1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHỢ DƯA LÊ

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi butsat, 17/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Cái avatar của bác Cadmank3 là thế nào ấy nhỉ? thấy mỗi cái mặt âm bản treo ngược phía vai và tóc bên phải, còn chả nhìn thấy thêm gì cả. Hình như cái này ở trong category Hình-nền bên Optical illusion ???
    Tối chán như con gián. Cả ngày ngồi làm máy ong cả đầu, tối lại máy. 12h trưa lôi bánh quy ra ăn sáng, tối đi loăng quăng khoan khoan, đục đục, vít vít, kiếm ít tiền chống đói...Chiều đi cân phát hiện mình đã sút mất 7kg ( tính cả cái ceinture khéo còn sút nhiều hơn )...
    Quán net lại càng chán ốm. Mấy em sinh viên kí túc xuống hàng cơm bụi làm cho người bán phát rồ lên vì cái thứ thực đơn dưới 2500đ/xuất, bao gồm 300 lạc, 500 cơm, 500 thịt ( nếu bất đắc dĩ người ta ko bán thì mới chịu ăn 1000 )...đấy, tằn tiện thế mà bố mẹ biết được thì thương con gái phải biết. Sau đấy, cảm thấy ko còn gì áy náy với lương tâm về đồng tiền của mình, các em đem chỗ tiền tiết kiệm được từ hàng cơm, cộng luôn cả thứ sắc đẹp do hàng cơm nuôi dưỡng và đem ra cống hiến cho các hàng Net công cộng. Đã thế ra đến nơi mà lại hết máy thì quả là bồn chồn chết mất, hễ cứ có 1 máy hở ra thì vồ lấy, ngấu nghiến...đại khái, hầu hết màn hình của các em đều là YM với các nick kiểu như hoangtucodon, namtuoclanhlung, anhbuon, hoahongtangem...chưa hết, các em lại còn chát với một cơ số các nick cùng lúc, ko hiểu thần kinh phân lập tốt thế sau này có dẫn đến tâm thần phân liệt ko. Xong, đang chát thế mà lại có đứa bạn thân lâu lâu đến thăm, nó ra quán Net gọi về thì tức chết đi được, đang chát hay lại phải về. Chả hiểu cuối cùng cái việc rồ dại ******** với màn hình ấy nó cho ra đời cái gì mà các em ấy ham thế ko biết nữa. Nhưng ...ít ra cũng có một thứ có ích, đấy là nếu cứ nhét các em lên lớp mà dạy văn bản cho thì cả đời chả gõ nổi một đoạn thơ, cơ mà cứ chat thì nhanh như điện, có em còn điệu nghệ gõ nhanh quá, tay trái gõ đè cả qua bên phải bàn phím, tay phải gõ đè qua bên ngược lại, thông thường chỉ chơi piano ngưòi ta mới làm được như thế.
    Hù hù, tối chán như con gián bị xe cán, chán quá...
  2. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của chú Bút mà thương ơi là thương
    À, Chú Cadmank3 mấy hôm đang bận với cái topic " Mất ngủ làm con này chơi " bên box Thiết kế đồ hoạ rùi, nhân đây chị tranh thủ quảng cáo giùm chú tí nha , chị em phụ nữ nào muốn "đẹp " muốn " xinh " và đăng ký dự thi người đẹp qua ảnh, qua báo chí, qua truyền hình ... thì liên hệ với chú ấy nhé,đảm bảo không giật được giải không về !

  3. headshrinker

    headshrinker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Đấy là BS nói về bệnh của người trẻ còn bệnh của người già?Đó là bệnh nói nhiều , chỉ một câu chuyện nhỏ đuợc nói đi rùi nói lại, sau đó nó được chuyển biến theo một hướng khác đi với ban đầu.Nếu bạn muốn lái nó về cái hướng ban đầu thì lập tức câu chuyện sẽ kết thúc ở đó.Sx có một câu chuyện tồi tệ hơn được moi ra lúc này thì bạn còn ở tư thế tồi tệ hơn lúc ban đầu .Đã bao giờ bạn gặp một người già như thế chưa???
  4. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang định làm quả bài vở tử tế thì vớ phải mấy choác buôn dưa của các bác, tính hóng hớt nổi lên cũng phải đá gà đá vịt vài câu không thì bức bối
    Bác Pakita nhớ, không giúp được tớ mà cứ oang oang ra cái điều vui sướng lắm. Cứ đợi đấy rồi đây thể nào cũng có lúc trả thù Mà tớ cũng cái thân làm tội cái đời ngu thì cho chết. Tiện mồm ba hoa về văn hoá nghệ thuật VN kinh quá, thế là mấy cái bà làm project kia cứ tưởng tớ oách lắm, túm chặt lấy. Tớ nhận lời mấy tuần rồi mà bây giờ vẫn hoang mang chưa biết triển khai thế nào. Cái project đó được giới thiệu là high profile, làm xong rồi còn triển lãm kinh lắm, tớ càng biết rõ càng thấy run rẩy, sợ điếng người. Biết trước thì cũng không đến nỗi "can đảm" thế. Giờ đang lo gần chết.
    Các bác không giúp được tớ thì không sao, chỉ có nhà bác Pakita kia là hãy đợi đấy
    Buôn với Butsat tý. Tớ thấy mắt bác hình như ngoài lòng trắng lòng đen còn có lắp lưỡi dao laze thì phải. Gớm nhìn vào đâu là gọt vỏ chỗ đó trụi thùi lụi cả. Cái gì có lắm vỏ bọc thì cũng ghét, nhưng mà trần trụi quá cũng hơi động lòng. Có lẽ vì thế mà đọc cái gì bác viết tớ cũng thấy dở cười dở khóc
    Hehe, tớ vào album của box vớ được ảnh bác, nhìn ngọc thể cò lả lắm, giờ lại bảo sút giảm những 7kg Chả biết 7kg đấy bác lấy ở đâu ra??? Chắc phải cắt thêm cả xương xẩu vứt vào thì mới được từng ấy, nhở Bác Hoasosac thì bảo thương bác, chứ tớ thì chỉ thấy đấy là một "nghi án" thôi
    Còn bác gì đang gạ buôn chuyện về người già kia, các triệu chứng bác kể sao mà giống.... Để bác diễn giải tiếp xem sự thể ra sao, hễ mà tớ thấy động lòng tớ sẽ nhảy vào buôn
  5. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Nghi án cái giề, chị là chị thương thật lòng đấy, Pakita nhờ nhờ, lâu ngày quá không gặp em ở chợ dưa này nhớ chết đi được, eo ôi
  6. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Đại khái người già có một tuổi trẻ giông giống chúng ta. Đến khi ta già rồi thì ta cũng sẽ lại quay sang bắt nạt bọn trẻ. Tự tớ thấy về già các cụ có nét gì đó quy hồi cư xử như kiểu nhi đồng ( cái này hay chứ ko phải lú lẫn nhá ), cho nên thường nói chuyện với người già mình cứ thử nghĩ có một đứa trẻ bên trong cụ già ấy, quả nhiên dễ chịu lắm. Bản chất bọn trẻ ko bao giờ phục tùng người già, cho nên làm thế cũng cân bằng chứ, nhờ :D
    Tớ nói là nói thật ấy chứ, như cái em đang ngồi cạnh tớ đây, chát với một huyện người trên màn hình mà lại còn quay sang:
    -Anh chuyển cho em cái màn hình của anh này sang bên này với, em ko nhìn thấy anh ở dưới ( ).
    Đấy, ai ko tin thì tuỳ thôi :D
    Còn cái vụ giảm cân thì đúng ra là giảm 2 cân so với lần cân cuối, và cộng 5 cân so với đợt giảm trước. Cái ảnh BN xem tớ ko biết là thời kì nào, nhưng nếu là cái ảnh đang run rẩy vẽ chữ thì là hồi ấy đã sa đoạ lắm rồi. Bây giờ hình hài của tớ ko còn là người nữa, chỉ còn lại "tính chất" thôi. kekeke
  7. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Đấy, lại vừa có một em có bạn ra gọi về ngủ ko có kí túc đóng cửa, chần chừ một lúc em quyết định đuổi bạn về và :
    -Trước đi, chốc tao trèo tường vào.
    Tẹo nữa chat xong kiểu gì chả ra nhờ anh xe ôm nào anh ấy dựa xe vào tường, xong rồi chổng mông lên leo, xong rồi các anh ngồi quán nước vỗ tay rào rào cổ vũ, thế là leo được tuốt.
    :D g9
  8. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Đúng là choáng thật đấy ! Kinh !
  9. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Nghe Bút nói trông giống ông cụ non quá đi thôi, làm gì mà bi quan thế ?tháng trước tình cờ gặp chú chị nhận ra liền vẫn đẹp chai phong độ như ngày nào đấy thôi ,có điều trông có vẽ đăm chiêu hơn .
    À, dạo này sao chả thấy chú Dacam đâu nhỉ ? Hôm qua em No_cry đi Huế ghé vào Quảng Trị chơi, có hỏi thăm chú Dacam daọ này ốm hay sao mà lặn kỷ thế, chị bảo rằng chú ấy đang bò ra làm ăn, chẳng biết có phải k? !

    Được hoasosac sửa chữa / chuyển vào 08:12 ngày 19/08/2004
  10. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Úi úi giời ơi ơi, các bác Hoasosac, Breaking_news đừng có mà thắc mắc về vụ "gái làng" , "gái phố" của iem. Ở quê iem gái 20, 21 tuổi là gọi là " gái già" chứ đâu còn được là " gái làng " nữa, thà lên phố làm " gái phố" may ra lừa được thằng nào đỡ xấu hổ thầy u.
    Mà bác Chê ( đúng bác Chê không nhỉ) đừng có thắc mắc vụ "condom" nick em làm gì. Nghe nói cái nủa nợ ấy được người Hi Lạp phát minh ra khoảng 3300 năm trước công nguyên, lúc đó thì làm bằng ruột cừu. Sau đó vào khoảng thế kỷ 18, bá tước Condoms nước Anh sáng chế ra loại vật liệu chính làm ra cái BCS ngày nay, từ đó đến giờ tuy có nhiều cải tiến về mẫu mã,chủng loại, bao bì, màu sắc, hương vị (!!!) nhưng cũng không khác nhiều. Túm lại em thấy nó rất vĩ đại, nít ranh như em biết gì mà "ấy" cái" ấy "vào nick , hè hè
    Chị Pa bảo noi gương chủ tịch Hồ Chí minh vĩ đại mà vẫn vào đây chôm hàng, vặn răng khểnh của chị Pa đê.
    BS bây giờ vất vưởng ở khu nữ sinh viên nội trú nào mà xăm xoi lắm chuyện thế hả. Dám lên diễn đàn đầy chị em đang buôn dưa để buôn dưa bôi xấu chị em không thể nào mà tha thứ nổi, chị em đâu, 1 2 3 xông vào ĐÁNH.

Chia sẻ trang này