1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chợ dưa lê, chuyện kể về những người nổi tiếng.......

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi thobong_soma, 08/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Trong niềm thương tiếc vô hạn đối với anh, kính mong liên đoàn bóng đá 80F tổ chức một trận đấu kỷ niệm.
    Mr. Song bac không muốn có em trong đội của anh cơ đấy. Coi như là anh đã tự gây thù chuốc oán rồi đấy. Em sẽ là hậu vệ đội đối phương. Quyết tâm xứng danh với danh hiệu cây rìu vàng và Song bac sẽ ra sân theo phương song song với mặt đất.

  2. cai_coi

    cai_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Thế quái nào mà Chits lại biết falling snow không có tí sứt sẹo nào trên người nhỉ?
  3. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Ờ, đêm qua em gọi điện cho Kid để chất vấn bác ạ. Khổ, em đang trong giai đoạn thi cử nước sôi lửa bỏng, nhưng nghe thấy 1 vài tin đồn xấu về bạn hiền của em, tức không chịu được, đành dẹp chuyện học hành sang 1 bên.
    Huuu, hoá ra tin đồn lại là tin thật. Buồn thế chứ. Dạo này bạn hiền tự dưng đổ đốn, suốt ngày đi cưa cẩm. Chẹp, nhưng hình như chưa thấy có sản phẩm nào bị đốn cả.
    Câu chuyện hôm qua 10'' đầu dành cho việc chuẩn bị đi tránh nóng ở Tam Đảo. 1'' tiếp theo dành cho hỏi han bạn bè. 100'' còn lại là kể về hơn chục em gái khác nhau. Khà khà, bạn hiền tiến bộ dã man. Trong 100'' đấy hình như cái chữ Y cũng có xuất hiện đôi lần thì phải. Mà em nói cho bác Chít chủng gì đấy nghe nhá. Quả này vẫn chưa nhớn đâu. Bạn Kid của em đầu tư vụ khác còn nhớn hơn nữa cơ, bạn hiền nhểy
    Bạn hiền ơi, thi xong lại làm vụ hoành tráng như hôm trước nhểy. Vui đáo để. Đời là mấy đâu
  4. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Em làm chị sung sướng và hạnh phúc quá cơ. Hoá ra mình lại có người để mà ôm tình tứ cơ đấy. Mà em ơi, cho chị hỏi, cái người mà chị ôm ấy, người ta béo hay gầy. Thôi em đã làm cho chị sướng thì sướng nốt nhé. Chị thích ôm người béo lắm
    Khà khà, chị thích em rồi đấy. Lâu lâu mới có người khen mình hiền lành đức độ. Hehe, mà chị cũng ứ cần nhờ anh nào lock nick em cả, em cứ buôn thoải mái đê, topic này để buôn mà. Không buôn người ta lại kêu "hoài của"
  5. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    [
    [/quote]
    Em làm chị sung sướng và hạnh phúc quá cơ. Hoá ra mình lại có người để mà ôm tình tứ cơ đấy. Mà em ơi, cho chị hỏi, cái người mà chị ôm ấy, người ta béo hay gầy. Thôi em đã làm cho chị sướng thì sướng nốt nhé. Chị thích ôm người béo lắm
    Khà khà, chị thích em rồi đấy. Lâu lâu mới có người khen mình hiền lành đức độ. Hehe, mà chị cũng ứ cần nhờ anh nào lock nick em cả, em cứ buôn thoải mái đê, topic này để buôn mà. Không buôn người ta lại kêu "hoài của"
    [/quote]
    úi giời ơi. Sao chị lại để tận đến hôm nay hở chị. Thông tin bớt nóng roài chị à. Mùh em cũng mải đuổi theo mấy vụ nóng sốt+dẻo cho nên em wuên mất anh ...gì gì đấy của chị béo or gầy roài. Chỉ nhớ nà ai mà ôm anh ý thì sướng phải bít à.Thì tại tự nhiên có cái cột nhà để ôm thì khỏi sợ ngã roài. Chị nhẩy
    mùh cho em hỏi tí. Sao hôm đó chị......điêu thế. Giời, em nghe cái giọng chị ...eo éo(cứ gọi nà như cái ..còi) mà em sợ. Em chả dám tin đó nà chị nino tâm hồn hội nhậu nữa. Và thế nà, tự dưng sự ái mộ của em dành cho bà chị iu quái giảm mất...%.Úi giời, suýt nữa thì lập cho chị nino cái fan cờ nắp roài(đú theo cái fan cờ nắp của anh giai cap bì tần chứ ).....Úi giời ơi, hắt xì, tự nhiên sao mình nại hắt xì nhẩy. ...ai nại nói xấu mình roài...chẹp.
  6. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Ối zời, em thông cảm. Chỉ cúng mún được sốt dẻo lắm. Nhưng chị bận chinh chiến ở nhiều nơi, ko có thời gian vào đây em ạ.
    Em lại làm chị buồn rồi. Chị mà eo éo như cái còi á. Em nhầm roài. Em cứ hỏi cả cái trường chị đang học thì biết giọng chị êm ái chừng nào. Hà hà, lắm lúc tự hào ghê gớm em ạ. Nhớ có lần sau khi đọc đến đoạn bức thư trăng trối có đứa còn khóc cơ đấy, vì nghe giọng mình cảm động quá. há há. Ối kẻ tình nguyện để chị tra tấn từ 10h đêm đến 4h sáng cơ em ạ.
    Mà thôi em ạ. Lập fen cờ nắp làm giề cho tốn hơi mệt sức. Chị làm giề có lắm kẻ hâm mộ như anh Capt, chị cũng ko có độ bao dung để viết vào quy định của cờ nắp là: "sờ thoải mái" như em vênú.
    Khổ thân, bị hắt xì hơi à, chắc đứa nào đang chửi em đấy. Em chửi lại nó đi. Hehe.
  7. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    Ui, tớ cứ riệu vào lời ra, khổ quá, cái mồm hại cái thân.
    Thôi bỏ qua chuyện cũ, để tớ kể chuyện mới Hôm qua tớ cũng vừa uống riệu cùng ông Huấn luyện viên trưởng môn võ dân tộc (chả là tớ có quen ông ấy).
    Cũng lại riệu vào lời ra, nhưng lần này tớ uống ít, sáng hôm sau phải đi làm mà. Ông ấy đang vui, hình như ông ấy vừa tìm được một học trò xuất sắc nào đó một cách tình cờ. Tớ chuốc mãi, gặng hỏi mãi, cuối cùng ông ta mới lòi ra.
    Hôm nọ, ông ta đang lang thang gần cái kênh đen đen ở khu Thanh Xuân ấy, qua trường Thăng Long, ông bỗng thấy một đám SV đang múa võ, cái môn võ mà với chuyên môn ông nhìn thoáng qua đã biết là võ thái cực, mặc dù bọn nhóc múa không được đẹp cho lắm, ..., chuyện chẳng có gì để kể nếu như ông bỗng thấy một cô bé trong đám nhóc đó, cô đang múa những động tác đã thất truyền của một bài võ dân tộc, mặc dù là đang múa thái cực. Ông vô cùng kinh ngạc và vui mừng, ông đứng nhìn cho đến hết giờ, cô bé kia có vẻ buồn, hình như cô ấy bị điểm kém môn này.
    Ông ta dò hỏi mãi, mới biết được cô bé ấy tên là TĐ Thanh, được bạn bè gọi trìu mến là nino, địa chỉ, số điện thoại...
    Ông ta vui lắm, định là ngày mai sẽ đến gặp nói chuyện với cô bé đó.
    Ông cứ luôn mồm, "Thế là một môn võ cổ truyền dân tộc đã được cứu sống"
  8. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    úi giời..~~~~~~~~~~~ ngã oạch một cái đau wúa ....Hix, cái tội chân nọ quàng xiên sang chân kia cơ. Nhưng mà các bác thông cảm cho em. Tại em mải đi săn tin wúa thui à. Các bác cứ chờ nhá.Em sắp có tin này hay ho cho các bác đọc
    To chi Nino( thần tượng to nớn nấn át cả...người em iu..hí hí): chị ạ .Bây giờ thì em công nhận nà cái giọng của chị nó..hấp dẫn thật(hix) .Mà đã hấp dẫn như thế thì tốt nhất chị kô nên giấu diếm tài năng...nghiêng thùng đổ nước của mình ,em nghĩ chị mà trưng cái giọng đấy ra thì có khối kẻ mún lập cho chị cái fan cờ nắp (chứ chả riêng gì em).Hay là thế này. Em đề nghị chị trong khi chờ đợi thì nàm xướng ngôn viên cho cái thông tấn xã chợ dưa lê , chuyện kể về những người nủi tiếng...Đảm bảo , giọng nói của chị sẽ bay cao, bay xa......vượt qua đỉnh núi...80F. hí hí...okie kô chị ui.....còn thì dĩ nhiên , em sẽ nàm ...chủ tịch.chẹp
  9. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    hik hik , này đừng có thổi phồng bà bạn của ông lên cao thế ? thế ông quên ko hỏi xem ngoài cái con bé đó ra còn có con nào nữa ah ? chắc là ông quên thôi, chứ chắc chắn là có tận 2 con bé cơ đấy, hik hik
  10. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Tình hình là có mấy đồng chí đang định tử chiến với ai đó. Nói trước là đừng có dại đấy nha. Không dễ bắt nạt đâu

Chia sẻ trang này