1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...chổ dựa hay tình yêu ... ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mousevc, 06/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mousevc

    mousevc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    ...chổ dựa hay tình yêu ... ?

    ... tim tôi đã không chỉ một lần "tổn thương", còn em đã một lần yêu với nhiều gắn bó, hụt hẩng ... chúng tôi tình cờ quen nhau trên diễn đàn ... thời gian "quá" ngắn để hiểu nhau nhưng quá nhiều sự kiện cho "tình cảm" nảy sinh ... sự việc sãy ra quá gấp rút, "nhanh" quá, vội vả quá khiến em lo sợ, và tôi cũng thật sự lo lắng. Tôi tự hỏi và có chút ngỡ ngàng, chúng tôi đang yêu nhau hay là cảm giác cô đơn, thèm được yêu đã đưa chúng tôi gần nhau như thế ?
    ... tôi phải làm sao đây, khi mà nỗi lo lắng của tôi lại chất chồng thêm, tôi lo, một nỗi lo mà tôi nghĩ rằng khi yêu ai cũng vậy, tôi lo mất em !
    ... hay là tôi phó thác cho thời gian, nhưng sao ...?
  2. phovang_khongcoem

    phovang_khongcoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    cứ bình tĩnh đâu sẽ có đó thôi mà
    dù sao thì cũng chúc mừng bạn
    mọ việc vẫn tốt đẹp mà
    ***Yêu em chân tình
    ***Yêu hết mình
    ***Nhưng chưa có người yêu!hì
  3. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    tình yêu chỉ là cái niêu thôi
    đừng tiếc nuối làm gì
    rồi sẽ có thôi
    đi bắn giải sầu đi
    BẦU TRỜI TƯ CÁCH
    you should always leave loved ones with loving words.it may be the last time you see them

Chia sẻ trang này