đã thấy tung tăng với em khác ngay rồi...
    Đừng có vội phán xét là em N nhõng nhẽo này nọ, ngay anh chủ topic cũng tự nhận là hay có tính chọc nghẹo bông đùa tán tỉnh linh tinh, như thế là người yêu mà ko ghen ko bực mình mới là lạ. Người ta một lòng một dạ với mình, cho dù tính có trẻ con nhưng ít nhất ngta yêu thì chỉ có một mình mình, ko bông đùa hay dùng dằng với thằng giai khác. Nên xem lại bản thân đi thì hơn, nhé

     
  3. ffvn

    ffvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    thật lòng cảm ơn, em ko biết làm gì khác ngoài vote 5 sao... chửi đúng... và lời góp ý đã cho em hiểu rõ hơn. Chị đúng thật, con gái cũng có lối suy nghĩ của họ.
    Nhưng cũng thông cảm cho em, hic, nếu ko biết điều tra thì cá trăm thằng cũng thất bại trăm thằng, chứ chắc ko riêng gì. Thường trc mắt người iu ai chẳng muốn tỏ ra mình perfect, đàng hoàng, kiếm điểm. Nhưng sự thật đằng sau ai cũng có vài bóng tối chứ. Ai chẳng vậy...
    ... vậy giờ sao... giờ làm sao để nói em đó thông cảm... em cũng chắc thất bại trong thử thách rồi... gây chục vết rồi... ấn tượng đầu của em đã đen rồi, giờ lại còn hơn. dù em đó iu em nhưng ko biết cứu vãn nổi ko... sao hồi đó ko nhận ra vụ điều tra, ngu thật, càng sống càng nhận ra thiếu kn thật. giờ thật chẳng biết sao
    Được ffvn sửa chữa / chuyển vào 15:53 ngày 31/01/2010
  4. j_xtas911

    j_xtas911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Vui nhỉ :)
    Yêu thì không thử thách,mà cũng khó thử thách đưọc ngưòi mình yêu Nó khổ thì mình sướng sao đưọc
    Còn vẫn tính toán đưọc thì vẫn chưa tính là yêu Khác chi shopping,cái này đắt nhưng bền,cái này vừa rẻ vừa bền nhưng xấu
    Cơ nhưng mà cố lên bác nhé Dạo này thích ném đá dọc đường,năm hết tết đến có khác
  5. simonov

    simonov Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    29
    Trong lúc chờ đợi thì bác vào Sài Gòn chơi tham quan đường hoa Nguyễn Huệ - có rất nhiều hoa để ngắm để chọn.
    Biết đâu đất Gia Định người đến rồi lòng chẳng muốn về?
  6. UKAri86

    UKAri86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ Top để tình trạng này xảy ra là không được. Con trai dù sao cũng nên lấy sự nghiệp làm trọng. Bác mà đề TY làm ảnh hưởng đến tiền đồ thế này lỡ không được với em ý thì cơ hội với em khác sẽ ít đi. Có phải đứa con gái nào cũng thích thằng con trai không có chí tiến thủ đâu. Chết vì gái là cái chết hơi bị... dốt đấy (xin lỗi bác truớc nhé ). Dù sao bác cũng cố rồi thì cố nốt tg còn lại đi
  7. xyz2010

    xyz2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ 1 tháng đâu có lâu gì ... để thử xem cả tình cảm của mình .. cũng tốt đấy chứ
    cố lên .......
  8. ffvn

    ffvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    thôi, end rồi, đừng lâu lâu vài ngày up topic em lên nữa, làm em nhớ lại kỹ niệm ngu ngốc
    Thank các bác ý kiến rất nhiều.
  9. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu bác , em cũng sv đã từng yêu hai em và chuận bị học lại hai năm .

Chia sẻ trang này