1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHỢ DƯA LÊ

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi butsat, 17/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Sướng quá đi mất, tớ vừa đi làm về nhăn nhó, vớ được luôn một đống hôm nay, hôm nay... xanh lè của các bác Tớ thấy rất là vui
    Thế hoá ra Dom chuyển hệ lên Gái phố là để Tìm giai à??? Chết, thế cái anh dạo nọ đâu rồi? Tình hình là sẽ xác định tìm tòi đến tuổi nào? Kinh nghiệm cho thấy là cứ bạo lực vào rồi thì ra tuốt
    Butsat có vẻ hận chị em nhở, sao thế? Sao mà cứ nói đến con gái là bác lại bặm môi sưng sỉa lên thế Nghi lắm Cô nào làm tan vỡ trái tim mong manh của bác Butsat thì ra đây cả làng xúm vào mắng vốn cho một trận. Chứ còn mắng bác Butsat thì chỉ có những đinh cùng vít, sướng gì
    Cái ảnh tớ nhìn thấy bác là chụp kẹp 3 với Dacam với bác Mat trời Gớm, góc ảnh để có tý bọ nhìn ba gương mặt nghiêng nghiêng toàn những xương cùng xẩu Giờ lại sụt những 7kg, xin thề là lại gần bác phải che mặt không thì nhỡ đâu bác giơ cái nón ra mà vô phúc đi thẳng thì thể nào cũng bị gọi là đồ bất nhân
  2. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Dom ơi, có lẽ tha cho chú ấy đi, chẹp, trông tụi nghiệp, chả phải hôm trước Bút khai sút mất 7 kg còn gì, chị em mình mà oánh tấm thân còm cõi ấy không khéo chú ấy hết đường mò vào đây online thì box Mỹ thuật buồn lắm lắm
  3. headshrinker

    headshrinker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Cái tính trẻ con của người già tệ hơn cái tính trẻ con của trẻ con vì , người già thì nhiều lí lẽ họ thích lôi chúng ra để doạ bọn trẻ con và họ là người lớn nên thường cho mình cái quyền đúng haha .Còn bọn trẻ thi rất tò mò ko như người già ngày xưa, chắc tại chúng muốn thực hiện đúng cái gọi là KHGĐ mà nhà nước đặt ra .Thế nên ngày xưa mới có những con số kỉ lục để thành lập một đội bóng, hehe lúc đó mà có Dom thi chắc là đã ko để xảy ra chuyện đó rùi
  4. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Đúng, đúng, tội đâm người gây sướng, tịch thu tang vật gây án.
    Bị chị em đánh hội đồng chắc các bác Oracle với lại Martin Luther King đắc lợi, các bác chả học Hiệp Khí Đạo là gì, nhờ Các bác thì đứng một chỗ quay cho chị em văng ra ngoài, chứ tôi thì...tôi cứ vơ cả vào, ...bỏ tay ra, sướng! bỏ ra!
  5. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Hic, hôm nào tớ thấy box Mỹ thuật có được 3, 4 cái hôm nay là tớ cứ sướng điên lên Không biết học ai cái tính cải lương sến rồ dại như thế nữa. Tớ sắp chia tay mọi người thật sự rồi. Chẳng mấy bữa nữa là vào học, rồi làm mấy cái project mới hy vọng là sẽ đờ đẫn đến độ không nhớ được ai, hoặc chả có thời gian mà bày tỏ cảm xúc như lúc này. Thứ 6 vừa rồi tớ kể với một con bạn là tao tham gia một forum, bọn tao bàn tán những gì, viết về những ông nào, những cái ism nào nó cứ há hốc mồm ra, thèm thuồng rỏ dãi Lúc tớ ba hoa tớ nhớ mọi người ở đây thế. Nhớ bác Butsat tính cách cực kỳ độc đáo, bác Hoasosac bay lượn như chuồn chuồn, bạn Dom bốp chát nhưng nội tâm ra phết, bác Martin Luther King thì tên gì nghe như bố người ta Mấy bác ít tiếp chuyện nhưng biết tên như No Cry, Tidenbz, Oracle, Dacam, Pakita, duyk6...Và nhất là bạn hiền Username nữa
    Bây giờ tớ quen thói đêm tối online viết lách trình bày cảm xúc lung tung rồi. Nghĩ đến việc phải cắt bỏ thấy nôn nao quá cơ. Thôi không nói nữa, càng nói thấy chả hợp tình hợp cảnh gì, ngán bản thân quá đi mất
  6. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Hứt, tớ hối hận thật rồi, trót buôn dưa một câu nên giờ được bạn BN hứa trả thù, em dom hẹn vặt răng. Khó nghĩ quá, không biết nên để ai thoả lòng ước nguyện trước đây? Liệu sau khi BN thực hiện lời hứa thì có còn sót lại cái răng nào cho em dom xử lý không... kaka
    Chị minhle lấy chồng lúc nào thế? Lấy chồng rồi mà vẫn nhớ em à? Ai lại thế
  7. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, vừa đổi tai tồ mới có 2 hôm mà nhiều người hỏi thăm sướng chết đi được .
    Nghe nói Pa thừa một cái răng à ? bán đeeeeeeeeeeeee...chị đang thiếu một cái đây, chẹp, ở đời nhiều khi lắm chuyện buồn cười, người ta lúm đồng tiền thụt vào mỗi khi nhe hàm răng trắng ởn thừa một chiếc cười duyên ra phết, trong khi mình đã thiếu răng rồi lại còn chẳng dám cười vì đồng tiền cứ xoè ra chả có cánh nào trông hốc hác phát chán !
    Mà BN sắp đi đâu đấy ? định lên xe hoa à ?

  8. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Vào học à? chắc ngưòi ta thường vào học vào đầu tuần theo lịch hành chính, giờ là 19h ngày Chủ Nhật ở VN, thế ko biết giờ này ở bển BN đã chuẩn bị vào học chưa nhỉ???
    Vì thấy cái "hôm nay" mà sướng điên lên, giờ giá có bác nào mỗi ngày đều vì BN mà vào viết một cái gì đó, gì đó ko quan trọng, miễn là để BN ko bao giờ thấy "hôm nay" biến mất, ...vài ngày ko sao, vài tuần chưa sao, nhưng cả năm tháng thì... thì...
    Ở chỗ tớ có một bác đi làm xa cách nhà 7km, cứ mỗi lần làm về qua cầu bác ấy lại lấy một viên đá hộc ở bờ sông trở về nhà. Ai cũng cười bác ta, cười ấy mà, chuyện cũng chả có gì, nhưng mà sau một cơ số năm thì bác ấy xây được cả một căn nhà nhỏ bằng những viên đá ấy. Biết thế nào là tích tiểu thành đại
    Thôi học hành cho ngon lành, vào Box mỹ thuật có vài bận mà bằng người khác vào cả năm là quá gây sướng rồi. Hẹn ngày tái ngộ.
  9. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Bác Butsat làm tớ cảm động quá đi mất, tưởng tượng vẫn sẽ được nhìn thấy vài ba khuôn mặt quen lượn lờ ở đây xúc động quá Đấy, cụ thể là đang có bác Martin-Luther King treo lủng lẳng ở góc trái màn hình rồi đấy, túm lấy ôm hôn phát, cho chết cái tội
    Cả đời tớ từ lúc biết vào ttvnol đến giờ chưa từng chat chit ở box nào. Thập thò đến đây buôn chuyện như ranh Cái này là phải cảm ơn các bác lắm lắm
    Giờ bên tớ chạy sau giờ VN 6 tiếng. Nếu mùa đông là 7 tiếng. Vì thế, lúc nào các bác đang sáng sớm thì bên tớ hãy là đêm. Đấy là lúc tớ hoạt động hiệu quả nhất, và thường là nhìn thấy từ 0 đến 1 con ma
    Tớ vào học năm nay căng lắm. Sở dĩ mà tớ lu loa lên là vì tớ sẽ học cái chả dính dáng gì đến Mỹ thuật cả. Thế nên tớ buồn bã lắm thay. Thế nên phải lên dây cót tinh thần ghê gớm thay. May làm sao mà vẫn còn mấy cái thứ linh tinh phải làm còn chút dây tơ đến Mỹ thuật. Khi nào hòm hòm tớ kể các bác nghe. Còn lại tớ đi làm. Đi làm là để kiếm tiền còn gây dựng sự nghiệp mà dạo này tớ thấy tớ chểnh mảng ghê
    Đại khái xa các bác thời gian ngắn ngắn thôi để hoà vào cái nhịp bon chen của đời Chứ tớ còn nhiều dự định viết lách, với lại các bác tốt thế thì sao mà bỏ đi lâu được. Còn về để vặn răng bác Pakita với lại cho bác Hoasosac quả bom cái tội dám bảo tớ "lên xe hoa", xe hoa đâu mà lên Hmm, nỗi đau của chị em mà lị cứ đụng vào
  10. Martin-Luther-King

    Martin-Luther-King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Hai chân đứng bằng vai, mũi chân vuông góc với nhau, đầu gối hơi cong, chụm lại (tránh bị đá từ dưới lên), lưng thẳng. Đấy gọi là thế tấn " kiềm dương" trong môn fái Vĩnh Xuân [​IMG]
    . Đứng tấn thế này khỏi lo chị em hehe . Còn với môn akido của Orách, chị em nên tránh xa , toàn thấy cầm, nắm, rồi ôm, rồi giật. ,rồi vật ---> không ổn không ổn
    p/s: Lúc đầu định vào post bài sớm hơn nhưng đọc thấy bài của BS đành nán lại chờ sau 12 h để được chữ hôm nay (hì, thực ra là em quay ra xem TV, cổ vủ cho cái mấy thằng trong cái đội Yahoo Fantasie của em he he)
    to BN : Hàng tuần, không còn thấy "Breaking News "của Breaking News trong box MT, thật buồn !. Mong bạn sớm trở lại khi có thể nhé. Gluck

Chia sẻ trang này