1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chờ đợi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sixsixsix, 02/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Nếu ẻm ấy bảo như vậy mà bác vẫn theo thì mình nghĩ bác có vấn đề tâm sinh lý không bình thường. Lượn nhanh cho nước nó trong, chờ đợi gì vớ vỉn. Mình mà biết người yêu đi yêu đứa khác thì dù yêu đến mấy cũng bỏ liền, chẳng cần nghĩ ngợi nhiều.
  2. sixsixsix

    sixsixsix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    cám ơn các bác , mình nhận ra rồi , ko ý kiến nào muốn mình níu kéo 1 lần nữa . đành rằng mình đã làm cô ấy buồn khi nói chia tay , ko phải vì ko yêu cô ấy , ko phải vì mình có người khác mà chỉ vì cô ấy kiểm soát mình quá nhiều , , ko phải cô ấy ko yêu mình , có chắc chắn có , nhưng hình như cô ấy có hai trái tim , cũng ko thể nói dứt khoát với người kia được . mình sẽ ko yêu chung nữa .
    mình đã nói chia tay , nói cô ấy là người ko chung thuỷ , cô ấy ko một chút đắn đo nói sẽ làm đám cưới với người kia , sẽ dẫn về nhà giới thiệu . Chúc em hạnh phúc
  3. sixsixsix

    sixsixsix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    cám ơn các bác , mình nhận ra rồi , ko ý kiến nào muốn mình níu kéo 1 lần nữa . đành rằng mình đã làm cô ấy buồn khi nói chia tay , ko phải vì ko yêu cô ấy , ko phải vì mình có người khác mà chỉ vì cô ấy kiểm soát mình quá nhiều , , ko phải cô ấy ko yêu mình , có chắc chắn có , nhưng hình như cô ấy có hai trái tim , cũng ko thể nói dứt khoát với người kia được . mình sẽ ko yêu chung nữa .
    mình đã nói chia tay , nói cô ấy là người ko chung thuỷ , cô ấy ko một chút đắn đo nói sẽ làm đám cưới với người kia , sẽ dẫn về nhà giới thiệu . Chúc em hạnh phúc
  4. hoangtucodon2006

    hoangtucodon2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Thành thật chia buồn cùng bạn mình cũng rơi vào hoàn cảnh này như bạn 1 lần mình cũng khổ tâm lắm nhưng cuối cùng thì cũng chẳng níu kéo được cái lòng tự trọng của đàn ông của mình nó ko cho phép mình tiếp tục
    Khuyên bạn 1 câu chân tình hãy rời xa trước khi xảy ra những chuyện ko hay
    Thà đau 1 lần rồi thôi bạn ạh
  5. hoangtucodon2006

    hoangtucodon2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Thành thật chia buồn cùng bạn mình cũng rơi vào hoàn cảnh này như bạn 1 lần mình cũng khổ tâm lắm nhưng cuối cùng thì cũng chẳng níu kéo được cái lòng tự trọng của đàn ông của mình nó ko cho phép mình tiếp tục
    Khuyên bạn 1 câu chân tình hãy rời xa trước khi xảy ra những chuyện ko hay
    Thà đau 1 lần rồi thôi bạn ạh
  6. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Ngu chưa từng thấy, chú này mà cưới nó về thì có khi phải chạy theo nó giải quyết hậu quả các vụ ngoại tình của nó. Bó toàn thân.
  7. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Ngu chưa từng thấy, chú này mà cưới nó về thì có khi phải chạy theo nó giải quyết hậu quả các vụ ngoại tình của nó. Bó toàn thân.
  8. fantasy_boy84

    fantasy_boy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bác đã tu thành chánh quả. Trước đây e cũng như bác. Bệnh của chúng ta đó là TY lấn át lý trý. Nhưng e chỉ tha thứ được cho NY 1 lần. Còn nếu có lần thứ hai thì ko thể...Bây h lớn khôn trưởng thành rồi.Nó phải khác.
    Bác hãy nhớ câu này: Bố mẹ luôn là 2 người yêu thương bạn nhất , mãi là như thế , tình cảm đó lớn hơn gấp tỉ lần và đè nát bét tình yêu mà bạn đang suốt ngày " yêu em nhất " , " yêu anh mãi mãi
  9. fantasy_boy84

    fantasy_boy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bác đã tu thành chánh quả. Trước đây e cũng như bác. Bệnh của chúng ta đó là TY lấn át lý trý. Nhưng e chỉ tha thứ được cho NY 1 lần. Còn nếu có lần thứ hai thì ko thể...Bây h lớn khôn trưởng thành rồi.Nó phải khác.
    Bác hãy nhớ câu này: Bố mẹ luôn là 2 người yêu thương bạn nhất , mãi là như thế , tình cảm đó lớn hơn gấp tỉ lần và đè nát bét tình yêu mà bạn đang suốt ngày " yêu em nhất " , " yêu anh mãi mãi
  10. sixsixsix

    sixsixsix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    cám ơn các bác , các bác kể chuyện của các bác , kể chuyện cuộc sống của các bác , với lại ngy các bác cho em với .
    cuộc sống bây giờ giống địa ngục quá , đi làm ko sao , về nhà ko làm gì nổi

Chia sẻ trang này