1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHỢ DƯA LÊ

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi butsat, 17/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Vũ vừa ăn 1* của lão Hấu à? Có cần chị trả thù hộ không?
    Mạng hôm nay chán như con gián...!
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  2. Tieu-Linh-Vu

    Tieu-Linh-Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    chị định trả thù thế nào nào, bắt anh ý theo chị suốt đời để trả thù hộ em à, thế cũng được đấy, 1* với cả 5*, em hổng hiểu ý nghĩa mấy cái đấy, không quan tâm lắm
  3. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Bà con cho hỏi tí. Trong phim "Mùa hè chiều thẳng đứng" có cái quán cafe Quỳnh nhưng ko phải cafe Quỳnh ở trên Bát Đàn, có ai phát hiện ra cái quán cafe trong phim ấy là ở đâu trong Hà Nội ko?
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  4. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Thế có ai biết quán cafe Quyềnh ở đâu không?
    Đây là chỗ chuyên để buôn nhỉ, thế thì tớ buôn cho Butsat một quả dưa bự này: hau k5 đổi nghề rồi đấy, bây giờ đang buôn nước mắm ở box LSVH ấy... Ha ha ha....
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  5. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0
    xin cô,
    lão xin cô thương lão
    hau
  6. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng thử đi tìm cái quán đấy rồi mà có thấy quái đâu.Có thể đấy chỉ là một bối cảnh trong phim,đoàn làm phim mượn nhà ai đấy để đóng thôi.Giống như xưởng của chúng ta cung được lên phim đấy thôi,hay là meo hoa cao chuyên đóng các vai tốc độ trong các phim truyền hình đó.Mấy phim liền đều thấy có hắn về khoe nhặng hết cả lên,đến khi xem thì chi thấy chả phóng xe máy vèo qua một cái,hê hê nhưng mà cũng được lên phim đó.
    Mà cái phim "Mùa hè chiều dựng đứng" đó thấy có cả Thành Chương,Lê Quảng Hà đóng,họa sĩ bây giờ đóng phim nhiều nhỉ,cái phim gì đó lại còn có cả Phạm Lực đóng ấy nhỉ.Khéo mai tôi cung thử đăng ký một tiết mục trong "Gặp nhau cuối tuần"mất thôi.
    DACAM
  7. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Mỹ nó đang đánh Iraq đấy, có bác nào nhiều tiền vẽ lấy mấy cái về chủ đề Iraq, to to vào, kiểu gì đem triển lãm cũng được chọn, dễ bán, dễ nổi tiếng vì "có tính thời sự", "mang hơi thở thời đại", "giá trị nhân văn sâu sắc"...hehê.
    Tối qua đi qua đại sứ quán Mỹ thấy một đám lơ thơ các cháu đứng băng biển khẩu hiệu mà phát chán, tự nhiên liên tưởng tới "Master of puppets",
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  8. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá, lại buôn dưa lê vậy. Cậu thấy chỉ có một đám lơ thơ thôi à? Hôm qua lúc tớ đi làm về qua đó thấy đông lắm đấy, mà 3 hôm nay đều như vậy. Cậu không khen các cháu thì thôi lại còn trêu các cháu ấy làm gì. Để các cháu tự do thể hiện thái độ chứ. Vẫn biết chẳng ích gì ngoài ý nghĩa đó, nhưng nếu không có ai biểu tình thì tớ lại càng chán hơn ấy chứ. Cậu có ý kiến gì hay hơn không? Hay định bomb cái đại sứ quán Mỹ??? Ấy chớ nhé, cái nhà xấu xí ấy mà bị bomb thì khéo tớ cũng tèo luôn mất . Chỗ tớ làm chỉ cách đấy mấy toà nhà thôi mà, khụ khụ... Jesuma lạy chúa tôi...
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  9. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Chỗ tớ làm chỉ cách đấy mấy toà nhà thôi mà-----> Một là toà Fortuna, hai là Prudential, ba là Oasis, hoặc UPS, hoặc...còn chỗ nào nữa nhỉ?
    Tớ thì ko có ý định đánh bom, vì giả sử đánh bom thành công thì người Iraq vẫn cứ bị thằng Bush nó hành hạ thôi, mà lại oan mạng mấy anh bảo vệ đứng cửa chả có tội tình gì. Có lẽ nếu giấy báo mềm mềm một chút thì tớ sẽ lấy những tờ có hình Bush về thay giấy Toilet vậy, hoặc nhận vẽ biếm hoạ Bush cho bất kì đâu có nhu cầu, chứ còn cái trò đi biểu tình mà ngoan ngoãn như bầy cừu ở đây thì tớ ko khoái, ko đi còn hơn.
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
    Được butsat sửa chữa / chuyển vào 22:49 ngày 23/03/2003
  10. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Mama do you think they drop the bom...
    he he nói ba cái chuyện đó tổ bực mình thêm mà thôi.Mỹ đánh iraq đã đủ bực mình,lại nhìn Việt nam mình biểu tình càng bực mình hơn,giả tạo hết sức.Đi biểu tình ở ĐSQ Mỹ lèo tèo có vài người,lại còn cười nói rôm rả cứ như rủ nhau đi chơi ấy,còn cái bọn trường XD mượn có biểu tình để tụ tập làm ách tắc giao thông,nhìn chúng nó đàn đúm biểu tình vui lắm,Hà nội lâu lắm không có cái đoàn thăm quan nào đông như thế.
    DACAM

Chia sẻ trang này