1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chợ dưa lê, chuyện kể về những người nổi tiếng.......

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi thobong_soma, 08/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Nói cho bạn Kid biết là điểm GDTC của tớ qua 2 kì học là 8 phẩy đấy nhá. Chẳng kém đâu. Xìiiiiii
    Khà khà, hôm nọ quên ko hỏi bà bạn h_n có qua môn này không, khổ thân bà sao mà lận đận. Không biết kì tới bà với tôi có duyên với Mr.Ngọc Anh nữa không nhỉ? Tôi thì chắc lại tiếp tục khăn gói theo thầy rồi :((
    To thỏ bông: em đã có nhời thì chị cũng xin nhận. Chị từ trước đến nay toàn làm cái chân long tong trong ban tuyên truyền, nay mới được có dịp làm xướng ngôn viên. Dịp may hiếm có, sao lại bỏ lỡ được cơ chứ. Em cứ xem xét kĩ đi, cuối tuần này chị em mình gặp nhau để bàn bạc công việc cái
  2. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    [
    ưm, ý kiến của chị rất hay. hé hé. thank chị nhá. Chị đã nhận nời rùi nhá. Mà đã nhận nời nà kô được bỏ ngang chạy mứt nhá.
    Em cũng nghĩ nà, chị em mình kô thể cứ ...viết những điều to nhớn này( gì thì chị cũng nà tâm hồn của hội nhậu) ở...cái chợ này ..ý nhầm cái thông tấn xã vít vít của em. Hay nà thế này, em đề nghị, chị em mìn ra quán bia Hải xồm gần bệnh viện 108 nhá. Uống ở đó ngon nắm.Riệu vào nời ra. Núc đó chị em mìn dễ bàn công chuyện hơn. Chị nhẩy..Biết đau sau chầu bia đó chị em mìn nại tạo ra một sự kiện trọng đại thì sao. Vậy đi nhé. Em chủ trì , chị chủ chi() okie????
  3. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Xem ra phong cách post bài của chú NHV được nhiều người ái mộ ghê. Giờ đây nó được lan truyền rộng rãi khắp 80F roài, bái fục bái fục
  4. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về Lãng tử 80f cafe một mình
    Các bác thông cảm, cứ phải riệu vào thì mấy cái gọi là bí sờ mật nó mới chịu thòi ra, nên em đành phải hi sinh đưa tấm thân vàng ngọc này ra chịu những trận riệu dã man, moi tin quý cho các bác xem.
    Thời gian này, danh sách đội ngũ ăn chơi đú đởn 80f bỗng thiếu hẳn cái tên cafe, người ta đồn đại nhiều điều, rằng:
    - Nó đang làm ăn lớn! Bay đi bay lại mấy cái nước tây, xuất ngoại như như đi xe buýt.
    - Đâu ra, nó nợ nần chồng chất, bán cửa bán nhà, bị bọn XHĐ Italia săn như săn gà, phải trốn biệt kia kìa.
    - Ơ, tao nghe nói năm ngoái nó đào được cả một thùng vàng từ đời Lý ở Ninh Bình ấy, nó bí mật đem tiêu thụ lậu, rồi lên Thái Nguyên mở mấy cái nhà máy thép trên đấy.
    - ...
    Ôi dào, bao nhiêu tiếng đồn đại về ông anh cafe, tôi mới bán tín bán nghi, định liên lạc, rủ đi nhậu nhẹt một trận để hỏi rõ sự tình, nhưng không được, là vì ông này phải có tầm gần chục cái điện thoại cầm tay, ở nơi này dùng cái này, ở nơi kia dùng cái kia, riêng ở HN anh ta dùng ... cityfone, mà tôi thì có đúng số cityfone, liên lạc mãi vẫn tò te tí, chắc là chưa về HN rồi.
    Mãi đến đêm qua, gọi lại thì mới có cái tín hiệu chờ nhấc máy:
    - Alô, kid à, anh đang ở "Giải trí toàn diện", có gì đến đây rồi nói sau nhé, ok bye bye!
    - Ơ,... ơ
    Tôi chưa kịp nói gì thì đã máy đã dập, gọi lại thì không được. Hik, đâu có quen đến mấy chỗ sang trọng ấy, thôi đành liều đến một tí vậy.
    Dò mãi mới gặp được ông anh, tít trên cái tháp cao nhất, hik. Thấy tôi có vẻ không hợp với nơi này, anh ta liền đề xuất:
    - Hay là ta ra quán cũ nhỉ? cho yên tĩnh, anh nhớ mấy cái quán vỉa hè quá, lâu rồi toàn ngồi trong bar, máy lạnh, chán quá. Ta đi.
    Tôi được lôi lên cái BMW cáu cạnh, phóng về phía đê la thành.
    Ngồi lại quán xưa, hai anh em lâu ngày không gặp sinh ra ngại ngùng, cũng may, sau một tuần riệu, hai anh em bắt đầu rôm rả. Tôi hỏi anh về công việc, anh thao thao bất tuyệt kể về những chuyến đi, về những quả ăn lớn, về những lần thoát chết trong gang tấc...
    - À , chắc vậy mà dạo này không thấy anh đi với 80.
    Anh bỗng đanh mặt:
    - Mấy cái chuyện cỏn con ấy mà làm phiền anh được à? Dạo này anh bận là vì đang chuẩn bị cái việc cưới xin ... cuối năm anh ... lấy vợ... Thời gian vừa qua, anh ở nhà suốt đấy chứ, bu anh đang tuyển vợ cho anh, tiêu chuẩn cao quá, mãi chưa xong.
    Tôi ngạc nhiên:
    - Tiêu chuẩn thế nào cơ ạ?
    - Hộ khẩu HN này, Tốt nghiệp ĐH chính quy này, tuổi đời dưới 24, không dị tật bẩm sinh hay tật nguyền gì này, biết ít nhất 2 ngoại ngữ, biết chết biến tối thiểu 10 món ăn dân tộc này... nói chung là mệt lắm em ạ.
    Tôi à một tiếng, hóa ra lãng tử lang thang cuối cùng cũng mỏi, tìm một chốn nghỉ chân. Tôi thỏa mãn tính tò mò. Hai anh em lại huyên thuyên một lúc, anh đưa tôi về tận nhà, trước khi chia tay, anh còn hẹn khi nào xuống nhà anh chơi..
    Đấy các bác ạ, chuyện là thế, các bác nghe là cứ chuẩn bị tinh thần và vật chất, cuối năm nay là nhà ta có một bữa ra trò đấy.
  5. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    chẹp đọc bài của Kid mới nhớ hiểu ra vấn đề nan giải của a Cafe........khổ thân a quá nhỉ?? chưa gì đã bị đưa vào tròng sớm thế cơ chứ....chả trách mấy lần hội zốc zid họp nhau tại quán cafe trên đường Đinh tiên Hoàng thấy a Cafe mặt cứ thần ra nhìn ngắm xung quang rồi lại ngó nghiêng xuống dưới khu bờ Hồ...e cứ thắc mắc mãi ko hiểu tại sao ..nghĩ mãi ko ra hôm nay e đã hiểu được ah....thì ra nó là như thế...a ơi sao a ở trên Lạng Sơn a ko kiếm lấy cô vợ Tàu xinh tươi trẻ trung hả a?? hay co dân tộc nào đó cũng đuợc ah........e thấy con gái dân tộc là nhiều e xinh lắm a ah.... he he....
  6. voluptuous

    voluptuous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đọc mãi mới hết được cái topic này. Dân số box cũng đông phết, mà đọc thì không thể nhớ hết được mọi người, nhưng viết rất hay. Tôi cũng đoán được đằng sau câu chuyện chắc cũng còn nhiều thú vị hơn. Hôm nào phải dành thời gian tiếp kiến các thành viên nổi tiếng mới được. Có ai giúp tôi không nhở? 80 tiếp viên không nhở?
  7. Noxious_Rose

    Noxious_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Bạn này VIP nhỉ, vừa vào đã kêu gọi các thành viên nổi tiếng ra làm tiếp viên cơ àh
  8. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Híc, chú mày lấy mấy cái thông tin này ở đâu ra thía? Chú post như thế thì anh có mà ế vợ a` ?
  9. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Có vợ đê cho con còn có mẹ ??? ế là ế thế nào , bố con mà lại thế ah ? kém .
    hik, 8 phẩy , niềm mơ ước .. cao xa.... ghét thể dục , căm thù thằng ....huuu. bà biết tình hình của tôi rồi đấy , nên chắc chắn là tôi và bà sẽ gặp nhau tại nhà lão ngọc anh quá, khiếp tên đến là đẹp , người cũng quí phái như ai , thế mà ... để con nhà người ta lỡ dở hết...hik , dã man .Thù môn PLDC
  10. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    úi giời bố thằng sĩ........ế thì ế miekj nó từ đời nào rồi còn xĩ .......hè hè đùa thôi nói thật chứ chú cà fê nhà mình đã ngố cần hay lằng nhằng đẹp trai vui tính thế mà lại ế à...
    hôm nay mình mới mò vào cái box GDGT , trước là tò mò sau là vì thấy các chú nhà mình cứ om tỏi nên khen hay.......ờ mà hay thật nói chung là đủ hết cả các vấn đề từ tế nhị đến ko tế nhị mà nôm na xưa nay anh chị em ta hay gọi là chuyện thầm kín .....đọc qua cho biết thôi chứ tớ thấy nó cũng chẳng đến nỗi fải om sòm như vậy .........chẳng nhẽ ngày xưa con khỉ tiến hoá nên con người cũng fải chui vào box đó fổ biến kiến thức thì mới sinh hoạt đúng quy cách à .

Chia sẻ trang này