1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHỢ DƯA LÊ SỐ 41 HÀNG BUÔN (HÀ NỘI VÀO ĐÔNG.EM ƠI LỬA TẮT BÌNH KHÔ RƯỢU ĐỜI VẮNG EM RỒI.... VUI VỚI

Chủ đề trong 'Album' bởi fanmatic, 05/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ILOVEYOU_SOMUCH

    ILOVEYOU_SOMUCH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Số đen thạt.Chủ đề hay bị khoá nick chính cũng bị treo luôn vì spam
  2. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Đang tìm. Chắc fải có chứ
  3. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Đẹp cái mốc xì cơ mà
  4. ILOVEYOU_SOMUCH

    ILOVEYOU_SOMUCH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Chelsea thất thủ tại Old Trafford
    Trong cơn khủng hoảng trên mọi mặt trận, MU vẫn đủ sức ra đòn hạ Chelsea - nhà đương kim vô địch chưa thua trận nào trước đó tại Premiership mùa này. Tiền vệ Darren Fletcher đã trở thành người hùng của M.U khi ghi bàn duy nhất của trận đấu.


    Cùng thất bại ở Champions League giữa tuần qua, nhưng Chelsea vẫn được đánh giá cao hơn nhờ phong độ cao và ổn định ở giải nội địa. Kể từ đầu giải Ngoại hạng mùa này, đội bóng London mới chỉ một lần chịu mất điểm trên sân của Everton (hoà 1-1), và trong danh sách những kẻ chiến bại bởi tay họ gồm cả Liverpool và Arsenal. Trái lại, ghế của HLV Ferguson lung lay, còn các cầu thủ MU thì hầu hết đều bị chỉ trích vì phong độ bạc nhược những tuần qua ở hai đấu trường lớn. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh khó khăn, "Quỷ đỏ" đã chứng tỏ họ vẫn chưa "hết phép". Bàn thắng duy nhất (rất đẹp) của tiền vệ Darren Fletcher đã buộc Chelsea phải dừng mạch bất bại tại Premiership ở con số 40 trận. Cuối tháng 10 năm ngoái, cũng chính MU ở thế bị đánh giá thấp hơn đã cắt đứt chuỗi 49 trận bất bại kỷ lục của Arsenal. "Nhà hát của những giấc mơ" giờ có thể được ví là "mồ chôn" các kỳ lục bất bại.
    Trận thắng giúp Man Utd leo 6 bậc trên BXH, chiếm vị trí thứ 3 của Arsenal (sau 1 ngày nắm giữ) và rút ngắn khoảng cách với chính Chelsea xuống còn 10 điểm với 1 trận ít hơn so với nhà ĐKVĐ. Trận thắng này cũng là một luồng gió mát xoa dịu bầu không khi căng thẳng tại Old Trafford khi Man Utd đang khủng hoảng với 2 trận thua liên tiếp trước Middlesbrough (1-4) và Lille (0-1) cùng vụ bê bối xung quanh đội trưởng Roy Keane.
    Tung ra sân lực lượng mạnh nhất của mình, cả M.U và Chelsea đều đẩy cao đội hình chơi tấn công ngay từ những phút đầu khiến cho trận đấu diễn ra rất sôi động. Với một dàng cầu thủ đang đạt phong độ cao, và cùng với một lối chơi linh hoạt hơn, Chelsea đã tỏ ra chiếm ưu thế so với đội chủ nhà trong những phút đầu của trận đấu.
    Trận đấu diễn ra sôi nổi ngay sau tiếng còi khai cuộc. C. Ronaldo mở màn với cú sút từ xa, cùng hàng loạt pha đi bóng lắt léo ở hai cánh. Phút thứ 7, Chelsea đáp trả với pha bóng nguy hiểm hơn rất nhiều. Hai trung vệ MU chủ quan chững lại sau đường chuyền dài của Lampard vào sâu khu cấm địa. Nhưng Drogba từ phía sau vụt lên, tiếp bóng cận thành vọt xà ở góc hẹp. Phút 15, hàng thủ MU lại để lọt Del Horno trong pha chống đá phạt, nhưng hậu vệ này sau khi lao xuống rất nhanh đã sút chệch đích ở cự ly gần. Khoảng hai phút sau, MU mới tạo được tình huống thực sự nguy hiểm đầu tiên. Rooney dốc bóng tới sát biên ngang, rồi chuyền ra cho Scholes thoáng chân sút ngay ở gần khu cấm địa. Bóng đi chệch cột dọc góc xa.
    Phút 30, MU phá thế cân bằng, sau những phút để Chelsea nắm quyền kiểm soát bóng nhiều hơn. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận cầu tâm điểm vòng 12. C. Ronaldo có bóng bên sườn trái sau đường chuyền của Rooney, vượt qua Ferreira rồi lật bổng sang bên phải khu 16m50. Fletcher tự do bật cao, đánh đầu lái bóng vào góc cao phía xa, trong khi các hậu vệ áo xanh và thủ thành Cech vẫn đang cuống cuồng chạy tìm cách cản phá. Hiệp một kết thúc với những nụ cười rạng rỡ trở lại trên khuôn mặt của các CĐV MU, vốn từ nhiều ngày qua chỉ biết đến buồn và giận trước những màn trình diễn yếu kém của "Quỷ đỏ".
    10 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, HLV Mourinho tung Gudjohnsen vào thay Michael Essien để tăng sức tấn công cho đội khách Chelsea. Thay đổi người này đã suýt nữa phát huy tác dụng khi trong lần đầu tiên chạm bóng, tiền vệ người Iceland đã chuyền bóng thông minh cho Duff trong vòng cấm tạo ra một pha bóng lộn xộn. Rất may cho Man Utd là pha dứt điểm với của Drogba đưa bóng đi lập bập và trượt khung gỗ khi thủ thành Van der Sar đã bị bất ngờ.
    Phút 68, Van der Sar đã lao ra khép góc hợp lý trong tình huống xoay người dứt điểm của Lampard ở chếch bên phải khu 5m50. Pha xử lý kinh nghiệm của thủ môn người Hà Lan đã cứu Man Utd khỏi bàn thua trông thấy bởi ai cũng biết, khả năng sút bóng "sống" của Lampard tốt cỡ nào.
    Chỉ 2 phút sau, Damien Duff tạt bóng từ biên phải tìm đúng khoảng trống mà Del Horno chọn sẵn trước vòng 5m50 nhưng pha chạm bóng của hậu vệ trái này lại đi vọt xà ngang. Đó là 3 tình huống nguy hiểm nhất trong 15 phút "điên cuồng" của Chelsea (từ phút 55 đến 70). Trong khoảng thời gian đó, tỷ lệ kiểm soát bóng của Chelsea có lúc đã lên tới 81% và chủ nhà Man Utd ngoài sự quyết tâm cũng đã phải nhờ đến may mắn mới không đển thủng lưới.
    Trong những phút còn lại, sức ép không được các cầu thủ Chelsea duy trì ở mức cao do hàng thủ với sự hỗ trợ của tất cả các tuyến đã thi đấu đầy quyết tâm và khá rát. 2 cơ hội nguy hiểm cuối cùng của trận đấu lại thuộc về Man Utd. Phút 84, Rooney có pha dứt điểm trong tư thế hoàn toàn trống trải trước vòng 16m50 nhưng bóng đập chân trung vệ Gallas đi chệch cột dọc. Trong những phút bù giờ, Park Ji-sung có cơ hội đối mặt với Petr Cech nhưng lại dứt điểm vào giữa người thủ thành người CH Czech.
    Trận thắng 1-0 vào thời điểm hiện tại là một thành công mỹ mãn của HLV Ferguson. Nó cảng trở nên ý nghĩa hơn khi đây chính là trận đấu kỷ niệm năm thứ 19 HLV người Scotland này tại CLB Man Utd.
    1 năm trước, Arsenal với phong độ cao cùng chuỗi 49 trận bất bại đã phải dừng bước trước Man Utd với tỷ số 0-2 tại Old Trafford và rơi vào một thời kỳ khủng hoảng kéo dài sau trận thua đó. Vào thời điểm hiện tại, chắc hẳn nhiều người đang đặt câu hỏi tương tự với Chelsea.
    Đội hình ra sân
    Man Utd: Van der Sar, O Shea, Ferdinand, Brown, Silvestre, Fletcher, Smith, Scholes, Rooney, van Nistelrooy (Park 82), Ronaldo.
    Chelsea: Cech, Paulo Ferreira, Gallas, Terry, Del Horno (Carlton Cole 78), Essien (Gudjohnsen 55), Makelele, Lampard, Joe Cole (Wright-Phillips 74), Drogba, Duff. Bàn thắng: Fletcher 30

  5. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    cưa sừng làm nghé mới sợ chứ
  6. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
  7. ILOVEYOU_SOMUCH

    ILOVEYOU_SOMUCH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Làm queng với em Bê 1 cái được ko nhỉ ???
  8. ILOVEYOU_SOMUCH

    ILOVEYOU_SOMUCH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Hắt xì``````````````` !!!
    Hình như Fânmtic cũng bị khoá topic thì phải ??
  9. khanhfrance

    khanhfrance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Em đã xoá những cái thừa rồi, có gì bác sửa lại !
    100%
  10. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Sin trào, tớ là Bê, èn díu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này