1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chợ dưa lê, chuyện kể về những người nổi tiếng.......

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi thobong_soma, 08/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    hehhe, thì cứ nói vậy chứ, có chết ai đâu ...
    Con gái cua bố cứ yên tâm, từ giờ đến cuối năm bố sẽ tóm được một cô cho mà coi, đừng có mà coi thường bố nhá
  2. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Chợ dưa lê, chuyện kể về những người nổi tiếng.......
    Buôn dưa lê hả? Mình phái lém đoá... nhưng hum ni hẽm có dưa để buôn... thui hẹn dịp khác dzị 1 2 3 ~~> DZỌT
  3. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là mí hôm nay, mình cứ nhè topic của người khác mà buôn chiện.Buôn kinh wúa nên có người bảo mình đong trai.Chẹp đong sao được mà đong.....toàn cáo già...
    Nhân đây, buôn tí.. Vừa nghe anh IXX bảo là kết thỏ bông tôi đây.Sướng rụng tim lun..Lừa mãi mà kô lừa được..Đến lúc chán chả bùn lừa thì có người tự...đổ..Phục mình wúa. Thôi thì, từ sau ứ vác cưa nữa ...để các anh ý tự lao vào ..
    To venus: em ơi. hôm nào chị em mình đi chơi đê.Nhưng mà đừng có cí kiểu ngồi sau mà hét nhá..chị ứ chịu nổi nhiệt mí trò đó của em đâu.kô cẩn thận, em kêu là chị đâm ngừi ta thật đoá......hờ hờ...
  4. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Ơ chị lái thế em chả fải kêu àh, fải kêu lên để báo nguy hiểm cho chị chứ chị cứ vừa đi ngửa mẹt lên trời thế, thứ nhất là dễ bị tai nạn, thứ 2 là dễ bị con zì....con zì ấy nhỉ nó bậy bạ lắm đếy!.
    Em nghĩ là chị nên cảm ơn em vì hành động đó mới fải chứ, em cứ chờ từ hôm nọ đấy!

  5. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    ừ thì chị cũng định cảm ơn em đấy...Dưng mà sau khi đọc cí bài này của em ..Chị ứ kảm ơn em nữa..hừm hừm......
    Mà này, em làm ơn mở rộng cí dạ dày tí đê..ai lại để nó bé tẹo vậy kô tăng lên được con số 2 hả...
    Em mà quẳng cáo chị zầy zới rodkid thì chị lấy chồng lèm sao..Em kô thương chị hả nhóc...
  6. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Đồ tưởng bở, chán chả buồn nói
  7. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Gớm ạ...Có cần phải nói to thế kô anh...hơ hơ..Anh chả cho em thời gian để em tận hưởng cái cảm giác sung sướng gì hết á...Ai lại cho người ta leo cây rồi lại kéo xuống nhanh thế....
    Mà em đang tưởng bở cơ đấy.Ừ thì cứ cho là thế đi.Em kô có ý kiến mí anh lun...chẹp
  8. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    Tớ có một chuyện này hay lắm
    Có một đôi bạn rất thân
    Một ngày kia
    một người ngỏ lời yêu
    người kia đồng ý
    họ yêu nhau, hạnh phúc.
    hết!

    Vừa nghe kể hôm qua!
  9. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Vô duyên
    Tớ mới chỉ kể câu đầu tiên, còn lại là ấy sáng tác. Cụt cả hứng. Hôm đấy ông mà ko luyên thuyên, có khi biết được 1 câu chuyện hay nhất thế kỷ đấy. Rõ hoài của. Chẹp
  10. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Ừh hay thật....

Chia sẻ trang này