1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chờ đợi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sixsixsix, 02/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sixsixsix

    sixsixsix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Chờ đợi

    Người yêu của mình , gặp và có cảm tình với 1 anh chàng khác , đứng đắn , là người thứ 3 , thì bao giờ cũng sáng suốt phải không ? cũng cao thượng phải không ,đang có người yêu mà phải chia sẻ , ai cũng ích kỉ phải không ai cũng nhỏ nhen phải không ,

    Có ai có 2 trái tim không ? thời gian trước , mình có lỗi khi đã quá mệt mỏi với cách cô ấy kiểm soát mình . mình nói chia tay , nhưng sau khi gặp cô ấy thì tình yêu quá lớn để mình có thể chia tay , và mong cả 2 cùng thay đổi . 1 thời gian sau , mình thấy cô ấy luôn vui vẻ sau khi nhận đt hay tin nhắn của người khác . mà giấu mình , nhưng bằng cảm giác mình cũng đoán được ra tình cảm ấy càng ngày càng lớn . Đến 1 ngày , cô ấy nói chia tay , thà rằng cô ấy đừng nói yêu mình nữa , nhưng cô ấy luôn nói anh là người đàn ônng của cuộc đời em . mình nói hãy cho mình cơ hội để làm lại để sửa chữa , nhưng cô ấy rất dứt khoát . Cô ấy nói " mình tạm xa nhau trong 2-3 năm đi , em sẽ tìm kiếm 1 hình bóng khác , khi nào em thấy người ấy ko mang lại hạnh phúc cho em như anh " thì mình mãi mãi không xa rời . Trong quá khứ , đã có 2 lần cô ấy nói trong vòng tay của mình " Em đang yêu 1 người khác " . bằng tình yêu , mình vượt qua được tất cả ( các bạn đừng trách mình nhé , là người đàn ông đôi khi cũng có lòng tự trọng , nhưng tình yêu mình dành cho cô ấy luôn lớn hơn lí trí ) .Lần này là lần thứ 3 .Đang là người yêu , giờ là người chờ đợi . Tin nhắn , điện thoại của mình cô ấy ko thèm trả lời , nhưng sao cứ nói yêu mình nhiều . để rồi lại đến bên người khác .
    Anh không muốn làm nguời thứ 3 lần thứ 3 .
    làm sao , làm sao để quên đi đây , tại sao nhưng khổ đau em luôn dành cho anh mà ko phải người khác . Mình quá yếu đuối à ??? các bạn cho mình 1 lời khuyên đi , bởi người ở ngoài bao giờ cũng sáng suốt . như người thứ 3 , luôn luôn cao thượng và chín chắn vậy

    Các bác spam , đừng làm mình buồn thêm nhé
  2. aloaloaloalo

    aloaloaloalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0

    Em ko biết nói cái gì , em mà như bác thì ko bao giờ quay lại , kể cả khi thế giới còn 1 mình em gái kia , e cũng ko quay lại .
    Em hỏi bác , thế chẳng may bác chờ 2,3 năm nữa , đến lúc đấy em gái kia nói với bác là : " em đã tìm được ng mới rồi và em hạnh phúc với ng đấy hơn với anh ", thì bác làm thế nào ?
    Ko thể chấp nhận thể loại đàn bà như thế được . Ví dụ về sau bác lấy ng ta về, ng ta sống với bác mấy năm , rồi ng ta chán , ng ta lại đi sống với thằng khác 2,3 năm để xem " có sướng như sống với bác ko " , bác cũng chịu à ?
  3. aloaloaloalo

    aloaloaloalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0

    Em ko biết nói cái gì , em mà như bác thì ko bao giờ quay lại , kể cả khi thế giới còn 1 mình em gái kia , e cũng ko quay lại .
    Em hỏi bác , thế chẳng may bác chờ 2,3 năm nữa , đến lúc đấy em gái kia nói với bác là : " em đã tìm được ng mới rồi và em hạnh phúc với ng đấy hơn với anh ", thì bác làm thế nào ?
    Ko thể chấp nhận thể loại đàn bà như thế được . Ví dụ về sau bác lấy ng ta về, ng ta sống với bác mấy năm , rồi ng ta chán , ng ta lại đi sống với thằng khác 2,3 năm để xem " có sướng như sống với bác ko " , bác cũng chịu à ?
  4. aloaloaloalo

    aloaloaloalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Em vừa kể với vợ em về chuyện của bác . Đến vợ em là con gái mà còn ko thể nào chấp nhận nổi cái em người yêu bác , chẳng hiểu đấy là thể loại gì , lần đầu tiên được biết đến .
    Bác ko phải là yếu đuối mà là bác mù quáng , em đoán bệnh của bác là bệnh ĐIÊN TÌNH rồi , bác phải đi chữa ngay thôi , càng để lâu bệnh càng nặng.
    Nói đùa chứ , vợ em là em yêu lắm đấy nhưng mà nếu vợ em nói 1 câu như kiểu : "a chờ 2,3 năm nữa em đi tìm thằng khác xem sống với nó có sướng như sống với anh ko ? " thì em sẽ mua cho cái vé " một đi không trở lại "
    Mà nó đã chơi bác 2 phát rồi , đến bây giờ mà vẫn chưa tỉnh ra hả bác ?
  5. aloaloaloalo

    aloaloaloalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Em vừa kể với vợ em về chuyện của bác . Đến vợ em là con gái mà còn ko thể nào chấp nhận nổi cái em người yêu bác , chẳng hiểu đấy là thể loại gì , lần đầu tiên được biết đến .
    Bác ko phải là yếu đuối mà là bác mù quáng , em đoán bệnh của bác là bệnh ĐIÊN TÌNH rồi , bác phải đi chữa ngay thôi , càng để lâu bệnh càng nặng.
    Nói đùa chứ , vợ em là em yêu lắm đấy nhưng mà nếu vợ em nói 1 câu như kiểu : "a chờ 2,3 năm nữa em đi tìm thằng khác xem sống với nó có sướng như sống với anh ko ? " thì em sẽ mua cho cái vé " một đi không trở lại "
    Mà nó đã chơi bác 2 phát rồi , đến bây giờ mà vẫn chưa tỉnh ra hả bác ?
  6. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Nếu là mình thì không bao giờ chấp nhận chuyện quay lại của cô người yêu của bạn
  7. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Nếu là mình thì không bao giờ chấp nhận chuyện quay lại của cô người yêu của bạn
  8. sixsixsix

    sixsixsix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn các bạn , có phải người thứ 3 luôn luôn cao thượng hơn ko , có phải người thứ 3 luôn tuyệt vời hơn không , có phải người thứ 3 luôn luôn chín chắn hơn không ? bởi vì , người ta không có cảm giác đau khổ khi mất đi người mình yêu thương ...
  9. sixsixsix

    sixsixsix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn các bạn , có phải người thứ 3 luôn luôn cao thượng hơn ko , có phải người thứ 3 luôn tuyệt vời hơn không , có phải người thứ 3 luôn luôn chín chắn hơn không ? bởi vì , người ta không có cảm giác đau khổ khi mất đi người mình yêu thương ...
  10. sixsixsix

    sixsixsix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    làm thế nào để quên được người mình yêu thương đây ? khi hết giờ làm việc là mình lại nhớ lại buồn , có nên thử hạnh phúc với người con gái khác không ? hay không yêu ai nữa trong khoảng thời gian này

Chia sẻ trang này