1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHỢ DƯA LÊ SỐ 41 HÀNG BUÔN (HÀ NỘI VÀO ĐÔNG.EM ƠI LỬA TẮT BÌNH KHÔ RƯỢU ĐỜI VẮNG EM RỒI.... VUI VỚI

Chủ đề trong 'Album' bởi fanmatic, 05/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    CHỢ DƯA LÊ SỐ 41 HÀNG BUÔN (HÀ NỘI VÀO ĐÔNG.EM ƠI LỬA TẮT BÌNH KHÔ RƯỢU ĐỜI VẮNG EM RỒI.... VUI VỚI AI?)... :(

    Một ngày Hà Nội
                                                            TNNH
    Hà Nội ùa vào tôi vừa lạ vừa quen. Phố. Phố. Tên. Tên Từ nhạc. Từ thơ. từ những trang văn chạm hình vào mắt. Háo hức trẻ thơ. Hân hoan thiếu phụ. Tôi lang thang Hà Nội một ngày tháng bảy - Với người.
    Đang giấc trưa. Phố cổ chẳng im lìm. Ngõ bỏng rang màu khói. Bức bối bủa vây. Rộp phồng giăng lưới. Từ Cao nguyên mưa tôi về chưa kịp quen Elnino Hà Nội. Người như cây sấu bên đường tỏa bóng tươi xanh.
    Hà Nội chiều ngờm ngợp người xe. Nào biết ai đang đi, ai đang về. Chỉ thấy mặt ngời hạnh phúc. Đường xôn xao lá bay. Phố rộn ràng váy áo. Vai thiếu nữ trắng mềm màu lụa. Chếnh choáng người chao đảo cả tôi.
    Đêm lung linh. Hà Nội giăng sao. Mặt hồ thêm huyền hoặc. Ngọc lan tỏa hương từ ngón tay tháp bút. Tôi hòa vào rực rỡ phồn hoa. Thoáng bơ vơ. Muốn níu tay người sợ tinh khôi vụn vỡ. Nhịp tách hờn len lén gõ trong tim. Đêm dài như không thể dài hơn. Giấc ngủ thành xa xỉ.
    Tinh mơ. Phố bỗng thênh thang. Yên tĩnh lạ thường - Lạ thường thanh khiết. Một nửa Hà Nội tập dưỡng sinh. Ai cũng lặng thầm như bóng. Không nỡ để tiếng giày dẫm lên thinh lặng. Tôi đi tựa mộng du - Người gọi hồn về bằng ánh mắt bình minh.
    Dốc hết mình ngày Hà Nội bắt đầu.
    Tôi cũng bắt đầu một tôi rất khác.
    ---------------------------------------------------------------------------------------


     


    Coi tài sản của người nầy -->


    Được fanmatic sửa chữa / chuyển vào 18:40 ngày 05/11/2005
  2. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0

    MÙA HOA CẢI
    Có một mùa hoa cảiNở vàng bên bến sôngEm đang thì con gáiĐợi anh chưa lấy chồng.Anh rụt rè không dámHái một bông cải ngồngSợ làm con **** trắngGiật mình bay sang sông.Qua bao mùa hoa cảiChỉ mình anh biết thôiMình anh không dám háiHoa cải bay về trời.Bâng khuâng chiều làng bãiKhông còn hoa cải ngồngAi xui anh trở lạiNgày em đi lấy chồng.Anh lại gieo hạt cảiLại âm thầm đợi mongCó một người con gáiĐợi anh chưa lấy chồng./.
    Nghiêm Thị Hằng




     
  3. minhbee813

    minhbee813 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    MỘT CHÚT HƯƠNG HÀ NỘI
    Tôi trồng trước nhà cây hoa sữa
    Đã mấy mùa hoa ngào ngạt đưa hương
    Dịu dàng quá
    Một chút hương Hà Nội
    Len vào lòng tôi
    Chao ôi là thương!
    Hương quyện tóc
    Hà Nội thì xa lắc
    Tưởng tượng hoài
    Hẹn mãi một lần thăm
    Biết bao giờ gặp mùa thu Hà Nội
    Thương nỗi mong chờ ấp ủ bao năm
    Thôi tự dỗ mình
    Hà Nội quanh đây
    Hoa sữa trước nhà
    Phố trong màn ảnh
    Tin tức mỗi ngày
    Tiết trời ấm lạnh
    Hà Nội gần - gần lắm đấy thôi
    Dù nghĩ vậy
    Vẫn thương mình thua thiệt
    Hơn nửa đời
    Làm con kiến loanh quanh
    Con kiến nhỏ bò lên cành hoa sữa
    Tha chút hương
    Đem về tổ để dành
    Dịu dàng quá một chút hương Hà Nội
    Chẳng phải vô tình
    Hương đẫm giấc mơ xanh!
    Phạm Dạ Thuỷ



  4. giangox

    giangox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    3.239
    Đã được thích:
    0
    Có mặt điểm danh trang đầu . Vote cho nhau 5 * đi nào
  5. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0

    Ích kỷ - thế mới là đàn ông


    [​IMG]

    Chồng tốt nhịn một thì vợ tốt phải nhịn mười.
    Đàn ông nhiều ước mơ và khát vọng. Họ ít bằng lòng với hiện tại mà luôn nuôi ý chí đổi mới. Nhưng, có một thứ đổi mới mà số đông đàn ông không thích, đó là vị trí của người phụ nữ trong gia đình.

    Ngoài miệng đàn ông hô hào bình đẳng giới nhưng trong bụng đàn ông vẫn tự coi mình là ông chủ quan trọng nhất trong gia đình. Khi đức lang quân báo cáo vợ một việc gì đó tức là họ làm một động tác nịnh vợ chứ trong đầu thì họ đã quyết định rồi.
     
    Trong tình huống đó, câu đầu tiên của người vợ khôn ngoan là "Thế ý anh thế nào?". Vì nếu bà xã quá tự tin vội vã đưa ra quyết định thì ngay lập tức, bằng lối tư duy logic rất chặt chẽ, ông xã sẽ bác bỏ quyết định đó.
     
    Nhiều đức lang quân lớn tiếng kêu gọi nam nữ bình quyền trong công tác xã hội, tuy nhiên trong thâm tâm lại thấp thỏm lo vợ sẽ tiến xa hơn mình. Số đông những ông chồng có vợ thành đạt trong bụng đều gợi chút băn khoăn vì sợ mình bị lép vế.
     
    Những phụ nữ thành đạt khi trả lời phỏng vấn đều nói rất giống nhau: "Tôi được như thế này là nhờ được chồng thương yêu, giúp đỡ. Người đầu tiên mà tôi cần nói lời cảm ơn là chồng tôi". Đó là những người phụ nữ cực kỳ khôn ngoan càng thành đạt càng phải đề cao vị trí của chồng.
     
    Còn những phụ nữ mới có chút thành đạt đã dương dương tự đắc quả là rất dại dột. Những bà vợ như thế, nếu chồng không bỏ thì cũng sẽ ngoại tình.
     
    Không một người đàn ông nào cưới vợ về để làm sếp trưởng của mình. Họ cũng không xem vợ là bà bảo mẫu vì họ không phải là trẻ con. Đành rằng đàn ông vụng về, không tự chăm sóc được bản thân vì thế họ cần sự giúp đỡ của vợ nhưng như thế không có nghĩa là các bà xã có thể sai bảo mắng mỏ chồng bất cứ  lúc nào.
     
    Người đàn ông tốt nhịn, biết nể vợ là người đàn ông tử tế, có văn hoá và có sự trưởng thành về tâm lý. Song, các bạn gái đừng lạm dụng điều đó. Chồng tốt nhịn một thì vợ tốt phải nhịn mười, vì dù đàn ông có tốt nhịn đến mấy cũng không chịu nhường vị thế của mình cho đàn bà.
     
    Đó là tính ích kỷ của đàn ông mà mọi người phụ nữ cần biết, nếu không hạnh phúc gia đình sẽ khó mà bền vững, cho dù bạn giỏi giang, thành đạt hoặc giàu có đến mức nào.
     
     
    Theo Gia Đình & Xã Hội
  6. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    Thích chì chiều lên 60 rồi đấy
     
  7. giangox

    giangox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    3.239
    Đã được thích:
    0
    Cố sang trang 2 để có nhạc nghe nào
  8. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    vui lên nào
  9. minhbee813

    minhbee813 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Có mặt điểm danh
    --------------------------------------------------

    MÙA XUÂN ĐÁNH RƠI TÌNH YÊU
    Mảnh tình như áo vắt vai
    Chót rơi đâu mất tìm hoài chẳng ra.
    Chắc là rơi chẳng đâu xa
    Chắc ai đã nhặt đem về nhà phơi.

    Áo kia giờ đã cũ rồi
    Riêng ta thương mến, riêng người dửng dưng.
    Chẳng cay sao gọi là gừng
    Ta xin gió đấy, gió đừng rung cây.

    Mùa xuân tiếng hú gọi bầy
    Ta ngơ ngác giữa chốn này tìm ai.
    Người đi khuất nẻo đường dài
    Đầu không ngoảnh lại- tình phai lâu rồi.

    Cũ ta nhưng lại mới người
    Không mưa mà lạnh gấp mười lần mưa./.

    Nguyễn Thị Hồng Ngát

  10. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Cũng có mặt góp vui nào. Cuối tuần chán quá. chẳng có việc gì làm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này