1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chợ dưa

Chủ đề trong 'Hàn Quốc' bởi chintalle, 02/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zimu273

    zimu273 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Hé hé hay đấy. Nhà em chính xác là ở chỗ nào? Khu Nhân Chính phải không? Chị thỉnh thoảng vẫn chạy ra cửa hàng ( 44 Quan Nhân ) đấy. Đi qua thấy chị nào béo béo cao cao ngồi ngay ngoài thì đúng là chị đấy. Nháy máy vô . 0904352220
  2. baby__moon

    baby__moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
    Em có chồng anh tiếc lắm thay
    Ba đồng một mớ trầu cay
    Sao anh chẳng hỏi những ngày còn không
    Bây giờ em đã có chồng
    Như chim vào ***g, như cá cắn câu
    Cá cắn câu biết đâu mà gỡ
    Chim vào ***g biết thuở nào ra ​
  3. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    bà moon kia
    bà hết chỗ để đầu độc nhân dân rồi phải không lúc nào thơ cũng thấy bùn phèo phèo
    theo bài thơ chị viết thì em có bài khác đây :
    yêu em thì nói đi anh
    nói ra đừng sợ em kiêu
    nhanh lên kẻo mất người yêu bây giờ ...
    nếu 1 ngày em vào tay kẻ khác
    anh mỉm cười định mệnh phải không anh
    còn bà zimu ơi
    thật ra thì nhà em cũng không trong khu quan nhân đâu
    nhưng nói chung là đi ra đi vô cũng không có khó khăn gì ngoài việc em ...không bít đường
    nhưng theo nhân dân chỉ dậy thì cũng gần
    thế để xếp xem hôm nào nhẻ
    hôm trước ( hôm đi offline ấy ) em gọi điên đến nhà chị thì người nhà chị bảo chị đi vắng , suy ra em tịt ngóm
  4. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    ôi mẹ ơi
    đời em thật là tan nát
    em đã viết 1 bài rồi ma bị xoá đau quá
    lại phải viết lại thảm không để đâu cho hết
    bà moon hết chỗ đầu độc người ta nên đề thơ tuyệt mênh tại đây
    em xin có chút lòng kính gửi bà chị:
    yêu em thì nói đi anh
    nói đi đừng sợ em kiêu
    nhanh lên kẻo mất người yêu bây giờ....
    nếu 1 ngày em vào tay kẻ khác
    anh mỉm cười định mệnh phải không anh
    còn chị Mu ơi
    thât ra thì nhà em không trong hku quan nhân đâu
    nhưng đi ra đi vô cũng không có gì khó khăn ngopài việc.. em không bít đường và cũng chả bít khu quan nhân la khu nào
    tuy nhiên theo lời nhân dân đồn đại thì có vẻ nó cũng gần nhà em thôi
    chị này
    hôm đi offline em gọi điện sang nhà chị thì bác ( em không biết ,chắc là bố chị) bảo em là chị đi vắng
    em tịt ngóm
  5. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    tại sao em nghĩ rằng nó đã mất thì nó lại lù lù xuất hiện ở đây chứ
    quái !!!!!!!!!!!!!!
  6. baby__moon

    baby__moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Ca dao hay thế mà bé Mon lại chê là sao nhỉ ? Chị có định đầu độc ai đâu, tự nhiên thích thích .. thế là post lên thôi. Bé Mon tìm bài này cho chị được không?
    Đêm qua tát nước đầu đình
    Bỏ quên cái áo trên cành hoa sen
    Em được thì cho anh xin
    Hay là em để làm tin trong nhà
    Áo anh sứt chỉ đường tà
    Vợ anh chưa có, mẹ già chưa khâu
    Áo anh sứt chỉ đã lâu
    ....
    Chị quên mất rồi
    P/S : dạo này nore, anh wall, clride, black_dalki, bé muaxuan_cuame và mọi người bận bịu gì mà chẳng thấy vào Box nhỉ?
    Được baby__moon sửa chữa / chuyển vào 05:07 ngày 14/06/2004
  7. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    hhô hô hỏi em ca dao thì đúng nọc rùi
    em - nhân vật làm tập san về ca dao hay nhất lớp ,10 hai cộng
    bài này thì em biết đứt đuôi nòng nọc
    không cần đọc lại cũng có thể viết ra (khoe chút )
    ....
    áo anh sứt chỉ đã lâu
    nay mượn cô ấy về khâu cho cùng
    khâu rồi anh sẽ trả công
    đến khi lấy chồng anh lại giúp cho
    giúp cho 1 thúng xôi vò
    1 con lợn béo ,1 vò rượu tăm ....
    giúp cho đôi chiếu em nằm
    đôi chăn em đắp , đôi trằm em đeo
    chà nổ quá bây giờ ngại ,còn 1 đoạn nữa về tiền dẫn cưới nhỉ
    thôi mai em viết nốt cho
    em sẽ tìm thêm cho chị vài bài hay nữa nhé
    chị thích chủ đề " thất tình " chứ gì
  8. clride

    clride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    0
    hic buồn đời đi thi từ 8h sáng vừa đói vừa mệt vừa buồn ngủ mất công học cả đêm qua mà bài làm thì.... chán đời
  9. andy2004

    andy2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Buôn dưa lê mãi mà chưa có khách, gặp được cô khách hàng thì lại chán ăn và chán sống nữa, thế thì tôi còn bán cho ai bây giờ...
  10. zimu273

    zimu273 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Hehe hôm nay đi xem những cô gái chân dài, cũng hay hay

Chia sẻ trang này