1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chợ duy nhất buôn các loại dưa ( chúc mừng các sĩ tử trong kì thi ĐH sắp tới )

Chủ đề trong 'Hoá học' bởi Sleeping_child, 16/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sleeping_child

    Sleeping_child Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Hừ hừ. Thế là KLC cũng không về HP mà em cũng không lên Hà Nội được. Cú quá các bác ơi. Nhưng được cái là "người Hà Lội" đồng ý về HP một mình để đi đánh lẻ với em. Thôi thì cũng phần nào an ủi.
    He he. Chị minh_neu ơi. Phở Thanh Hoá thế nào thì em không biết chứ phở Hà Nội thua xa phở Hải Phòng. Mà hội cuối thánh 6, em đi Nghệ An, ăn trư ở Thanh Hoá. Đúng là vô cùng ... khó nuốt đấy ạ
  2. T_N_T

    T_N_T Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    1
    Mình hiện đang giữ ảnh của Minh, Vmđ và Tucurie, để các bác đỡ sốt ruột mình đã post bên phần album rùi, các bác vào đó xem nhé. Còn muốn lấy ảnh thì liên hệ với mình.[ose]
  3. vmdmanowar

    vmdmanowar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Thế con sau khi em về có chuyện gì không ạ?
    Anh ôm trái tim Trương Chi
    Chờ tan trong nước mắt
    Đi tìm em qua những chợ búa và xóm làng
    Qua những chiều tắt nắng
    Dấu chân anh trong cỏ còn đọng đầy mưa xuân
  4. tucurie

    tucurie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Offline 19/7 của box Hoá học
    Hôm qua, ngày 19/7, box Hoá học đã có một buổi gặp mặt thân mật giữa các thành viên.
    Từ Hà Nội, thông tấn viên Tucurie tường trình. Xin mời anh Tucurie.
    Sáng ngày hôm qua, một buổi "Sáng mát trong như sáng năm xưa - Gió thổi trời trong xanh bát ngát", các thành viên box Hoá học đã có một buổi offline khá vui vẻ, một cuộc gặp gỡ đầy thú vị.
    7 giời 30 phút sáng thứ 7, ngày 19/7, Tucurie có mặt ở cổng đền Voi Phục. Chưa có ai, tất nhiên, vì như đã thống nhất, buổi gặp mặt bắt đầu lúc 8h00. Đi loanh quanh một vòng, trở lại cổng đền lúc 8 giờ kém 10. Nhìn dòng người tấp nập qua lại, Tucurie cố gắng tìm ra bóng dáng của các bác box Hoá: TNT, VMĐ, Minh_neu, Cuong_MA, Joke, Chemistry_87, ... nhưng vẫn chưa bóng dáng người nào.
    Trong dòng người tấp nập đó, Tucurie có nhìn thấy hai bóng người quen thuộc, nhưng lúc đó vẫn chưa dám chắc. Lại đi loanh quanh thêm một vòng nữa, lúc trở về cổng đền thì thấy xuất hiện 2 người. Chẳng khó khăn lắm cũng nhận ra được 2 người này: TNT và VMĐ. Tay bắt mặt mừng, Tucurie đến chào hỏi và nói chuyện với 2 bác.
    Vài phút sau, bác Joke xuất hiện, tiếp đến là bác Cuong_MA. Mọi người vui vẻ thăm hỏi nhau và cùng chờ đợi ít nhất một người nữa có mặt: "sư phụ" minh_neu.
    Đang nói chuyện thì bác Cuong_MA nhận được một cuộc gọi, đoán ngay là của "sư phụ" minh_neu. Thật bất ngờ là "sư phụ" minh_neu không hề biết đền Voi Phục là ở chỗ nào và đường đi tới đó ra làm sao, mặc dù bác TNT đã cho biết rằng nó đối diện với siêu thị Hanoi - Marko. Tệ hại. Sau một hồi được chỉ dẫn đường đi, khoảng 5 phút sau, "sư phụ" minh_neu xuất hiện trong sự chờ đợi của mọi người. Như vậy, đến phút chót, tất cả có 6 người: Bác TNT, bác VMĐ, bác Cuong_MA, bác joke, "sư phụ" minh_neu và Tucurie. Sau một hồi chào hỏi, mọi người quyết định tìm chỗ chơi bời. 10 phút sau, tất cả đã có mặt ở Hồ Tây, lênh đênh trên mặt hồ với 2 con thuyền nhỏ.
    Thời tiết thật là đẹp. Gió mát. Những tia nắng mặt trời yếu ớt của buổi ban mai không đủ sức xuyên thủng những đám mây nhiều màu sắc lơ lửng trên bầu trời. Xa xa, hình ảnh sóng nước nhảy nhót trên mặt hồ làm cho cả bọn có cảm giác là lạ.
    Đầu tiên, bác Cuong_Ma, bác Joke và Tucurie ngồi một thuyền; còn lại bác TNT, bác VMĐ với cả "sư phụ" minh_neu một thuyền khác. Hai bên định đua thuyền cho nó sôi nổi nhưng rất tiếc thuyền của bác TNT không có cao thủ đua thuyền nên bác Cuong_MA phải đổi chỗ cho bác TNT. Và thế là cuộc đua bắt đầu.
    Phía bên này, bác Joke, với thể lực sung mãn cùng với sự cổ vũ của bác TNT và Tucurie tưởng đã nhanh chóng chiếm ưu thế. Nhưng ngược lại, phía bên kia có "sư phụ" minh_neu, và cũng chỉ cần "sư phụ" minh_neu là đủ cổ vũ, bác Cuong_MA cũng không chịu thua kém gì! Sức mạnh của một nửa thế giới không phải đàn ông thật to lớn. Vừa chèo thuyền, cả bọn vừa nói chuyện rất vui vẻ.
    Sau hơn 1 giờ đồng hồ lênh đênh trên mặt nước, cả bọn kéo nhau đi uống nước ở Cổ Ngư quán. Ở đây, mọi người có thể vừa uống nước vừa ngắm cảnh Tây Hồ, khung cảnh thoáng mát rất dễ chịu. Cả bọn lại tiếp tục với những chuyện không thể không buồn cười. Chuyện học hành, chuyện làm thí nghiệm, chuyện chấm thi ĐH, rồi cả chuyện dạy thêm v.v linh tinh và linh tinh. Mọi người có dịp kể những chuyện cực kì thú vị, những chuyện tưởng như trong phim ảnh, tiểu thuyết... Những chuyện này sẽ được chúng tôi kể lại trong một mục khác. Mời quý vị chú ý theo dõi.
    Tiếp đó, mọi người cùng kéo nhau lên phủ Tây Hồ ăn uống. Khung cảnh cũng khá dễ chịu, tuy có điều hơi phiền là các chủ quán trèo kéo ghê quá. Đến lúc này, mọi người mới phát hiện ra rằng, hê hê, bác VMĐ không biết uống bia; "sư phụ" minh_neu thì đã đành. Tất cả cùng nâng cốc chúc mừng cuộc gặp mặt. Bác VMĐ tiếc rẻ là không chụp kiểu ảnh cho chú SC xem cho tức vì chú SC toàn post ảnh chú ấy ăn uống nhậu nhẹt! Đúng là tiếc thật!
    Như trong bài tường thuật sơ lược của bác VMĐ, suốt cả buổi offline, "sư phụ" minh_neu toàn liếc bác Cuong_MA, tất nhiên, bác Cuong_MA cũng chả kém Hai bác đèo nhau nói chuyện có vẻ hợp nhau và ăn ý lắm. Điểm này, xin các quý vị khán giả chú ý để sau này 2 bác này có rì ta còn có lí do mà bình luận.
    Ăn xong, cả bọn kéo nhau đi chụp 2 kiểu ảnh ở Hồ Tây ( quý vị có thể xem ở đây ). Sau đó, tất cả rủ nhau đi hát hò. Rất tiếc vì lí do kĩ thuật, "sư phụ" minh_neu phải về trước khiến những người còn lại tiếc đứt ruột vì không được thưởng thức giọng hát (hi vọng là) độc đáo của "sư phụ" minh_neu. Bác TNT cũng làm mất khí thế khi tham gia rất ít vào vụ hát hò hày. Các vị còn lại đều tham gia rất tích cực.
    Tiếp đó, 5 vị còn lại quay lại Hồ Tây để lấy ảnh, nhưng phải chờ khá lâu. Vì cũng hơi muộn (gần 5 giờ chiều) nên bác VMĐ phải chở Tucurie về để kịp bắt xe về Thanh Hoá.
    Nhìn chung, buổi offline đã diễn ra rất vui vẻ, thân mật. Mọi người rất cởi mở và thân thiện. Có quá nhiều điều thú vị để có thể kể hết ra đây. Chúng tôi sẽ dần dần kể lại cho quý vị thưởng thức trong một dịp khác.
    Tucurie, Hà Nội, tường thật cho box Hoá học.
    Anh với em ừ thì cũng lạ
    Bồng bềnh cho tới mai sau
  5. tucurie

    tucurie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Các bác thấy có nên làm một bài gửi cho mấy cô Rep không? Thử bản demo của em xem thế nào nhá!
    ------------------
    Ơ mà hôm đó mình bị xem là ít nói mới lạ chứ?
    Anh với em ừ thì cũng lạ
    Bồng bềnh cho tới mai sau
  6. tucurie

    tucurie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    À quên, "sư phụ" nhá! Cái vụ hát hò làm "sư phụ" hơi bị mất hình ảnh với "đệ tử" đấy nhá! Hừm...! Hừm...!
    Anh với em ừ thì cũng lạ
    Bồng bềnh cho tới mai sau
  7. T_N_T

    T_N_T Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    1
    Lúc trưa nay mình đã gửi liên kết đến ảnh và bài viết của bác Vmđ cho mấy cô Rep rồi, nhưng ko biết các cô có thời gian đọc ko nữa , thôi Tucurie cứ gửi trực tiếp bài viết cho họ đi cho chắc( tốt nhất là gửi cả hai bài ) cho nó phong phú.
    [Đùa] Thế hôm đó chú nói được mấy câu ??? Còn lúc sau thì ko biết là bia nói hay Tucurie nói nữa [Đùa]
  8. minh_neu

    minh_neu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    hì, ra là "đệ tử" đã về Thanh Hoá luôn hôm đấy ah? Cứ tưởng còn ở lại đây chơi lâu lâu nữa. Hôm đấy, thế mà "sư phụ" và "đệ tử" nói chuyện với nhau hơi bị ít đấy! Vì mọi người tranh nhau nói chuyện kinh quá ah, cứ như là chưa bao giờ được nói ý.
    Chuyện gửi ảnh 2 bản của VMĐ và Tucu cho mấy cô Rep gì đó là nên làm. hic, nhưng mà xin các bác đừng có để mấy cái dòng về minh_neu này xen ngang vào trong đấy. Ngộ nhỡ chồng con em có đọc được thì em chẳng bít làm thế nào. Để rùi khéo lại "chia rẽ", "xung đột" gia đình thì chít iem. Khó giải quyết lắm ah.
    Còn lại thì "diễn biến" họp hành của box mình thế là ổn rùi. Lần đầu, vậy là khá tốt. Chỉ thiếu một thứ là máy ảnh, thành ra ko chụp được nhiều hình. Chứ mà mang máy ảnh đi thì tha hồ, phải đốt cháy một cuộn phim ý chứ, các bác nhỉ???
    Mà sao mọi người ăn phở HN ở đâu mà chê khiếp thế? SC ui, chị chỉ thấy Hphòng nổi tiếng về cái vụ "bánh đa Da Liễu" thui chứ hổng có nổi tiếng về vụ phở đâu. Hôm đó, mấy người đã "chúi đầu" vào explain cho Tucu về vụ "phở" rùi đấy. hì, mỗi tội, Tucu vẫn chưa được "thưởng thức" phở Thìn vì lại có sự "tranh cãi" giữa Thìn Lò Đúc và Thìn Hồ Gươm... hìhì... Thui, thế mới có cơ hội để mà có "lần sau" chứ, nhỉ???
    I and you - we can build a new road for a better tomorrow. Let's try our best...
  9. Sleeping_child

    Sleeping_child Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Chị minh_neu ơi! Mấy cái ảnh ăn uống nhậu nhẹt của em là đều ở "bánh đa Da liễu" đấy ạ. Mà HP đâu chỉ có thế. Chị đã nghe đến bánh mì cay ở Đinh Tiên Hoàng và Chợ Con chưa? Ngon quên đời đi. Còn cả "chè Cầu Rào" cốc nào cũng chỉ có giá 1k rồi cả chè Hoa Phượng nữa chứ. Ôi! Nghe mà thèm.
    He he. Anh Tucu dại thế. Phải tay em là em chọn Thìn Lò Đúc ngay. Vì sao thì chị minh_neu biết rồi đấy. Nhà CBCT ở đó mà. Đến đây là em lại lôi Giang ra ngay
  10. Dioxyl

    Dioxyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Hm .... S_C nói thế nào ấy chứ "bánh đa Da Liễu" chỉ có tiếng mà không có miếng, có lượng mà chả có chất gì cả!!!
    Còn mấy chỗ kia thì tớ chưa được ăn thử. Có khi hôm nào ăn [xem có ngon như S_C quảng cáo không????

    - Tran Phu gifted high chool -

Chia sẻ trang này