1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỗ dựa

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thienansongtra, 06/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. P_L

    P_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Những lúc thế này, em cần anh biết bao nhiêu. Chỉ cần một câu nói, một cử chỉ quan tâm của anh cũng đủ để em ấm lòng, yên tâm mà bước tiếp, như những ngày chúng ta cùng ở E. Sẽ chẳng sao đâu trừ những lúc yếu lòng, em biết rồi em sẽ vượt qua tất cả, cũng như em đã dần quen với sự vắng mặt của anh trong cuộc đời em. Đã có lúc em nghĩ điều đó là không thể, mỗi lúc có chuyện vui buồn, người đầu tiên em muốn chia xẻ là anh như những ngày hai chúng ta cùng ở E. Khi sang đến F, em gọi điện cho anh từ sân bay lúc 7h sáng, chỉ để nghe giọng nói của anh và chỉ để yên tâm rằng chúng ta đã sống cùng một múi giờ, và chỉ cách nhau 1h bay. Mùa đông châu Âu tuyết phủ, những ngày -26 độ, em thương anh đến rơi nước mắt khi biết tin anh phải vào bệnh viện. Những ngày ấy, em thương anh hơn chính bản thân mình. Chúng ta dựa vào nhau để đi qua những khó khăn của cuộc sống xa nhà, chúng ta cần nhau. Em hiểu anh đã nghĩ gì khi trở về. Nhưng sao anh dễ dàng quên tất cả những gì đã nói cùng em??? Sao chúng ta không thể là bạn của nhau như xưa.
    Được P_L sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 09/12/2004
  2. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Chỗ dựa ? Ai là người sẽ ở bên tôi lúc này ?
    Sau 4 năm trời cố gắng ... quay lại nhìn ..........thấy mình bơ vơ............. không một ai ở bên , không một người bạn nào .
    Tớ đã bớt khó tính hơn , tớ nhẹ nhàng hơn, tớ cười nhiều hơn, biết đùa với mọi người hơn.......... thế mà cuối cùng ........... Một ngày chỉ ngủ 2 tiếng thế mà tớ cũng mơ , giấc mơ không ghê sợ nhưng làm cho tớ khổ sở. Cậu đang làm gì ?? Cậu có hiểu cảm giác của tớ lúc này không ? cậu có biết tớ đang cố gắng làm gì không ??? Tớ thích làm việc một mình , nhưng tớ lại sợ sự cô đơn .Tớ cần một ai đó nói chuyện với mình . Tớ sẽ ngã mất thôi cậu ah. Tớ mệt mỏi quá , tớ phải làm gì bây giờ .?
  3. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chỗ dựa ư ?! Uh, cần thiết lắm chứ, dù biết rằng đó chỉ là một chỗ cho ta dựa tạm vào mà thôi. Dù sao thì có chỗ để dựa vẫn hơn là không biết dựa vào đâu giữa cuộc sống chênh vênh đầy những bão tố này. Không cần một bờ vai để khóc, mà chỉ cần bạn đưa cho những cái khăn giấy là cũng được rùi , không cần bạn nói lời an ủi, chỉ cần bạn biết yên lặng và lắng nghe những gì mình tâm sự - chỉ như vậy thôi, cũng đủ cho ta thấy đó là một chỗ đáng tin cậy cho ta có thể dựa vào - mà không sợ bị té bất tử . . hì hì . Còn gọi điện cho bạn ư? E hèm . . . mình sợ tốn xiền lém .
  4. huyensmiling

    huyensmiling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chỗ dựa ư?
    Đúng là cần thật.Có lẽ,cả cuộc đời mà cứ " Me myself and I" ....thì ... nhỉ!
  5. T_13

    T_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tớ muốn nói là tớ nhớ cậu lắm mà sao không thể. Tớ sợ tớ nói ra rồi thì ngay cả chỉ là bạn cậu cũng không muốn nữa . Tớ nói có khi cậu không muốn tin , phải ! vì cậu muốn sống thực tế . .............. muốn nói nhiều ............. mà tớ tin là cậu biết tớ nghĩ gì ......... chỉ vì cậu nhất định ko nói ra thôi . Vì sao cậu ko thử
  6. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Người ta vẫn hay nói với nhau :" hãy dựa vào nhau mà sống" ... Em đã đôi lần muốn dựa vào anh như lời nói đó ... nhưng sao khó quá ... Một năm trước,lúc em cần anh là chỗ dựa của mình thì anh ở đâu trong cuộc sống bộn bề của em? bây giờ,mọi thứ bắt đầu tốt hơn .. em bắt đầu biết tự làm cho cuộc sống của mình bớt tẻ nhạt ... anh lại hỏi" anh là gì trong cuộc sống hàng ngày của em?" ... " chẳng lẽ chúng ta kô thể nào làm chỗ dựa cho nhau đc sao?" ... sao anh kô nghĩ ... nghĩ tại sao em bây h lại như thế này .. em mạnh mẽ và hay cười ... Em cười ... cười vì kô hỉu đằng sau những cuộc vui của mình với bạn bè ...đêm về em sẽ thế nào? có suy nghĩ và nhớ đến anh như anh từng nhớ em hay kô? .... Hàng đêm,trên đường về nhà,em vẫn cứ thấy ng ta đang tựa vào nhau ... đang hạnh phúc tay trong tay cùng chia sẻ mọi thứ ... cũng chạnh lòng nghĩ về mình.. ngĩ đến anh ... mà làm gì? Cám ơn anh mới đúng chứ, anh cho em thấy đc sự mạnh mẽ và cá tính trong em đấy ,làm em biết mình có thể tự dựa vào mình mà vươn lên .... Một chỗ dựa tinh thần? em chẳng dám mơ .... Chỉ dám nghĩ đến bạn bè ... sợ lắm,sợ một chỗ dựa như anh từng!
  7. T_13

    T_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    Giá mà bây giờ cậu có thể về, giá mà bây giờ cậu đang ở đây, giá mà cậu .......... , giá mà cậu đừng nhắn tin cho tớ , giá mà cậu đừng biết chuyện của tớ, giá mà tớ không thật với cậu . Tớ ngốc quá rồi , làm khổ cả mình và cả cậu . Tớ biết mình như thế là ích kỷ, nhưng tớ chỉ muốn cậu là chỗ dựa của tớ , tớ chỉ muốn người đó là cậu thôi. Tớ không tin được ai nữa cả.......cậu ah..........dù là 4 năm , tớ vẫn tin ở mình , tớ tin tớ làm được , cậu cũng hãy tin tớ đi nhé . Tớ không muốn cậu và tớ hứa với nhau điều gì cả , tớ chỉ cần cậu luôn tin rằng tớ làm được điều đó và cậu luôn nhớ đến điều đó . Cậu làm được chứ ? Cậu phải trả lời tớ đấy .
    Mà cậu ơi! Xương rồng nhà tớ là loại ko có hoa
  8. T_13

    T_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    Tớ vừa đọc lại phần tớ với cậu chat với nhau hôm nay. Đã từ lâu rồi , tớ nhận ra là cậu và tớ khác nhau cũng nhiều lắm. Có lé tớ nên rút lui nhỉ ???

    Tớ cứ nghĩ cậu ông cụ non lắm, nhìn ngố mà . Ai ngờ cậu dễ tính vậy , cậu lại thích con gái dịu dàng , tớ lại không phải mẫu người như vậy . Tớ đanh đá , tính ruột ngựa , chẳng biết làm vui lòng ai bao giờ , khó hợp với cậu lắm nhỉ ?
    Tình cảm chẳng trách được , dù sao tớ cũng vui vì cậu đã coi tớ là bạn tốt . Dù sao cậu chưa biết nhiều về tớ , mà cậu tin tớ như vậy là tốt cho tớ rồi . Tớ rất tự tin ở mình cậu à , với vai trò là bạn thì tớ sẽ không phụ lòng tin của cậu đâu .
    Thôi tớ không làm phiền cậu nữa , chỗ dựa , chắc là tớ nên lấy chính mình thôi . Cứ tin tưởng rồi lại thất vọng , rồi lại gục ngã . Thật cũng không ngờ rằng , cái lúc thanh thản nhất , tưởng rằng hạnh phúc đã đến với mình thì lại chính là lúc đau đớn nhất , mất mát nhiều nhất . Đời chẳng ai học được chữ ngờ.
    Cậu đừng nghĩ gì , mà cũng đừng trách mình nhé . Tớ gửi cậu bài nè không biết sai lầm hay đúng nữa . Nhưng con người tớ vậy , cứ sống khác đi dù biết là tốt cho cả mình , cho cả người ta mà vẫn cứ khó thở sao ấy . Thế là nói thẳng cậu nhỉ ?
    XR nhà tớ nó không nở hoa thật đâu. Cậu có nhớ tớ kể cậu nghe chuyện gì không ? pass ý , tất cả đều là một , cậu có nhớ không ? nếu cậu muốn nó nở hoa thì cậu phải chăm sóc nó , cậu à !
  9. phiatruoclaconduong

    phiatruoclaconduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cánh cửa vốn không khoá cũng như không có một cái then cài nào cả, vậy mà đằng sau cánh cửa, vẫn có người muốn dùng tới một cái búa để có thể mở được nó... Đôi khi ta vẫn trở nên bất lực với những điều giản đơn nhất, đằng sau cánh cửa ấy, vẫn biết sẽ là một nơi để có thể dựa vào, để có thể cất vào đó những buồn vui thường nhật, nhưng sao ta vẫn cần một cái búa thật to, chỉ để mở toang cánh cửa, cánh cửa của sự kiêu hãnh tiềm tàng trong đời sống này...
  10. Titan_tpn

    Titan_tpn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào thích bài hát này, gởi mail vào nguyen_gia_nguyen@yahoo.com. Mình sẽ gởi tặng các bạn.
    You''ll always have my shoulder to cry on....

Chia sẻ trang này