1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho đời thêm vui vẻ

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi DarkKT, 30/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Cho đời thêm vui vẻ

    Thấy mọi người có nhiều tâm sự. Nên tôi viết bài này các bạn thử đọc xem
    Trong một quán rượu có ba nhà thơ cùng ngồi nhậu. Lúc cao hứng họ thi nhau thể hiện tài năng của mình. Nhà thơ thứ nhất ngâm:
    Hôm qua tôi ngủ ngoài hiên
    Bên tôi có mảnh trăng hiền kề bên​
    Nhà thơ thứ hai thấy thế cũng tiếp lời:
    Đêm qua tôi ngủ ngoài đường
    Bên tôi chẳng mảnh chiếu, giường ở bên​
    Đến lượt mình, nhà thơ thứ ba uống xong cốc rượu và nói:
    Sáng nay vừa mới lĩnh tiền
    Về nhà vợ lột, hỏi:"Tiền còn không ?"​


    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​
  2. putinvietnam

    putinvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0

    Vật chất ở trong chai
    Tinh thần ở ngoài chai
    Muốn quên người tình cũ
    Mỗi ngày phải mấy chai !?


    Putinvietnam-SanuBạn thân từ thủa ấu thơ!
  3. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Yêu em chẳng biết để đâu
    Để trong nòng súng lâu lâu bóp cò


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

  4. ke_pha_dam

    ke_pha_dam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua anh ngủ triền miên
    Nhưng em bò dậy anh liền túm mông
    Mày đi sao ko hỏi ông
  5. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0

    Anh quyết tâm bỏ rượu
    Nhưng chỉ được mấy ngày
    Chiều nay, em đám cưới
    Anh quay về cơn say
    Mùa thu lá bay bay
    Mùa thu là mùa cưới
    Làm mấy chai ' Nếp mới '
    Cho quên em, quên đời
    Chỉ là lí do thôi
    Vì em, anh đâu biết
    Anh chỉ có thân thiết
    Rượu, chỉ rượu mà thui.
    Hề hề, rượu vào 1 chai anh thấy trời nghiêng đất quay.
    [​IMG]
    khi mocoitinh nổi loạn ​
  6. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Người nào mà chẳng có lông
    Sau đây bài "lá diêu bông" bắt đầu.
    Hết lạc thì vạc đến xuơng.
    Câu hò trên bến hiền lương bắt đầu.
    Chim kêu trên lóc chuồng bò.
    Sau đây là một điệu hò dân ca.
    Trẻ nào chẳng ỉa vào bô.
    Sau đây điệu nhảy xì lô bắt đầu.
    Con mèo đánh đổ cái xô.
    Sau đây điệu nhảy đít cô bắt đầu.
    (Thế là trai làng ùa ra nhảy, hì hì)
    [​IMG]
    khi mocoitinh nổi loạn ​
  7. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Anh có vợ cả em biết không
    Tham ăn tham uống hay quát chồng
    Tính tình cô í "hơi" hung dữ
    Vì rằng quê quán xứ Hà Đông
    Anh có vợ 2 em biết không
    Bán tôm bán cá chợ gần sông
    Cái cô mồm mép như tép nhảy
    Bạn hàng em đó, em tới trông
    Anh có vợ 3 em biết không
    Béo ục béo ịch như gấu bông
    Đen nhẻm đen nhèm như than đá
    Đi qua đi lại lăn bẹp chồng.
    Làm vợ anh nhé, em muốn không
    Tuy rằng chưa phải vợ cuối cùng
    Anh hứa là sẽ iu em nhứt
    Em đồng í không, đồng í không ?
    [​IMG]
    khi mocoitinh nổi loạn ​
  8. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Trời hay thật ! Bé con thích đùa có khác, công nhận là bạn làm thơ giỏi quá. Nhưng sao ăn nói thô tục thế hả kẻ phá đám, em đọc bài trước còn được của bé con thích đùa thấy hay hay. Bái phục sao ở 82 có nhiều người làm thơ thế mà mình lại mạn phép múa bút qua mặt. Câu đó là câu của một người bạn ở www.thoithomong.net trước đây nên mình viết lại cho mọi người vui vẻ thêm
    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​
  9. CaoThuVoLam-ThanCo

    CaoThuVoLam-ThanCo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    quả là một tài thơ!!!! Công nhận thơ bạn hay thật .. nhưng... lời lẽ.... hix hix....
    Vui thì quả thật làm vui
    Nhưng đừng vì thế nói lời không hay
    Chắc bạn sẽ có thể thành nhà thơ lớn nếu bạn làm thơ một cách nghiêm túc... bạn Bé Con Thích Đùa ạ....
    Ai hiểu hết mình thế nào?
    Cao Thủ Võ Lâm
  10. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    nếu làm thơ một cách nghiêm túc có lẽ là tớ phỉ đổi nick thành becon dek thich dua, đã bỉu cho đời thêm vui vẻ thì cứ vui đi, cười lâu không chít sớm được đâu hehe
    Quê hương tôi thật tuyệt vời
    Ở dưới có nước, trên trời có mây
    Xin mời bạn hãy về đây
    Đi thăm quê tớ mỗi ngày, mỗi sang
    Con đò dịch đít sang ngang
    Xa xa có 1 cái làng thò ra
    Đằng kia là một vườn na
    Đằng này thì có mấy bà chổng mông
    Quê tôi đẹp lắm bạn ơi
    Nhờ có đổi mới nên đời thêm xuân

    Chữ ký không hợp lệ!

Chia sẻ trang này