1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHỢ DƯA LÊ SỐ 41 HÀNG BUÔN (HÀ NỘI VÀO ĐÔNG.EM ƠI LỬA TẮT BÌNH KHÔ RƯỢU ĐỜI VẮNG EM RỒI.... VUI VỚI

Chủ đề trong 'Album' bởi fanmatic, 05/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Rio Ferdinand: Đội Trưởng Đã Đúng!
    Vậy là điều mà người ta lo ngại về sự mâu thuẫn trong nội bộ Manchester United sau những lời chỉ trích của Roy Keane nhắm vào đồng đội của mình đã không xảy ra. Các cầu thủ Manchester United đã thể hiện một tinh thần rất chuyên nghiệp, biết lắng nghe và rút kinh nghiệm chứ không phải bực tức với nhau. Hậu vệ Rio Ferdinand tiết lộ anh nghĩa những lời phê phán của thủ quân Roy Keane đối với phong độ của anh và các đồng đội thời gian qua đã đúng.

    Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên MUTV, Roy Keane đã lớn tiếng công khai phê bình một số cầu thủ của United như những kẻ "ăn hại", trong đó bao gồm của Ferdinand sau trận thua tan tác 1-4 trước Middlesbrough.
    Sau đó, có rất nhiều người lo sợ một sự sứt mẻ sẽ xảy ra trong phòng thay đồ của sân Old Trafford hay một sự nhụt chí sẽ xảy ra nơi các cầu thủ nhưng rất may, điều đó đã không xảy ra, minh chứng chính là trận thắng 1-0 chấm dứt chuỗi 40 trận bất bại của Chelsea. Ferdinand tiết lộ, anh không hề cảm thấy bực tức sau những lời chỉ trích của Roy Keane nhưng anh cũng cảnh báo ngụ ý rằng việc Keane nhắc đến vấn đề tiền lương của anh khiến anh khó chịu.
    "Roy rõ ràng chỉ nói ra những điều anh ấy nghĩ nhưng những điều anh ấy nói về tôi là không đúng," Rio trả lời trên tờ The Sun. "Đó thực sự là những lời chỉ trích nặng nề nhất mà tôi nhận được. Anh ấy có quyền nói những điều anh ấy đã làm - anh ấy là đội trưởng mà".
    "Anh ấy đã nói về lỗi vị trí của tôi trong 2 bàn thua trong trận đấu với Boro và tôi công nhận anh ấy đã đúng. Anh ấy chỉ là lo cho câu lạc bộ. Không ai tức giận với những lời nói đó".
    Ferdinand cũng cho biết, chiến thắng trước Chelsea chính là món quà mà các cầu thủ giành tặng cho người thầy đáng kính Ferguson trong ngày kỉ niệm 19 năm dẫn dắt Manchester United của Fergie.
    "Mọi người đã nói rất nhiều về vị trí của Ferguson, đã chỉ trích ông ấy đã lỗi thời. Những điều đó thật lố bịch. Tất cả chúng tôi đều biết thầy Ferguson là người giỏi nhất. Đánh bại Chelsea chính là minh chứng cho tài năng của thầy".
    "Đó là một chiến thắng lớn, rất lớn dành tặng cho những người hâm mộ, cho tất cả cầu thủ và cho huấn luyện viên. Mọi người đều đã phải chịu sức ép rất lớn. Chúng tôi đã không làm cho huấn luyện viên, người hâm mộ và cả bản thân chúng tôi thất vọng. Các cầu thủ đã có cuộc nói chuyện, bàn bạc với nhau về mọi thứ".

  2. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    ù
  3. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19

  4. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Uqyền
  5. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Barcelona bám sát Osasuna
    Các cầu thủ Barca đang đạt phong độ tốt
    Bấp chấp việc phải thi đấu trên sân khách, bất chấp phải chịu sức ép từ phía Osasuna và Real Madrid (cả 2 đều thắng), Barcelona vẫn thi đấu rất tưng bừng và dễ dàng giành trọn 3 điểm trước đội chủ nhà Gefate.
    Đến làm khách trên sân của hiện tượng Gefate, HLV Rijkaard đã bố trí một đội hình tương đối thấp so với các trận đấu trước đây. Lần đầu tiên trong mùa giải, HLV Rijkaard bố trí 4 tiền vệ có thiên hướng chơi phòng thủ: Xavi, Motta, Márquez, van Bommel chơi bên cạnh nhau, và điều đó cho thấy HLV Rijkaard đánh giá rất cao đội chủ nhà Gefate.
    Trong khi đó, đội chủ nhà Gefate vẫn ra sân với đầy đủ những cầu thủ ưu tú của mình. Tuy nhiên, so với hồi đầu mùa giải, Gefate đang có phong độ không tốt khi vừa mới để thua 2 trận gần đây nhất (thua Real Sociedad và Deportivo), và điều đó ít nhiều cũng đã ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của các cầu thủ Gefate.
    Nhập cuộc chậm rãi, nhưng một sai lầm ngớ ngẩn của hàng hậu vệ đã khiến Gefate phải trả giá. Phút thứ 2, khi mà các khản giả vẫn chưa âm chỗ trên sân thì các cầu thủ khách Barcelona đã có bàn thắng mở tỷ số sau pha dứt điểm hiểm hóc ngay rìa vòng 16m50 của tiền đạo Samuel Eto''o. Trong bàn thắng này, lỗi lớn thuộc về các hậu vệ Gefate khi họ chuyền bóng hỏng để Sylvinho cướp được, và Sylvinho đã chuyền bóng cho Eto''o trong tư thế không người kèm dứt điểm hạ thủ môn García Conde mở tỷ số của trận đấu.
    Bàn thắng mở tỷ số giúp các cầu thủ Barcelona chơi thoải mái hơn rất nhiều. Trong khi đó, bàn thua sớm buộc các cầu thủ Gefate phải dồn lên nhưng với lối chơi tấn công khá đơn giản, các cầu thủ Gefate đã không tài nào xuyên thủng được hàng phòng ngự có chiều sâu của các cầu thủ đội khách Barcelona.
    Sau giờ nghỉ, đội chủ nhà Gefate chơi quyết tâm hơn nhưng họ vẫn không tài nào bẻ gãy được hàng phòng ngự nhiều tầng của các cầu thủ Barcelona.
    Trong khi đó, dù không cầm được nhiều bóng như đội chủ nhà Gefate nhưng các cầu thủ Barcelona lại tỏ ra rất nguy hiểm trong các pha phản công của mình. Phút 62, từ một pha phản công nhanh, Ronaldinho chuyền bóng cho Eto''o phá bẫy việt vị thoát xuống đối mặt với thủ môn Conde, nhưng tiền đạo này lại không dứt điểm mà chuyền sang cho Giuly để cầu thủ này đệm bóng vào khung thành bỏ trống nâng tỷ số lên 2-0 cho Barcelona.
    Không còn gì để mất, các cầu thủ Gefate dồn đội hình lên để tìm kiếm bàn gỡ, và từ một pha phản công nhanh, Motta đã đặt dấu chấm hết cho hy vọng của đội chủ nhà. Phút 71, từ một pha phản công nhanh, Ronaldinho bị phạm lỗi ngay trước vạch 16m50, và tiền vệ Motta với một cú sút phạt tuyệt đẹp vào góc cao đa dễ dàng nâng ty số lên 3-0 cho Barcelona
    Những phút cuối trận, các cầu thủ Barcelona chơi chùn xuống và họ đã phải trả giá. Phút 88, từ pha phối hợp tấn công bên cánh phải, bóng được mở sang biên trái cho Pernía, và tiền vệ này đã có cú vôlê tuyệt đẹp đưa bóng bay thẳng vào góc cao khiến thủ môn Valdes chỉ còn biệt đứng nhìn, và tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-3 cho Gefate.
    Những phút còn lại, các cầu thủ Gefate dồn toàn bộ đội hình lên để tìm thêm bàn thắng và suýt chút nữa họ đã phải trả giá. Phút 91, từ pha phản công nhanh, Messi bật tường với đồng dội và thoát xuống đối mặt với thủ môn Conde, nhưng đáng tiếc là pha dứt điểm sau cùng của tiền đạo này lại không thắng được phản xạ cực nhanh của thủ thành Conde.
    Mặc dù không ghi thêm được bàn thắng, nhưng 3-1 vẫn là quá đủ để các cầu thủ Barcelona ăn mừng chiến thắng. Trong khi đó, với trận thua thứ 3 liên tiếp, Gefate tiếp tục tụt dốc không phanh trên bảng xếp hạng, và hiện đã rơi xuống vị trí thứ 8 với 16 điểm sau 11 vòng đấu
  6. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Dừng khóc đừng buồn nghe em !!!
  7. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    [​IMG]
  8. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Iker Casillas sẽ về MU?


    Iker Casillas sẽ dứt áo ra đi?
    (Dân trí) - Với mong muốn giành lại vinh quang của những ngày đã qua, Manchester United đang cố gắng kéo thủ thành vững chắc của Real Madrid về CLB của mình.
    Manchester United cho biết họ đang thương thảo với Real Madrid về vụ chuyển nhượng thủ môn Iker Casillas. Và đây có thể sẽ là vụ chuyển nhượng lớn nhất trong mùa hè tới của Manchester nếu như hợp đồng không được giải quyết xong vào mùa chuyển nhượng tháng Giêng tới.

    Thủ môn quốc tế người Tây Ban Nha này đã tuyên bố rằng anh muốn ở lại sân El Bernabeu cho tới khi kết thúc sự nghiệp thi đấu của mình với điều kiện CLB phải trả lương xứng đáng và phải có tên trong số những cầu thủ được trả lương cao nhất CLB.

    Theo nhiều nguồn tin từ Tây Ban Nha thì chàng thủ môn của Madrid đang quan tâm tới những ưu đãi của MU đưa ra khi Malcolm Glazer đang tìm cách xây dựng lại đội tuyển ở Old Trafford và cố gắng lấy lại thời hoàng kim đã qua của ?oNhà hát của những giấc mơ?.

    Nhiều người cho rằng Casillas muốn chuyển khỏi CLB đã đưa anh lên hàng ngôi sao tầm cỡ là do bị xúi giục. Và rất có thể chàng thủ môn này sẽ ra đi nếu như CLB không đáp ứng được mức lương mà anh đã đề ra.

    Với những đóng góp của Iker Casillas, "dải thiên hà" tại sân Bernabeu đã thu được rất nhiều thành công tại Liga cũng như các Cup châu Âu.

    Đến với Madrid từ năm 11 tuổi và đi lên từ đội trẻ của Real, Iker Casillas lần đầu tiên khoác áo ĐTQG tại World Cup 2002 tổ chức tại Hàn Quốc và Nhật Bản và tiếp tới tại Euro 2004 tổ chức tại Bồ Đào Nha. Ở cả mức CLB lẫn ĐTQG, Iker Casillas luôn là sự lựa chọn số 1.

    Cùng với Madrid, Iker đã đoạt được 2 giải vô địch Liga vào mùa bóng 2000/01 và 2002/03, 2 siêu cúp Tây Ban Nha vào năm 2001 và 2003, 2 cúp C1 vào mùa bóng 1999/2000 và 2001/02, 1 siêu cúp châu Âu vào năm 2002 và 1 cúp liên lục địa vào năm 2002. Nếu Real Madrid để Iker Casillas ra đi thì đây thực sự là một tổn thất rất lớn cho CLB.

    Hợp đồng hiện tại của Casillas với Real Madrid kết thúc vào cuối mùa bóng này và mặc dù cả 2 phía đều cho biết họ sẵn sàng đàm phán tiếp chỉ có điều những điều khoản hợp đồng của cả 2 phía đều cách nhau khá xa.


  9. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    chán !
  10. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Không phải ?olần thứ nhất?

    ?oGần bốn mươi năm qua, người đọc không dễ nguôi ngoai về nó? (tức về cuốn ?oBốn mươi năm nói láo?), trong khi thực tế, cuốn sách ra mắt bạn đọc lần đầu năm 1969, vậy tới thời điểm trên mới được 27 năm thôi chứ?
    Mặc dù có cái tên như vậy, song ?oBốn mươi năm nói láo? (tác giả Vũ Bằng, NXB Văn hóa - Thông tin, 2003) vẫn là một cuốn tự truyện, hồi ức chân thật về môi trường báo chí, xuất bản nước nhà trong mấy chục năm, từ thời thuộc Pháp cho đến giai đoạn chế độ ngụy Sài Gòn.
    Tiếc là, khi tái bản cuốn sách này, NXB Văn hóa - Thông tin lại để xảy ra những sai sót khiến người đọc dễ ngỡ là các nhà làm sách đang nói? nống. Ví dụ trong bài viết in trên báo Người Hà Nội số ra ngày 22/6/1996 và được dùng làm ?olời bạt? cho tập sách, ông P.N.L khẳng định: ?oGần bốn mươi năm qua, người đọc không dễ nguôi ngoai về nó? (tức về cuốn ?oBốn mươi năm nói láo?), trong khi thực tế, cuốn sách ra mắt bạn đọc lần đầu năm 1969, vậy tới thời điểm trên mới được 27 năm thôi chứ?
    Chưa hết, ở ?oLời nói đầu?, NXB Văn hóa - Thông tin cho rằng đây là lần thứ nhất cuốn ?oBốn mươi năm nói láo? được tái bản tại Hà Nội, song theo chỗ chúng tôi biết thì từ trước đó 2 năm (2001), cũng chính NXB Văn hóa - Thông tin đã cho tái bản cuốn sách này với hình thức khác hẳn (ảnh bìa là cảnh một khu phố cổ Hà Nội thời kỳ trước cách mạng). Vậy nói ?olần thứ nhất?, phải chăng NXB muốn ?onống? lên cho giật gân, câu khách?

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này