1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chợ dưa lê, chuyện kể về những người nổi tiếng.......

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi thobong_soma, 08/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Chợ dưa lê, chuyện kể về những người nổi tiếng.......

    Có cái này vẫn thắc mắc mãi bi giờ mới dám hỏi.
    Tại sao người ta cứ hay nói ba người phụ nữ cộng một con vịt thì thành một cái chợ.
    Trong khi đàn ông nhiều người cũng lắm chuyện chả kém mà lại chả ai dám đụng vào thậm chí còn nói họ có tụm năm tụm ba thì cũng bảo là bàn chuyện nhớn. Trong khi thật sự thì....trốn vợ trốn người iu đi nhậu rồi nhân thể nói xấu phái nữ luôn. Bất công không thể tưởng!!
    Đả đảo chế độ không hề bình đẳng này!!
  2. meoluoivn

    meoluoivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    2 người phụ nữ với 1 con vịt thì làm sao mà thành cái chợ được, phải thành một bữa tiệc vịt chứ.
    Này các bác, em nói nhỏ với các bác nhé, đừng cho người khác biết, không người ta lại bảo mình buôn dưa lê. Tối qua em gặp nhv20 đi chơi với thằng Soldier_lala, 2 thằng phóng xe từ từ trên đường rất từ từ, ôm nhau tình tứ lắm, một lúc chúng nó vòng xe lên đường Thanh Niên, tạt lên hè đường, ở đó đến tận 23h mới về. Em bức xúc chuyện này lắm nhưng chưa biết kể với ai, em kể các bác nghe vậy.
    Khiếp, không nói thì bảo là không nói, nói thì lại bảo là buôn dưa lê, khổ thế đấy. Nói thật chứ, em có nhiều chuyện muốn nói lắm, chuyện về Thobong_soma này, về Venus này, về Night_Stars này, cả về tân Mod Rockid nữa chứ. Ôi, nhiều chuyện lắm, đề khi nào thong thả em kể cho các bác nghe. Nhưng nói trước là các bác không được nghĩ em buôn dưa lê đâu, tội nghiệp em lắm.
    Ah mà khi nãy, chat với Thobong_Soma, nghe bạn ấy bảo là hôm qua bạn ấy vừa bị dị ứng mỹ phẩm, mặt mũi bây giờ trông kinh dị lắm. Chẳng hiểu là bạn ấy dùng mỹ phẩm gì nữa. Cũng nghe người ta nói là bị dị ứng mỹ phẩm thì phải hàng tuần mới khỏi.
    Thôi, em làm việc tiếp đây, lúc nào sếp em đi vắng em kể chuyện sếp em cho các bác nghe nhé, hay ra phết.
  3. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    khiếp thế nhờ. Mình với nó vừa buôn xong đã vội chạy vào đây để mà mách lẻo với các bác roài. mèo không bít là tớ đang tuyển chồng trong này hả. Hại bạn rùi đó!
    Êu, bác nào có ý với miu nhà ta thì tui nghĩ là nên bỏ đi....chẹp, nói thì bảo nói xấu nhưng mà miu ta ....bị ghẻ đấy...( hêh) suốt ngày thấy nó kêu ngứa.....miu ơi, tớ có thuốc trị ghẻ đấy..có cần thì tớ cho...định đến sn miu thì tặng nhưng mà tình hình rất chi là tình hình ...miu bị nặng quá roài....thương quá cơ....
    Còn con bé venu'' nhà ta thì...do mải làm ăn buôn bán quá cho nên nó phải thi lại 4 môn + với cả bị người iu cho de....khổ !
  4. meoluoivn

    meoluoivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Xong việc rồi, viết vài câu nào. Tớ không biết Thobong_Soma đang kiếm chồng nên nói ra mất rồi. Bạn chẳng nói với tớ thì làm sao mà biết chứ. Nhưng dù sao cũng nói rồi cũng phải nói tiếp, bạn Thobong_soma bây giờ trông như quả dâu tây ấy.
    Bị bác bảo vệ đuổi về rồi, ngày mai tớ kể chuyện bạn Night_Stars cho mà nghe nhé
  5. meoluoivn

    meoluoivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Nào để tớ chào hàng cho ngày hôm nay nhé.
    Nói đi phải nói lại, bạn Thobong_Soma ấy, chả nói trước với tớ là bạn đang ế và đang đi kiếm chồng. Nếu không làm sao mà tớ dám kể chuyện bạn trông như một trái dâu tây. Nhưng các bạn trai đừng suy nghĩ gì, bạn ấy chỉ dâu tây vài ngày, cùng lắm là một tuần thôi.
    Mọi người vẫn bảo tớ là người biết nhiều, mà tớ biết nhiều thật, tớ chứng minh cho mọi người nhé. Mà tớ nói trước là các bạn đừng có hiểu lầm tớ, cho rằng tớ buôn dưa lê, tớ chỉ kể chuyện thôi. Câu chuyện xin được bắt đầu, chuyện về bạn Night_Stars.
    Chả là hôm thứ 7 tuần trước, 1980 Family có tổ chức buổi offline hoành tráng. Hôm đó, bạn Night_Stars háo hức lắm, bạn sắp xếp công việc, ăn mặc thật đẹp để đi cùng mọi người. Đúng 17h, bạn xúng xính trên chiếc xe Husky, từ từ đi đến Cung Văn hoá. Trên đường đi, bạn ghé vào Ga Hà Nội mua bao thuốc lá, vừa để hút, vừa để đến mời anh em. Nhưng thật không may, tự nhiên có một con cẩu chạy đến tợp cho bạn một phát. Chết thật, rách mất chiếc quần mới rồi còn đâu. Điên tiết, bạn co giò sút cho con chó một sút. Ai ngờ, bạn ra đòn mạng quá nên quần càng rách to, mà lại rách ở chỗ tế nhị mới chêt. Làm sao bây giờ, bạn Night_Stars vô cùng bối rối. May quá, lúc đó bạn Linus lượn qua, một hành động fair play, bạn Linus cởi ngay quần của mình nhường cho bạn Night_Star, ô hô giữa phố. Quá cảm động vì hành động của bạn Linus, Night_Stars đưa bạn Linus về nhà giới thiệu với gia đinh. Thế rồi 2 bạn rủ nhau đi nhậu, bỏ quên 80 Family.
    Lý do tại sao 2 bạn Night_Stars và Linus không tham gia buổi Offline là thế đấy.
    Thôi, tớ làm việc đây, nói chuyện mỏi mồm quá, tớ sẽ chứng minh cho các bạn thấy rằng tớ là người biết nhiều bằng các câu chuyện dài kỳ.

  6. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    Bác bác mèo, buôn đi buôn đi
    bác buôn cái chuyện tân chủ tịch hội đồng mod @rockid (là em đây) đi
    em cứ hồi hộp chờ mà mãi chẳng thấy bác nói đến
  7. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Meoluoi ơi, để tớ cung cấp cho bạn một chút thông tin về Rockid nhé, toàn thông tin đáng giá thôi. Đảm bảo bạn sẽ đặt hàng, he he.
  8. cai_coi

    cai_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Nghé tai nói nhỏ với mèo lười vn rằng muốn viết chuyện về ai thì cứ add nick của tớ vào nhá. YM: ghetcontrai80
    Đảm bảo biết nhiều lắm đó. Từ những cái tớ nói ra, modify lên thì 80 Ngoại truyện cứ phải chạy dài
    Nhân chuyện Nai xì ta bị rách cái gì đấy ở chỗ "tế sờ nhị". Tớ kể cho bạn Mèo chuyện ngày xửa, ngày xưa có không ít hơn 2 kẻ giữa đường "xoẹt" 1 nhát.... khà khà... tự dưng phơi bày 1 đống ra cho thiên hà xem. Chỉ tại cái xe RGV của 1 kẻ nào đấy mà TYK & Dr.S phải khốn khổ, khốn nạn, dở khóc dở cười giữa phố TQT - cái phố nổi tiếng với "ngủ trưa ôm".
    Thôi tớ phải tranh thủ đi tập thể dục đây, lúc khác buôn tiếp. Khoẻ để buôn dưa phục vụ các bác
  9. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    hôm qua, um....nói ra thì bảo mình nhiều chuyện ma ko noi thì lại thấy nó bức xúc thế nào ấy.hay la thôi, để tớ nói ra cho cả nhà cùng bít vậy nhớ.
    Chả là tối qua tớ tự nhiên thấy thèm kem nên chạy đi mua...ra đến quán kem đã thấy hai lão drslump với cả lão rock kid thượng ở đó rùi.chịp. Vận dụng hết kỹ năng thám tử của mình tớ mới biết hai lão ý ngồi đó buôn chuyện về cái còi ...( mà chuyện thế nào thì cai'''' còi liên lạc với tớ nhá).Nhung ma..vấn đề đáng bàn hơn là bên cạnh hai lão ý là hơn chục cốc kem( mà lại là cốc vại- quái ! sao hàng kem lại có cốc vại nhỉ).Sao mà hai lão ý ăn giỏi thía....Mình thì chịu...Mà tốc độ buôn cũng kinh lắm cơ. Bây giờ mới bít hai vị này cũng dưa leo dưa chuột ghê.Chào thua ..
    Được thobong_soma sửa chữa / chuyển vào 12:18 ngày 09/06/2004
  10. meoluoivn

    meoluoivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Đấy, biết ngay mà, không nói thì bảo là sao biết nhiều mà cứ im lặng, nói ra thì lại bảo là buôn dưa lê. Nhưng mà Thobong_Soma cũng đúng, không nói nó bức xúc lắm, chả chịu được.
    Tối hôm qua Thobong_Soma nhìn thấy slump và night_Stars buôn dưa lê ở quán kem ah? 2 người đó buôn cái gì đấy, nói cho tớ nghe với. Tớ là tớ chúa ghét mấy đứa buôn dưa lê, nói thật đấy
    Ah mà bạn Thobong_Soma ơi, bọn mình kể chuyện về các nhân vật trong 80 này đi, nhiều thứ hay ra phết. Tớ lại kể các bạn nghe chuyện về Linus nhé. Cho xin miếng nước để kể cho nó trôi chảy nào. Chuyện này hoàn toàn có thật.
    Chả là thế này, bạn Linus của chúng ta ấy, ngày nào cũng vào công viên tập thể dục, thể thao. Eo ôi, cứ nhìn cái Body của bạn ấy đã có khối em chết mê rồi. Cái thân thể cường tráng ấy ah, các bạn biết phải nuôi nấng nó như thế nào không? Nói thì bảo là nói phét, chứ mỗi sáng bạn Linus mà không ăn 2 bát phở và 5 quả trứng vịt lộn thì đố mà tập luyện được đấy. Bữa trưa và bữa chiều thì mới kinh khủng chứ. Chẳng thể nào tưởng tượng nổi, ăn nhiều và ăn tham dễ sợ, không bút nà tả nổi. Ai đời gì mà tập luyện thể thao suốt ngày mà bụng thì cứ phệ ra rồi lại đi khoe bụng với bạn Night_Stars, thi xem ai bụng to hơn. Đã thế, Linus còn mắc bệnh nói nhiều, thôi thì cứ gọi là liên mồm. Nói nhiều quá nên tóc chẳng mọc được, đầu lúc nào cũng chỉ có vài sợi tóc, đến khổ.
    Mệt quá, nghỉ một lát đã, có gì chiều em lại kể tiếp.

Chia sẻ trang này