1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em, cho anh, cho cuộc sống và cho những người bạn tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi belief28, 26/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. belief28

    belief28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cho em, cho anh, cho cuộc sống và cho những người bạn tôi

    Bổng dưng em muốn viết, và với nick này, em có thể viết cho em, cho những gì của cuộc sống, những gì đã và đang diễn ra quanh em hàng ngày, hàng giờ.
    Thời gian này, em thấy buồn và mệt mỏi. Muốn đi đâu thật xa. Muốn lang thang trên những con đường mà em đã từng qua. Nhiều kỷ niệm. Em nhớ và em muốn khóc.

    " Có khi bước trên đường phố cũ, em tự hỏi mình ta đang đi về đâu... Nếu ngày ấy em không đi về phía anh, không gặp nhau, giờ này ta thế nào"...

    " Giờ đây mỗi người có 1 cuộc sống riêng..." Em đã quên anh lâu rồi, sao nhưng lúc này em lại nhớ về anh nhìeu đến thế. Có lẽ giò đây 1 mình, lúc buồn e lại nhớ đến những gì đã qua. Lúc vui, lúc bận rộn, em sẽ lại quên anh mà thôi. Uh, mình đã chia tay. Chia tay quá lâu rồi, để kỉ niệm ngủ yên.
  2. belief28

    belief28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Lại thứ 7 nữa ngồi ôm máy tính. Chat nhăng cuội. Chảng làm gì. ĐH năm nay chắc em ko tham gia, vì không muốn nhớ tới anh, và cũng ko muốn gặp ai đó , với ai đó.
    Thật mệt. Có lẽ em sẽ arrange và đi HCM làm việc 1 thời gian ngắn.
    Emty hand
  3. belief28

    belief28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bận rộn, mọi việc đều cần chữ speed. Giờ đây, chắc cũng ko thể từ chối 1 assistant. Kể cũng lạ, chảng hỉeu vì ko muốn, hay vì sợ sẽ quá rảnh, em muốn ôm đồm hết cả đống cv, đó chính là lý do em ko muốn có assistant. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại team leader thì có assistant, mình thì lại ko. Sẽ phải thay đổi và chiến đấu thật sự với cv thôi, ko thể cứ đi sâu vào tiểu tiết như thế này mãi được. Công cuộc kiếm tìm lại bắt đầu anh ạ, 1 vài người đã đến, nhưng có lẽ vẫn chưa như mong đợi của em. Hay vì em khó tính anh nhỉ!?
    Một ngày cũng nặng cái đầu, có lẽ e cũng nóng tính với những cái việc không đâu vào đâu, và làm căng thảng với người trong team vốn 2 đứa hay share những thành quả, hay chiến thắng với nhau. Nhưng chắc mai lại bình thường ngay thôi mà có gì đâu.
    Hiii'''''''''''''''''''''''''''''''', nhiều chuyện, thế mà cũng có chuyện hay,
    Hôm nay, em lại thấy nhẹ nhàng hơn rồi, khác hản nhữg ngày cuối tuần. Có khi cúoi tuần này hoặc tuần sau em sẽ đi công tác, thay đổi không khí 1 tí. Hiii''''''''''''''''''''''''.
    Em thấy mình nửa bà già nửa trẻ con anh ạ. Đôi khi làm việc phải tỏ ra ngiêm túc, nhưng cứ thấy nv cười đùa thì e lại ko thể ko tham gia, thành gia giờ ai cũng cũng như ai hết. Em phải làm thế nào bây giờ. Mặc kệ hay cứ phải ra vẻ nghiêm trọng đây? Hic, ôi cuộc đời.
    Được belief28 sửa chữa / chuyển vào 22:08 ngày 29/06/2009
    Được belief28 sửa chữa / chuyển vào 22:09 ngày 29/06/2009
  4. belief28

    belief28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chảng biét viết gì. Một ngày bận rộn và mệt mỏi. Tiêu mất nhiều xiền, hic. Buồn ngủ, và sẽ phải đi ngủ bây giờ
  5. belief28

    belief28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Một cái gì đó mơi mới bắt đầu. Em gặp anh trong thế giới với những tin nhắn, nhữn g câu chuyện và một tia hy vọng bắt đầu. Nhớ nụ cười ấy
  6. belief28

    belief28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Lại suy nghĩ 1 chút. Cũng vì công việc, cũng khá bận để mà có thể cover được hết công việc mà ko có sai sót nào.
    Quản lý bản thân đã khó, quản lý chi tiêu cũng khó, nhưng quản lý con người lại còn khó hơn nữa. Chán, vẫn để mọi thứ ngòai tầm kiểm soát.
    Cứ nghĩ đơn giản, ko có sự ganh tị, ghen tức ở đây. Nhưng suy cho cùng thì ở môi trường nào làm việc đi nữa cũng có, ít hay nhiều mà thôi. Trong đầu vẫn còn đang nhớ tới công ty cũ. Giờ mỗi người 1 nơi. Giá như, hồi đó có thêm kinh nghiệm quản lý, có thêm ý chí chiến đấu thật sự, thì có lẽ mọi thứ đã khác. Không biét phải tại sự trì trệ, mất đi sự đam mê mà và rồi mỗi ngừoi 1 nơi ko biét. Giờ 2 sếp lớn cũng ở 1 phương trời xa, chăm lo cho 1 lĩnh vực khác. Còn em, 1 đứa ko ham hố địa vị, thích được nhàn hạ cũng ko phải, mà e cần 1 cái gì đó thật ổn định và bình yên, ko có sự tranh giành. Nhưng đôi khi em lại ko muốn chịu sự khuất phục hay quản lý của người khác.
    Em vẫn có khả năng điều khiển công việc theo ý mình, nhưng ko hòan tòan ở vị thế tòan bộ như trước nữa, nhưng thực sự em vẫn chưa hề bắt đầu 1 điều gì đó cả. Mặc dù em đã nhận là em sẽ làm được. Nhưng em biét, em chưa dành sự quyết tâm, sự thích thú thực sự với nó. Em, an phận với những gì đang diễn ra. Hoặc có lẽ quá bận để làm 1 cái gì mới. Nhưng ngay trong chính em vẫn không muốn thay đổi cái hiện tại, vẫn không muốn 1 người trợ giúp. Em chưa làm hết trách nhiệm của 1 người quản lý. Em để thả lỏng tất cả để cảm thấy mình được thỏai mái. Em ôm đồm tất cả nhưng viẹc chi tiết, mà đáng lẽ là nhân viên hay trợ lý sẽ phải làm, và tất yếu sẽ dẫn tới sự nhầm nẫn. Và rồi tới 1 ngày, em và nhân viên như nhau thì phải, họ cũng tung hứng với những sự nhầm nẫn của em trong công việc. Quản lý con người thật khó. Em không biét bắt đầu lại như thế nào nữa. Em sẽ phải học, học tất cả, cách quản lý,... và sẽ phải học. EM làm được ạnh ạ.
  7. belief28

    belief28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mệt, hôm nay em mệt. Ốm rồi anh ạ. Ko biét mai đi làm được khồng nữa. Chìeu này em đã tháy ốm rồi, thế mà e vẫn la cà tập tành bi-a. Có lẽ e thấy nó cũng có vẻ hay hay.
  8. belief28

    belief28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Lại những ngày cuối tuần nữa. Em cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Ngủ, đi ra rồi lại đi vào ăn cơm, ôm máy tính và ngủ. Chảng làm gì hết cả. Thời gian này em đi làm cũng cảm thấy không hứng thú, cũng không còn hào hứng. Em làm viẹc 1 cách hời hợt. Từ hôm đi công tác về e giảm mất 2kg rồi đó. Thấy người uể ỏai hơn, e đang bị cúm thì phải.
    Thứ 7, hết giờ làm, em lại cũng muốn đi đâu đó, nhưng quả thật e ko biét đi đâu để cho mình cảm thấy vui bây giờ. Lại lang thang bi-a với mấy tên ở công ty. E cũng chảng biét chơi. Mà cứ ngồi ở đó xem thoi mà. Cũng hết buỏi tối thứ 7, về nhà và nhắn tin cho a. A đang đi đi cùng sếp đi công tác. Anh, cũng chỉ là 1 người hòan tòan xa lạ với em. Anh, có những điều em muốn và cũng có điều em không muốn. Anh là ai? Có lẽ, hay là cứ sẽ không gặp anh, và em chỉ yêu anh thế thôi nhỉ. Tình yêu trong suy nghĩ, Em sợ gặp anh, và rồi dừng lại như chưa hề biết. Em sợ gặp anh, rồi em lại yêu anh. Yêu anh nhiều hơn. Anh thích kiếm tìen nhiều thì phải. Em không thích lúc nào anh cũng nghĩ tới tiền như thế. Nhưng điều a muốn, hơn cả là 1 cv mà a cảm thấy a có thể chứng minh khả năng của mình. Và rồi a chuỷen chỗ làm, a đã thi tuỷen và ok vị trí Project Manager. Tiếp theo từ thứ 2 này, e biét cv của anh sẽ bận lắm. Và tốt hơn có khi mình không nên gặp nhau. Hãy cứ để em yêu anh thật nhiều trong 1 thời gian ngẵn nữa. Tới khi mệt mỏi và mình sẽ quên nhau.
  9. belief28

    belief28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Em vừa gặp anh về. Chắc giờ này anh đang lại tăng 2 ở đâu đó. Anh cũng thích nổ lắm đấy. Haa, anh có cái mũi khá đep, vì có lẽ nó cao nên e thấy nó đẹp chăng?Cũng khá manly đấy chứ. Đúng thật, chảng ai nhìn anh mà nói anh là dân công trường cả. Kể cũng lạ, có lẽ anh sẽ thấy tự ái nếu em nói khuôn mặt của bạn anh như em đã từng biết, có gì đó lôi cuốn hơn. Hiiii, cũng có lẽ là do khuôn mặt. Mà cũng có lẽ do cách ăn mặc của bạn anh??? Hình như em thích con trai với kiểu cáo kẻ như thế hơn thì phải. Và em nhớ khuôn mặt đó.. Không biết tiếp theo sẽ như thế nào anh nhỉ?

Chia sẻ trang này