1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chợ dưa lê, chuyện kể về những người nổi tiếng.......

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi thobong_soma, 08/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Cô em chả biết zì zồi, 2 triệu một tháng thì làm được gì.
    Hôm qua tự nhiên thằng ku rockid rủ tôi đi nhậu, lúc say say, nó mới lòi ra, nó đang định quyến zũ, đào mỏ một em nào ý, quen trên nét thôi, nhà zàu lắm, Có một cửa hàng thịt to tướng ở chợ Đồng Xuân, ở mỗi trường ĐH lại mở một hàng internet, mấy cái của hàng quần áo thời trang cơ mà. Nó bảo, em ý đang định mở một cửa hàng quần áo rồi cho nó làm chủ. Quả này thằng rockid trúng lớn.
  2. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Euh, tối hôm qua Rockid gọi điện cho mình bảo rằng đang cưa cẩm một em nào đó tên Y, em ấy máu làm ăn lắm, nghe nói đang có ý định thành lập cửa hàng gì đó. Chắc tối hôm qua nó đi nhậu với Chits say nên khi về nó mới gọi điện tâm sự với mình. Không biết cu cậu làm ăn vụ này thế nào, liệu có trúng mánh không nhỉ?
  3. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    các anh các chị buôn bán giỏi thân mến , các anh các chị buôn hay lắm , toàn cứ líu la líu nô chuyện trò râm ran bôm bốp thôi thì là trên trời dưới biển.........các anh các chị cho em hỏi nhà em là Kapital năng động dạo này thế nào rồi ạ.....hôm anh ấy thở dài 1 cái em chót chê bai "trông như con khỉ í.." thế là anh ấy rỗi anh ấy bỏ đi rồi .
  4. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Đồ khỉ gió, cái chuyện đấy cũng nói ra ở đây, ngại chết đi được, ha ha. Vẫn khoẻ và làm việc bình thường người đẹp ah. Thanks
  5. Khatbac

    Khatbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Vì lý do sức khoẻ và sự tuột dốc trầm trọng về phong độ
    Vì muốn một trận cầu tuyệt đỉnh để rối già
    Vì sự trường tồn của bóng đá 80F
    & Vì sự cuồng nhiệt của các Fan hâm mộ
    Tôi Sóngbạc - cầu thủ kiêm thủ môn đội tuyển 80F-FC xin gửi tới Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá 80F một đề nghị nho nhỏ:
    + Tôi xin từ giã sân cỏ vào mùa giải tới và xin Liên đoàn bố trí giúp một trận cầu để chia tay anh em(có thể sau ngày đi chơi 3-4/7)
    + Nếu được tôi xin được đá chính thức trong 90" thi đấu, không dự bị, không làm thủ môn, không phải thay ra giữa hiệp...
    + Để có hình ảnh trong trận cuối cùng tôi xin được đá cặp tiền đạo với Mồcôitình-người đã giúp tôi thành danh ở vị trí Tiền đạo cắm (đỡ phải chạy đi chạy lại... Mệt )
    Mong Liên đoàn chấp thuận và liên lạc giúp với đội Tuyển các ngôi sao giúp
    Xin trân trọng cảm ơn!!!

    Hà nội ngày 18/06.04
    Sóngbạc (đã ký)
  6. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
  7. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, Sóng bạc đã ra đi, anh từ giã đội bóng để làm niềm thương tiếc sâu sắc trong lòng toàn thể anh chị em. Sẽ không còn nữa, những buổi tối các em gái tíu tít trên sân để cổ vũ cho anh với cặp giò lừng lẫy, bao chiến tích một thời. Nhớ ngày xưa, đi cổ vũ cho anh, cô gái nào cũng nói là chiếc quần đùi anh mặc quen quá.
    Giờ còn đâu nữa, hình ảnh hoành tráng một thời, anh đã ra đi. Nhưng chúng ta không vì thế mà mất đi ý chí chiến đấu. Sẽ có một trận đấu để đời đưa tiễn anh, con ngựa già nua (quá date) giữa bày khỉ. Các em gái, em trai lại được thấy anh lần cuối trên sân, tung hoành với người đẹp NHV20, tạo thành cặp tiền đạo ăn ý nhất mọi thời đại.
    Cùng với niềm xúc động lớn lao này, tôi kêu gọi toàn thể anh chị em, hãy nhiệt tình tổ chức tiễn đưa anh, người anh cả của 1980 Family. Hãy sống và hành động cho xứng với niềm tin của anh.
    Xin lỗi mọi người, để tôi khóc một lát đã, huhu
  8. Khatbac

    Khatbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, định port vào Euro2k4 nhưng lại bị nhầm vào đây, có ai hay đá bóng sắp xếp sân hộ cái nhẩy..........

    ..... & đề nghị hàng phòng thủ của đội tôi đá không có Capt nhé.... hehehe....
  9. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    a songbac từ giã sân cỏ sớm thế ah??? hi hi e đã tiết kiệm được 10 xu 200 rồi a ah...a dặn chị ấy chuẩn bị cưới đi là vừa ah...he he..
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Ngày hôm nay sau khi ngồi buôn bán với lũ bạn trong lớp mình fát hiện ra được khá nhiều ưu điểm của người béo..he he thích quá......
    1: Người béo có sảy chân rơi từ trên cao xuống thì ít có nguy cơ tử vong vì cũng ko khác gì rơi vào cái nệm êm...he he.....
    2: Người béo có rơi xuống biển thì ít bị chết đuối vì béo dễ nổi ..
    3: Ai yêu được người béo thì mùa đông ôm cực ấm ...khà khà.......mà còn đủ vòng tay nữa chứ...he he......
    4: ah mà theo thống kê đại đa số người béo đều vui tính ~~>chơi với người béo trẻ dai...ui thích nhá........
    5: àh mà ngưòi béo trhì ko ăn nhiều vì sợ béo (tất nhin trừ e roài he he..) ~~>chơi với người béo thì mình được ăn thêm fần của họ...chẹp mai mình cũng chọn đứa nào béo hơn mình chơi......,...ui thông minh thật ah.....hí hí....
    hik hik còn zì nữa nhỉ?? mình nhớ là mình kể được những 7 hay 8 cái mà nhỉ?????.. t
    thôi ai nghĩ được cái gì thì kể tiếp nhá....e buồn ngủ roài..........
  10. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    túm tùm tum lại
    fallingsnow rất béo
    ôm rất sướng
    cười rất nhiều
    chưa chết đuối
    Trên người không có tí sứt sẹo nào

Chia sẻ trang này