1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHỢ DƯA LÊ

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi butsat, 17/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Cái sự cố vừa rồi hoảng thật đấy bà con nhỉ. Tớ ít kinh nghiệm, thấy ttvn chết toi thì buồn quá. May mà trước Tết nó còn trở lại để chúng ta chúc tết nhau.
    Hehe, ai mở hàng đi nhỉ
  2. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Có ngay đây chị mà mở hàng là nhanh lắm đấy , box Mỹ Thuật năm nay tha hồ mà buôn dưa nhá .
    Mấy ngày qua quần quật suốt ngày , may mà ttvn bị ngỏm củ tỏi chứ không mình lại mất time cho mấy vụ buôn dưa ế ẩm này ,thương em SOS ngồi cô đơn vì mưa sụt sùi thế nào lại nhớ đến chị mới ghê chứ , hic, cảm động thật đấy

  3. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI
    Chị Hoasosac ơi em thích cái avantar của chị. Cô nào nhìn nghiêng khe khẽ cười mà duyên ghê Thấy tay đang định với lấy sách vở gì đó. Chắc là định tính mở sòng bài tây bói cho lũ em gái lắm lời của chị chứ gì? Chị có biết xem bói, xem tướng gì không. Làm luôn quẻ mở hàng nữa đi chị.
    Mụ SoS có gì mà buồn??? Buồn bã gì cứ kể toáng lên là hết ngay à. Tớ đang đà hóng chuyện. Tự dưng cứ muốn túm lấy mụ Mụ cô đơn sầu tủi thì đứng ra kêu gọi họp mặt đi. Trời ơi Tết nhất tụ tập nhậu nhẹt bét nhè là cái gì cũng qua hết
  4. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    hehe. Tết nhất bận bịu túi bụi đến tận hôm nay sau màn thu hoạch tiền mừng tuổi từ cô dì cậu mợ.. cười phé lé như địa chủ được mùa Hội Tôm cua cá của bọn trẻ con nhà iem đang hồi rộ, mình già yếu không hò hét theo kịp bọn trẻ trâu chúng nó nên bị bật bãi ra ngoài ..đếm tiền lãi đc tận 700đ.. online.Vào đây mở hàng phát :
    Chúc mừng năm mới nhiều tiền, nhiều tiền để tiêu ! Chúc mừng năm mới mạnh khoẻ, mạnh khoẻ để có sức tiêu tiền nhiều Chúc mừng năm mới ...(thích gì điền nấy vào chỗ ba chấm ấy)
    To Chị Hoatoetoet & BN: Buồn bã gì đâu, rỗi rãi nhìn mưa rơi, lâu lâu ngồi nhớ người khác thì thấy ấm áp chứ cô đơn gì mà cô đơn. À mà tôi cũng nhớ cả mụ nữa đấy mụ BN (fải nói luôn ko mụ hãi là tôi ko hề lesbianđâu đấy nhé , chả là khi tôi thấy quý ai mà lâu lâu ko biết người ta còn sống hay đã chết, vui vẻ hay đau buồn..thì cũng phải lăn tăn nhớ nhung hỏi thăm một tí chứ? )
    Một lần nữa chúc cả nhà ăn tết vui vẻ, nhiều tiền hehe iem té đi chơi tiếp
  5. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mừng tuổi anh nhé........ Chúc em năm mới chống lầy nhé........
  6. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    he he , em nào thế ? Có phải cái cô xinh xinh SOS không ?
    To BN : Cái avantar nào thế ? tò mò quá đi mất hí hí .Ăn Tết ở bên ấy vui không ?
    Chẹp, còn em Pakia và em Dom dạo này đi đâu chẳng thấy vào buôn dưa gì cả ? hic

  7. chocopie

    chocopie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Lăm mới lăm me chúc cả mạnh khoẻ, vui vẻ, tuơi trẻ
    hơ hơ bà con xem chuyện ngược đời. Đã đòi làm anh lại còn đòi mừng tuổi. Anh Uyn biết điều thì tự nguyện tự giác trả lợ trả lần đừng để các em phải hắng giọng đòi lại xui cả lăm
  8. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào thấy mụ Chocopie spam ác quá Đầu năm mới thả câu hơi nhiều. Lại thấy loáng thoáng cả đồng chí Dom đang hiện hình nữa. Dom ới ời, hợp đồng tác chiến đấu lại phe đảng khốn khổ kia đi nhể
    Mụ SoS, mụ có lòng nhớ tớ tớ cảm động ghê lắm. Mụ là người viết những dòng đầu tiên ở box này đấy. Xem chừng tu tỉnh thế nào cho cả làng được nhờ. Tiền ăn gian được của các cháu nhỏ là phải đem cúng nộp. Sám hối đi chứ sắp thành người lớn đến nơi rồi
    Chị Hoa và mọi người quý mến, em đây ăn Tết cũng thường thường thôi. Đúng giao thừa thì cười khì khì lấy duyên cái rồi té đi công chuyện. Mấy ngày sau thì bận vắt chân lên cổ. Nói chung là lu bu lắm. Nhưng mà cũng hay chứ em thấy cái cảnh há mồm ra ngồi chờ bài rụng xuống box mình khó khăn quá
    A, mà hôm nay thế nào em toàn gặp mèo đen. Buồn cười vật, sáng sớm đến chỗ làm mở cửa thấy một chú mèo béo ị ngồi chềnh ềnh ra. Mèo miếc gì mà thấy người như là thấy chuột, cứ tơ hớ mắt lên. Con mèo béo núng niếng. Nó nằm ép vào một góc tường, mắt xanh màu ngọc lam biếc trừng trợn. May là em không đeo kính nên em cũng trố mắt lại nhìn nó chả sợ hãi gì. Thế rồi lúc trưa em ra đường lại gặp thêm một chiến sĩ nữa. To ngúng to nguẩy ra. Đi bộ trên đường cũng nhiều người mà sao nó chỉ nhìn chằm chằm vào em??? Em nói thật lòng là hơi hãi hãi. Vừa nãy tót về đi một đoạn lại thấy một chú nữa. Ba bác mèo cả thảy. Của đáng tội nhìn một em mèo đen sì gườm gườm em còn hùng dũng được, chứ vấp phải ba em như bồ hóng lại to tướng ra đến giờ trong lòng em hơi thấy bất an. Hic, năm mới năm me cứ thấy mình mê tín dị đoan, ngu ngu là
    Hôm nay là ngày 14/2 ngày Tình Yêu vĩ đại đấy ạ. Em đoán là thần Tình Yêu của em đã hoá thành thần Mèo chạy theo em tỏ tình mà vô phước em không biết chạy re kèn Nghĩ thế có được không hả các chị các bạn??? Hehe
  9. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, tiếc vật, sao không gọi chị ? gặp mèo đen là hên lắm .Chị mà ở đấy á, con mèo đen ấy nằm ngay vào nồi cháo sôi sùng sục rồi, ăn vào bổ lắm đấy em à, không bổ đầu cũng bổ chân, chẹp, chảy nước miếng vì ...thèm
  10. kakamtcn

    kakamtcn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn , mình vừa biết mỹ thuật công nghiệp cũng có site riêng . Các bạn vào thăm nhé, vẫn còn hơi đơn giản nhưng còn hơn là kg có
    www.mtcn.com.vn
    Chúc các bạn vui vẻ ......

Chia sẻ trang này