chờ được không ? ngày 2-1-2007 Em đã bay ... đi xa khỏi anh đất VN mà anh vẫn chưa giám nói " anh yêu em " . Quen em khi biết trước em sẽ đi , nhưng tình yêu đên anh nào ngăn càn được ,anh biết em cũng yêu anh nhưng cả 2 ta phải kìm lòng ,nén cảm xúc của mình . Anh sợ phải xa em ,còn không giám tiễn em ở sân bay ,anh sợ những giọt nước mắt của mình sẽ giữ em ở lại!!! Em nhờ bạn em hỏi anh có đợi được em trở về không, anh thì cũng muốn hỏi em . Nhưng xa mặt cách lòng , thời gian thì quá dài . 4năm là quá lâu để nuôi 1 tình cảm , anh không giám hứa với em điều gì cả , lúc này anh chỉ biết nhớ em mà thôi !!!
- bay đi nước nào mới là quan trọng . nếu sang Campuchia hay Lào thì cứ yên tâm . - còn sang Châu Âu hay Châu Mỹ , Nhật thì chỉ được tin của em nửa năm thôi . sau đó cái lạnh nó làm cho em cóng chặt lại như đá . không còn cựa quậy được để ngó ngàng hay chuyện trò với ai .
Khó lắm ông anh à Ít khi mà một người đi mà một người ở lại mà có thể chờ dc lắm ,bây giờ nó ko như ngày xưa ,chiến tranh bao nhieu năm các cụ còn chờ dc nhung bây giờ thì khó
Cứ cắm chốt ở đất Cảng mà đợi thoai. Đi mãi, mỏi chân, chả fải fi về nhà nằm thì chả nhẽ đi mãi đc à? Keke
cám ơn mọi ngưòi đã chia sẻ! hum nay nhận được mail của em rùi , cũng vui vui , chẳng biết thế nào nhưng sự việc trước mắt chưa đến ta cứ sống như nó vốn thế phải không , chớ được hay không thì kệ thời gian đi . biết đâu người ta chờ được còn mình thì không thì sao !
Cái gì đến thì sẽ fải đến , nếu như bạn thật sự yêubạn sẽ chờ được chỉ sợ 1 ngày bạn sẽ rung động vì 1 cô gái khácthôi