1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHỢ DƯA LÊ SỐ 41 HÀNG BUÔN (HÀ NỘI VÀO ĐÔNG.EM ƠI LỬA TẮT BÌNH KHÔ RƯỢU ĐỜI VẮNG EM RỒI.... VUI VỚI

Chủ đề trong 'Album' bởi fanmatic, 05/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Nắng vàng
  2. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    ?oMẻ lưới? cuối cùng của bóng đá thế giới 2005

    Cuộc tái ngộ sống còn sau 4 năm giữa Australia và Uruguay.
    Cuối tuần này và giữa tuần sau, hai loạt trận play-off sẽ quyết định nốt 5 chiếc vé còn lại dự World Cup 2006. Chắc chắn sẽ có những niềm hy vọng đột ngột hồi sinh, và không ít giấc mơ trở thành kỷ niệm buồn.
    5 cặp đấu chia cơ hội cho 10 quốc gia, là niềm hy vọng của 166 triệu người, nhưng chắc chắn, chỉ có một nửa số quốc gia ấy mãn nguyện sau ngày 16/11.

    Cặp đấu được quan tâm nhất là Australia - Uruguay. 31 năm qua, xứ sở kangaroo đã quá quen với việc thất bại trước ngưỡng cửa thiên đường, khi thì thiếu may mắn (bị Iran loại năm 1997 bởi luật bàn thắng sân khách), lúc lại không đủ lực và mưu mẹo để vượt qua đối thủ (thua Argentina năm 1993 và chính Uruguay năm 2001).

    Lần này đại diện của lục địa nhỏ nhất thế giới quyết tâm hơn bao giờ hết. Thứ nhất, họ làm một cú đầu tư ngắn hạn trong 4 tháng, khi mời "siêu HLV" Guus Hiddink về dẫn dắt. Thứ hai, bắt đầu từ vòng loại World Cup lần sau, Australia sẽ chơi với tư cách một đội bóng châu Á, "ly khai" hoàn toàn với suất đá vé vớt hẩm hiu mà FIFA "chiếu cố" cho châu Đại dương cứ 4 năm một lần.

    Tuy vậy, cơ hội để các hảo thủ như Harry Kewell, Mark Viduka, Vince Grella, Mark Bresciano góp mặt tại Đức năm sau đang trở nên nhỏ đi khá nhiều khi họ đụng lại Uruguay. Không chỉ Recoba dường như đã "chín" hơn, đại gia bóng đá Nam Mỹ còn phát hiện thêm một loạt tên tuổi như tiền đạo Diego Forlan, hậu vệ Diego Lugano, bộ đội đang chơi cho Real Madrid, Pablo Garcia và Carlos Diogo, trong khi trung vệ thủ quân Paolo Montero vẫn là "quái nhân" ở tuyến dưới.

    Nếu như Australia là đội có số bàn thắng trung bình/trận cao nhất tại vòng loại (4,3 bàn, tính cả sơ loại), thì Uruguay chính là đội chơi rắn nhất (nhận 50 thẻ vàng và 5 thẻ đỏ). Đúng là số phận khéo sắp đặt. Triết lý bóng đá của Guus Hiddink mang đậm tư tưởng tấn công, còn đoàn quân của HLV Jorge Fossati là một trong nhưng đội phòng ngự khó chịu nhất thế giới nhưng cũng có không ít phẩm chất kỹ thuật đặc trưng Nam Mỹ.

    Cũng liên quan đến cuộc chiến liên lục địa, cặp Trinidad & Tobago - Bahrain là cả một sự thú vị khi dân số hai nước này cộng lại chưa đủ.....2 triệu người.

    Trong hai năm qua, Bahrain thể hiện tiến bộ vượt bậc khi giành chiếc HCĐ giải vô địch châu Á năm ngoái, trước khi vượt qua Uzbekistan để đoạt suất tranh vé vớt lần này, bất chấp ngôi sao tiền đạo số một Ala''a Hubail chẳng góp mấy công sức do phải nghỉ dưỡng thương tới 6 tháng trời. Họ sẽ trở thành niềm hy vọng thứ 5 của bóng đá châu Á nếu vượt qua được "cửa ải cuối cùng".

    Ở phía đối diện, Trinidad & Tobago được biết tới bởi một Dwight Yorke trên hàng công và được dẫn dắt bởi cựu HLV đội tuyển Hà Lan và CLB Real Madrid, Leo Beenhakker. Kịp thắng Mexico 2-1 ở lượt cuối vòng loại khu vực Bắc Trung Mỹ để lên chuyến tàu "vét", Trinidad & Tobago gây ấn tượng bằng một số cầu thủ kinh nghiệm đang chơi bóng tại châu Âu.

    Tháng trước Bahrain vừa đè bẹp một đội bóng Trung Mỹ khác là Panama tới 5-0 trong một trận giao hữu. Nhưng có nhiều nguồn tin khẳng định Panama chỉ đưa ra một đội hình loại hai.

    Ở ba cặp đấu châu Âu, Tây Ban Nha - Slovakia, Czech - Nauy, Thổ Nhĩ Kỳ - Thụy Sĩ, không có quá nhiều lạ lẫm với thế giới bóng đá. Đáng chú ý nhất, Nedved "học tập" Zidane và Figo, trở lại nhằm góp chút sức lực cho đội tuyển CH Czech đang sứt mẻ vì nạn chấn thương. Anh sẽ đối đầu với Nauy của John Carew, tiền đạo 26 tuổi vừa tìm lại được chính mình tại CLB Lyon.

    Người Tây Ban Nha thở phào khi biết kết quả bốc thăm chỉ gặp Slovakia - một đội bóng "không sao". Tuy nhiên, trong loạt play-off, thường các cặp đấu ít tạo chú ý nhất lại hay gây lắm bất ngờ. Nếu bị loại, quả là đáng tiếc cho thế hệ trẻ đang lên của Tây Ban Nha như Reyes, Torres, Del Horno, Casillas, Ibanez, Ramos và đương nhiên là cả Joaquin, cầu thủ tạm bị loại khỏi danh sách do mất phong độ.

    Nếu không loại được Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ lặp lại "vết xe đổ" của Thụy Điển 8 năm trước: đoạt HCĐ World Cup 1994 nhưng vắng mặt tại Pháp ở lần kế tiếp. Thụy Sĩ là 1 trong 11 đội không thua ở vòng loại World Cup trên khắp thế giới, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ phải vất vả lắm mới giành được vị trí nhì bảng 2 khu vực châu Âu, xếp sau Ukraina.

    Lịch đấu 5 trận play-off các khu vực:
    12/11
    Trinidad - Bahrain

    13/11
    Tây Ban Nha - Slovakia
    Thụy Sĩ - Thổ Nhĩ Kỳ
    Nauy - Czech

    Uruguay - Australia 3h, 13/11

    * lượt đi 12/11, lượt về 16/11, đội đứng trước đá trận lượt đi trên sân nhà

  3. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Kết bạn với kẻ cướp



    (Dân trí) - 7h30 ngày 8/11, khi Hiền đang ở nhà thì có bạn là Hà Thành Trung, (SN 1984, quê Thái Bình) đến chơi. Trung nhờ Hiền lấy giấy bút ra để viết tin nhắn vào điện thoại di động. Trong khi Hiền đang ngồi viết, bất ngờ Trung ra phía sau bịt mồm, dùng dây vải trói chân tay Hiền lại và đe dọa.
    Sau đó, Trung lục lọi lấy được 1.050.000 đồng, rồi bỏ trốn.

    Nguyễn Thị Thu Hiền, SN 1984, quê ở Hải Phòng, là sinh viên trường Đại học Bách khoa. Chị thuê trọ tại phòng 202, F3 Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.

    Theo khai báo của Hiền, Trung là đối tượng không nghề nghiệp trú ở Biển Hồ, thị xã Plâyku, Tỉnh Gia Lai.

    CA quận Đống Đa đang điều tra vụ việc

  4. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Cố lên !!!
  5. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Sắp đến tết rùi !!
  6. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Việc không tên, nghề lạ lẫm


    Với giới trẻ, nghề nào cũng được, miễn là kiếm tiền chân chính.
    8X ngày nay ?osáng tạo? ra đủ thứ nghề lạ lẫm để dấn thân vì mưu sinh.
    Điểm chung của những việc không tên này gói gọn trong công thức: năng động + không cần bằng cấp + linh động thời gian + thu nhập ổn, phù hợp với những 8X đang khát khao kiếm tiền nhưng đang đắn đo vì bằng cấp và lịch học dày đặc.
    Tuy sự ổn định của những công việc kiểu này thường là dấu hỏi, nhưng 8X vẫn mải mê nó như một cửa thoát duy nhất giúp họ vượt qua những năm còn ngồi trên giảng đường.
    Từ 1001 công việc không tên...
    Thảo My - đang học năm II chuyên ngành Marketing - muốn làm việc để tích lũy kinh nghiệm, vốn sống, nhưng ngặt nỗi lại không có chuyên môn, không bằng cấp.
    Mòn gót qua nhiều công ty, cuối cùng My cũng được chọn làm công việc "mời những VIP (khách hàng tiềm năng) đáp ứng đủ tiêu chuẩn mà nhà cung cấp sản phẩm đề ra đến tham dự hội thảo tại các khách sạn sang trọng".
    Cứ mời được một người, My được trả thù lao 40.000 đồng, và người khách được mời đến tham dự hội thảo cũng được món tiền tương tự hoặc một món quà giá trị tương đương. Nghe công việc tưởng chừng "nhiêu khê" lắm, nhưng theo lời My thì: "Không đến nỗi khó lắm. Danh sách khách mời có sẵn, điện thoại dùng miễn phí tại công ty, chỉ cần "khua môi" để thuyết phục người ta chịu bỏ một tiếng "vàng ngọc" tới công ty. Mỗi ngày chỉ cần kiếm chừng mươi người là đã đút túi vài trăm nghìn như chơi, một khoản thu nhập không đến nỗi tồi".
    Ngọc Phụng - SV năm I Cao đẳng Mầm Non, vốn cực kỳ yêu trẻ - lại đang say mê với công việc "chọc cho bé vui". Hết chuốt bút chì, pha màu, Phụng lại bò ra sàn đọc "Donald và bạn hữu" cho bé Phước Thành nghe.
    Công việc chỉ có vậy, nhưng Phụng lại được trả đến 600.000 đồng/tháng (tuần 4 buổi). Bạn kể: "Mẹ bé Thành chỉ cần mình chơi với bé, chọc cho bé cười, dỗ dành khi bé khóc. Lúc đầu cũng băn khoăn vì sợ bé Thành không thích sẽ "tẩy chay" mình, nhưng làm quen một hai ngày thì mọi chuyện lại đâu vào đấy".
    Như Hạnh (SV ĐH Văn Lang), cho biết: "Mình đang cho mướn... làn da". Vốn nổi tiếng với làn da đẹp, từng tham gia làm người mẫu cho các câu lạc bộ thời trang tuổi teen, Hạnh có nhiều cơ hội góp mặt trong các chương trình event quảng cáo cho các sản phẩm làm đẹp cho da.
    Hạnh kể: "Công việc chỉ là thoa kem theo sự chỉ dẫn và khi ra nắng thì không được đeo khẩu trang, để chứng minh sản phẩm có hiệu quả cho làn da. Thoạt đầu mình rất lo vì không biết các sản phẩm ấy có tác dụng ngược với làn da mình không, nhưng sau một thời gian thì... da vẫn như xưa, có khác là sau mỗi chương trình, hầu bao của mình lại rủng rỉnh thêm 500.000 đồng", Hạnh nháy mắt tinh nghịch.
    Đến đủ thứ nghề lạ lẫm
    Không chỉ mang tính thời vụ, những công việc không tên đôi lúc được nhiều 8X xem là "sự nghiệp". Minh Cẩn, SV Marketing, đang làm công việc "săn người mẫu". Hợp đồng yêu cầu cung cấp một ông lão trên 70 tuổi, khỏe mạnh quắc thước, đặc biệt râu tóc phải đẹp và trắng phau để quảng cáo cho một loại mì chay.
    Ròng rã cả tuần, Minh Cẩn phải thức dậy từ 4h30 sáng để rảo quanh tất cả các công viên gần nhà với mong tìm được một người vừa ý, và cuối cùng bạn cũng tìm ra một cụ già "3 trong 1" đang ngồi đánh cá bên bờ ao tại công viên Đầm Sen.
    Cẩn nói: "Đây là một cái nghề "n trong 1", đòi hỏi người làm phải có tính kiên nhẫn, tài thuyết phục, có con mắt tinh đời, đồng thời phải có mối quan hệ rộng rãi nữa". Sau nhiều năm đeo đuổi, Cẩn cũng tìm được một "chân" nhân viên casting trong công ty Vietcast với mức lương gần 4 triệu đồng/tháng, cùng hoa hồng phần trăm từ các hợp đồng quảng cáo.
    Cao cấp hơn nghề "săn người mẫu" là nghề "săn đầu người", tìm kiếm những con người đáp ứng nhiều tiêu chuẩn "vàng" để đảm đương những chức vụ quan trọng trong các công ty lớn. 8X Vũ Xuân Thùy Dương hiện được đánh giá là một tay săn đầu người có hạng của công ty Navigos Group - một công ty chuyên cung ứng nguồn lao động cao cấp.
    Đơn đặt hàng đầu tiên của Dương là phải tìm một người giỏi để làm giám đốc nhà máy với một số điều kiện: có đầu óc chiến lược, chịu đựng áp lực công việc cùng một số văn bằng đính kèm. Có trong tay năm ứng cử viên, nhưng Dương vẫn phải thở dài: "Người thì chê lương thấp, người chê chỗ làm việc không ổn...". Loay hoay gần nửa năm trời, tìm đến người thứ 6, thứ 7, rồi thứ n... Dương mới tìm được một người ưng ý. Tính cho đến nay, Thùy Dương đã môi giới thành công gần 50 trường hợp.
    Thử sức với nghề lạ, tại sao không?
    Nói chung, những công việc kiểu này rất phù hợp với 8X, vì chỉ đòi hỏi năng lực mà không cần bằng cấp. Bạn sẽ học được rất nhiều thứ mà trường học không bao giờ dạy. Bạn sẽ biết cách xoay sở, tự tin, có mối quan hệ rộng rãi, tài ăn nói thuyết phục tăng lên thấy rõ.
    Và quan trọng hơn, bạn phải thực sự trách nhiệm với những việc mình làm, vì người chịu trách nhiệm công việc là chính bản thân bạn. Như lời anh Tô Thanh Sang - chủ nhiệm khảo sát công ty MSV - rút tỉa từ thực tế tuyển dụng: "Trước công việc mới mẻ, bạn đừng ngại khó lắc đầu ngay. Nếu bạn tin vào bản lĩnh của mình thì công việc sẽ giúp bạn phát huy bản lĩnh tiềm tàng ấy".
    Những nghề nghiệp kỳ lạ nhất thế giới
    Nghề nếm gia vị: SV ĐH California (Mỹ) đang làm công việc nếm thử... nước, để chỉ ra các vị mặn, chua, đắng, mùi đất, mùi cát và các vị "đáng nghi" khác. Họ nhai bánh lạt giữa hai lần nếm để giữ vị cho cái miệng "hái ra tiền" của mình. John Harrison còn nổi tiếng với tài nếm ... kem. Chiếc lưỡi của bạn được bảo hiểm với giá 100.000 USD.
    Nghề khôi phục tiền giấy: Văn phòng tiêu chuẩn tiền tệ (OCS) tại Cục in khắc (Mỹ) có một việc làm thú vị: duy trì chất lượng tiền mặt đang lưu hành. Các nhân viên phải nghiên cứu các tờ giấy bạc bị nhàu nát trong máy giặt, bị méo mó trong máy xay sinh tố... để tìm cách làm sao phục hồi chúng. Trong quá khứ, OCS đã từng khôi phục 2,5 triệu USD bị bẹp dí trong đống sắt vụn sau một vụ nổ lớn.
    Nghề tham gia nghiên cứu khoa học: các SV ĐH Cornell (Mỹ) thỉnh thoảng phải đội mũ lông chim với mục đích "dụ dỗ" chim ưng trống sà xuống cặp đôi với... chiếc mũ, họ đang nghiên cứu để lấy tinh trùng của loài chim sau đó thụ tinh nhân tạo cho loài chim mái. Đôi khi, các SV phải ngồi trên trực thăng để nghiên cứu các loài chim bay sẽ bị tổn thương ra sao khi va phải "chim sắt".


  7. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Cụ bà 127 tuổi thọ nhất thế giới chưa một lần bị ốm


    Ngày sinh của cụ Cruz Hernandez là 3/5/1878.
    Đó là cụ bà Cruz Hernandez người làng San Agustin (El Salvador). Năm nay cụ đã 127 tuổi và trở thành người phụ nữ cao tuổi nhất thế giới. Một điều đặc biệt là cụ chưa bao giờ bị ốm.
    Cụ bà Cruz đã sinh được cả thảy 13 người con, hiện tại chỉ có 5 người trong số họ còn sống. Cụ có tất cả 169 cháu, chắt... Chồng cụ là ông Basillo Enrique, thợ mộc, mất ở tuổi 90, cách đây 40 năm.
    Một cháu gái của cụ Cruz là bà Maria, 55 tuổi, hàng ngày vẫn chăm sóc cho cụ kể lại đầy tự hào: Bà tôi chưa bao giờ bị ốm, chưa phải vào bệnh viện, chưa bị phẫu thuật một lần nào.
    Làm sao chứng minh được tuổi của cụ? Một cái nhún vai đầy ý nghĩa, điều này hoàn toàn tình cờ khi gia đình đi làm chứng minh thư cho cụ. Bà Maria đã hỏi chính quyền sở tại về hồ sơ của cụ, bởi theo bà Maria thì cụ Cruz sẽ cần đến nó khi qua đời. Trong quá trình tìm kiếm, chính quyền địa phương đã vô tình tìm được giấy chứng nhận rửa tội mà trên đó ghi ngày sinh của cụ là 3/5/1878. Khi đó làng San Agustin của còn nằm sâu trong rừng rậm.
    Thực đơn cho sự trường thọ của cụ Cruz là gì? Bà Maria cho biết: ?oMỗi ngày cụ hút một quả trứng gà tươi, vào buổi sáng và trưa cụ thích uống một cốc bia - hiện tại cụ vẫn có thói quen uống một chút. Hàng ngày cụ uống cà phê với sữa và nhiều đường, ngoài ra cụ còn nghiện cả thuốc lá - ở tuổi 100 cụ vẫn có thể tự cuốn để hút từ 1 - 2 điếu mỗi ngày?.
    Cụ Cruz là người lao động không mệt mỏi, một người hàng xóm cho biết: ?oCụ có nhiều năm buôn bán thịt lợn và củi, cụ phải mang vác những cái giỏ rất lớn và nặng, thậm chí là đội trên đầu?.
    Cụ là bà đỡ cho hàng trăm đứa trẻ khi chúng chào đời. Trong số đó có ông Roberto, nam nay 70 tuổi và bà Conzuela, đã 75 tuổi hiện đang là hàng xóm thân thiết của cụ Cruz.

    Chính quyền El Salvador đang đề nghị tên của cụ Cruz được ghi vào sách kỷ lục Guinness với tư cách là người phụ nữ cao tuổi nhất thế giới.

  8. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Em ác lắm đùa tôi như con nít
    Đem tình cảm tôi cấu xé vò nát đi
    Đâu biết rằng tôi đây người yếu đuối
    Tim tan đi từng mãnh rớt rơi rồi
  9. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    sang trang
  10. than_gian

    than_gian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Yo cố làm hết tập này đi . Cho tớ xin làm Topic mới nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này