1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho đời thêm vui vẻ

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi DarkKT, 30/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời bà này chăm nhặt nhạnh gớm. Nhưng sao toàn bài thơ quán nước thế ? Bài nào cũng đá vào vài từ thô tục làm cho thơ thành ra chán quá
    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​
  2. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về vặt trụi lá diêu bông
    Đem đến nhà em mà chửi thẳng
    Xinh thế mà điêu , dám lừa ông!
    he....... he............
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  3. sleeping_Mimoza

    sleeping_Mimoza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    thơ không bậy chắc là chằng hay đâu , tôi ủng hộ, post tiếp đi
    Nhặt nhạnh những bông hoa
  4. CaoThuVoLam-ThanCo

    CaoThuVoLam-ThanCo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Buồn như gián cắn
    Gắt cũng chẳng xong
    Đặt mấy cái tròng
    Thòng thêm mất chú.​
    Ai hiểu hết mình thế nào?
    Cao Thủ Võ Lâm
  5. CaoThuVoLam-ThanCo

    CaoThuVoLam-ThanCo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Thơ ởi là thơ
    Chán mớ cả đời
    Thờ thẫn cả người
    Vì buồn, vì chán.​
    Ai hiểu hết mình thế nào?
    Cao Thủ Võ Lâm
  6. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Thích nghịch à ? Tôi post bài một con bò, một con dê, một con bê lên bây giờ. Chờ tôi tìm lại bài đó đã rồi sẽ pót lên cho bà con cùng cười
    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​
  7. CaoThuVoLam-ThanCo

    CaoThuVoLam-ThanCo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    tìm thì tìm nhanh nhanh lên... chờ dài cả cổ chẳng thấy đâu thế???
    Ai hiểu hết mình thế nào?
    Cao Thủ Võ Lâm
  8. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì cũng nhớ nhưng không hết. Hẹn mấy hôm nữa tìm xong đã từ từ sẽ có cái hay
    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​
  9. CaoThuVoLam-ThanCo

    CaoThuVoLam-ThanCo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Có cái gì hay hay thì nhanh nhanh lên !!!!!!!!!
    Ai hiểu hết mình thế nào?
    Cao Thủ Võ Lâm
  10. Mrjackal

    Mrjackal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Buồn như con gián
    Chán như con chuồn chuồn
    Nhằm cột điện mà tương
    Buồn tiêu ta sướng như trên thiên đường
    :D
    Kẻ luôn hết lòng vì người vợ thân yêu, hết mình với Rock và hết tiền với những đam mê

Chia sẻ trang này