1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho đời thêm vui vẻ

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi DarkKT, 30/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    tiếp nhé
    Chưa đi chưa biết Đò Sơn
    Đi rồi mới biết chẳng hơn đồ nhà
    Đồ nhà tuy có hơi già
    Nhưng mà vẫn tốt hơn là Đồ Sơn.
    Chưa đi chưa biết đồ sơn.
    Có đi mới biết chẳng hơn đồ nhà.
    Đồ nhà bằng cái lá đa.
    Đồ sơn bằng cái bàn là LIÊN XÔ
    không nên khen suông, hãy biến lời khen bằng hành động, nên vote cho tớ
    Chữ ký không hợp lệ!
  2. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Trăng thu lấp ló đầu làng
    Anh ngồi anh "ỉa" nhịp nhàng gió đưa
    Cẩu cao " rắm" bủm vi vu
    Cục phân rơi xuống trăng thu tan tành​
    bài này hơi tởm một tẹo hehhe
  3. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    hoan hô đồng chí phong thu
    đêm nằm đồng chí thò c... ra ngoài
    (hình như phong thu là nhà thơ cách mạng)
    hoan hô đồng chí fạm tuân
    bay vào vũ trụ 1 tuần về ngay
    hoan hô anh nguyễn chí thanh
    anh về fân bắc fân xanh đầy đồng
    (ông này là anh hùng lao động)
    con ruồi là giống hiểm nguy
    cái chân của nó rất đông vi trùng
    con ruồi bay lả bay la
    bay từ chuồng xí bay ra đĩa lòng
  4. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Chị em tích cực đánh cầu
    Lông bay lả tả trên đầu anh em.
    Chim kêu trên nóc chuồng bò
    Sau đây điệu múa câu hò lời ca
    Ở trên rừng có nhiều thứ khoái
    Giúp chúng ta đi ... (make water) rất gần
    ... trong nhà, ... ngoài sân
    Gặp đâu ... đấy, chẳng cần đi xa
    Chẳng như khi ta ở nhà
    Nếu muốn đi ... phải ra tận vườn​
    Chữ ký không hợp lệ!
  5. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Trời cho con mắt làm gương
    Kẻ nào đáng ghét chọc mù nó đi
    Thằng nào mà thích găm bi
    Sau này chắc biết cái chi bị tàn​
  6. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Trên trời ba mươi sa'u vì sao
    Vì thấp la` vợ vi` cao là chồng
    Cô kia gái lớn tồng ngồng
    Bởi hay kén chọn nên không co' chồng /
    _ Đi đâu ma` chẳng lấy chồng
    Người ta lấy hê't chổng mông ma` gào
    Gào rằng đất hỡi giời ơi
    Sao không thi' bố cho toi tấm chồng
    Ông trời nghoảnh mặt lại trông
    Bởi hay kén chọn nên không có chồng .../
    _Cô kia má đó hồng hồng
    Cô chửa lấy chồng còn đơi gì ai
    Nỡ mai quá nứa nhỡ thì
    Cao thì chẳng tới thấp thì chắng xong /
    _Tròng trành như nón không quai
    Như thuyền không la'i như ai không chồng
  7. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Đèo cao thi mặc đèo cao nhưng đèo cao quá thì ta không trèo!
    Cà rem thì mặc cà rem nhưng tiền ko có thì ta ko thèm!
    Em rất thích những khi trời có nắng,
    Nhưng nếu trời không nắng....cũng không sao.
    Ta về ta tă'm ao ta
    Ao mà xa quá, thì ra ...ao chùa.
    Ta về ta tắm ao ta ...
    Dù trong dù đục cũng là cái ao
    Anh đi anh nhớ quê nhà
    Không đi ...không nhớ, ở nhà ( cho ) chắc ăn
  8. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Trời có lúc nắng lúc mưa
    Nhưng cứ đến trưa là nắng.
    Con gái ghét mình lăng nhăng
    Nhưng con gái nhiều khi hay lằng nhằng
    Sông sâu thì mặc sông sâu
    Nhưng sông sâu quá, ta đi bằng đò
    Lời nói không mất tiền mua
    Lựa lời mà nói để... lừa tiền nhau
    Thương em , anh cũng muốn vô ....
    Nhưng vô nửa chừng , anh lại muốn ......ra
  9. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    quần âu thì mặc quần âu
    tiền ta không có thì ta không cần
    trên người có cái cán cân
    trên rừng lắm lá là ta quấn vào
    không cần cũng chẳng làm sao
    gió lùa mát mẻ khác nào thần tiên
  10. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    thui để hôm khác vậy , mệt wá

Chia sẻ trang này