1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chờ em đến cho ta ấm vòng tay

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Bilan, 13/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bilan

    Bilan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chờ em đến cho ta ấm vòng tay

    Một lúc nào đó bạn chợt nhận ra bạn đang ngóng chờ. Lúc này nhìn mặt trời cuối ngày rực đỏ ở thật thấp thật gần thành phố, tôi thấy mình ngóng chờ em đã bao năm rồi mà bản thân tôi không biết mình đang chờ. Từ hôm nay tôi nghĩ rằng mình sẽ viết cho người đó, người mà tôi chờ để mỗi chiều đón nhau về cùng ngắm mặt trời ở thật gần khi ngày đang lắng xuống.

  2. Bilan

    Bilan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mặt trời vẫn đang ở rất cao và rất xa, công việc vẫn bộn bề đấy mà tôi đã lại nghĩ đến em mất rồi. Và cho đến khi nắng nhạt dần, chiều thu đổ bóng trên thành phố, những ý nghĩ ấy sẽ thấm đẫm màu của trời đêm Hà Nội với những vì sao lấp lánh. Ngay lúc này, tôi mường tượng khi có em... mình sẽ thế nào em nhỉ?
    Quanh em, quanh tôi, có bao nhiêu lứa đôi hạnh phúc bên nhau tận hưởng cuộc đời, nhưng cũng không phải thiếu những cuộc chia ly trong đớn đau hay nguội lạnh. Tôi muốn có em cùng sẻ chia những gì ngọt ngào lãng mạn nhất của tình yêu, tôi cũng biết em và tôi sẽ phải cùng trải qua nhiều điều khác trong cuộc sống. Bởi vì thế giới này thực sự không phải của riêng chúng ta, phải không em? Có lẽ bởi như vậy mà bao tháng ngày qua tôi đã quá tập trung vào việc tạo dựng một vùng trời bình yêu đển đón em về, để rồi đến lúc nhận ra rằng mình đã quên mất một việc quan trọng nhất. Đó là tìm em.
    Giờ đây vùng trời mà tôi đang có, tôi không dám chắc nó là bình yên nhất, nhưng tôi tin rằng nó thực sự bình yêu cho em và tôi. Vậy mà tôi thấy mình như thể chết ngạt trong sự đơn độc nực cười nhất thế gian này. Tôi chẳng có gì cả, chẳng có vùng trời nào cả, và sẽ chẳng bao giờ bình yên, nếu thiếu em. Làm sao để biết em ở nơi đâu? Có quá muộn để bắt đầu tìm em không, khi mà tôi biết thanh xuân đi qua và cuộc sống đã lấy đi rất nhiều sự khéo léo trong tình yêu của một người không còn trẻ?
    Vùng trời của tôi có vầng mặt trơì
    Rực đỏ và rất gần
    Em có thấy bình yên
    Mỗi chiều về cùng tôi sánh bước
    Khúc khích cùng nhau thu dọn ngày
    Đem về kể nhau nghe giấc ngủ đêm
  3. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Còn mình thì mỗi chiều về qua phố luôn tự thấy mình thật lẻ loi cô đơn trên con đường dài, đôi khi heo hút vắng tanh chỉ có mình ta, đôi khi đông đúc vui tươi những đôi lứa bên nhau thật vui, nhưng mình thì vẫn đi về một mình một lối. Nhiều lúc tự hỏi có bao giờ tình yêu thực sự sẽ đến?
    Chiều một mình qua phố...
    Ngoài kia ko còn nắng mềm
    Ngoài kia ai còn biết tên ...
  4. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Thằng bạn già độ này trở chứng chết hay sao mà mơ mộng thế ? Trở về với công việc của mình đi ! Muốn lấy vợ hả ra chỗ khác mà tìm , kẻo lại câu nhầm cá sấu như tôi đấy ! Cái TTVN này nguy hiểm lắm ông ơi !
  5. nguoiolai135

    nguoiolai135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    chờ làm cái gì hả bạn? Đừng mong có được sự đồng cảm hay thương cảm ở người không yêu bạn! Tự tin mà sống thiếu gì người con gái! Chả nhẽ bạn không đủ tự tin để kiếm được 1 người con gái tốt hơn hả?!
  6. Bilan

    Bilan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Gửi cannanesta:
    Đừng khóc nhè. Con trai bây giờ sợ các nàng mít ướt lắm đấy. Chuyện phải đến sẽ đến. Chúc sớm hết cô đơn nhé!
    Gửi Belle_yvon:
    Bạn già của ông lang thang chán trên TTVN rồi mới quyết định trút bầu tâm sự ở đây. Bảng lảng một chút để thấy mình không đến nỗi là thằng khô khan thôi Dù sao cũng cảm ơn ông nhắc nhở lo lắng giúp. Ông thì thành "thần" rồi, tôi mới chỉ tập tọng post bài thôi, đừng trêu tôi nữa.
    Gửi nguoiolai135:
    Cảm ơn bạn cùng tâm sự! Thực ra tôi không phải kiểu người "há miệng chờ sung". Nhưng vì tôi có niềm tin, tin ngày đó sẽ đến, nên tôi cho là mình đang chờ ngày đó.
    Bạn đọc được tâm sự của tôi rồi. đúng là tôi cảm thấy thiếu tự tin lắm. Không biết diễn tả cách nào cho đủ. bây giờ tôi luôn luôn nghĩ rằng mình có thể tìm kiếm được cho mình một cô gái nhưng lại không giữ được cô ấy ở bên mình mãi mãi. Tôi rất vụng về và kém hiểu phụ nữ. Buồn thế đấy.
  7. Bilan

    Bilan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày qua đi, mặt trời lại đang xuống gần. Tôi chợt nghĩ về hoàng hôn trên biển, nơi bàn tay em bé nhỏ đặt trong lòng bàn tay tôi, để cùng nhau nâng niu vầng mặt trời.
    Em ạ, có lần tôi xem bức ảnh em gái chụp với người yêu của nó , đấy là cảnh trên bãi biển, phía ngoài khơi là mặt trời xuống thấp ngang đầu người, hai cô cậu phác cử chỉ tựa như trao nhau viên ngọc khổng lồ rực đỏ. Em biết không, lúc xem bức ảnh, tôi cứ cười hai em là "sến quá". Chúng nó bảo không thèm chấp kẻ gàn dở khô khan như tôi. Quả thực, bây giờ đây, tôi mới nhận ra sự quý giá của những giây phút lãng mạn đầy thi vị như thế. Nếu có điều gì mà tôi không thể đem đến cho em, đó hẳn là sự lãng mạn.
    Người bạn nói rằng tôi cần phải cùng em thưởng thức những bản nhạc chứ không phải chỉ cần đem tặng em bất cứ đĩa nhạc nào mà em thích. Đó là một lời khuyên rất kịp thời vào lúc này. Khi tôi đã có được ngôi nhà và chiếc giường êm ấm cho em, tôi vẫn sẽ phải nhớ đến một câu hát quyến rũ...
    Ngày sang thu, anh lót lá em nằm
    Bên trời xa sương tóc bay
    Thôi
    Thì có em đời ta hy vọng
    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=435
    Được bilan sửa chữa / chuyển vào 17:12 ngày 15/09/2006
  8. nguoiolai135

    nguoiolai135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    @Bilan
    Không phải nguoiolai tự kiêu chứ người ở lại cũng có rất nhiều người thích, từ cấp 2,3 rồi h đại học lúc nào cũng thuộc loại top con trai tuy nhiên nguoiolai đã bập vào tình yêu từ năm lớp 11 và quá yêu nàng, đã gây cho nàng cái cảm giác mình coi nàng là tất cả của mình nên nguoiolai đã bị nàng phụ bạc đến 2 lần trong 5 năm qua (vừa mới chia tay mấy hôm trước roài) Bạn có biết không, cái lần đầu tiên ex của tớ như thế, tớ cũng có cái suy nghĩ là mình sẽ không có ai khác, cũng có cái suy nghĩ là mình sẽ không kiếm được ai tốt hơn thế! Thấy sợ, nhưng bây h thì nhận ra mình đúng là còn rất nông cạn, trên đời này còn có rất nhiều người hiểu mình chứ đâu phải mỗi người đấy! Đừng có tiếc nuối bất cứ cái gì bạn ạ, cái gì đẹp đẽ đến bao nhiêu nhưng cũng có thể tàn phai một cách nhanh chóng! H đây nguoiolai nhận thấy gia đình, bạn bè là những người quan trọng nhất! Với tớ ở thời điểm hiện tại chắc khôgn thể tin vào con gái nữa! Vẫn có người nt cho người ở lại là người đấy nguyện như chiếc lá để thay thế chiếc lá đã bay theo gió nhưng NOL vẫn từ chối vì đơn giản tình yêu sẽ chỉ có thể bắt đầu từ tình yêu ko có cái gì khác cả! Đừng nên nghĩ là mình sẽ không làm được cái này cái kia! Hãy thử đi, đến lúc làm được rồi sẽ nhận ra là việc đó có gì khó khăn đâu nhỉ! Hãy trưởng thành lên, cùng là thanh niên con trai, có rất nhiều điều phải vượt qua nữa, không chỉ có mỗi tình yêu. Đừng nên quá vướng bận về nó! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!
  9. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Gửi Belle_yvon:Bạn già của ông lang thang chán trên TTVN rồi mới quyết định trút bầu tâm sự ở đây. Bảng lảng một chút để thấy mình không đến nỗi là thằng khô khan thôi Dù sao cũng cảm ơn ông nhắc nhở lo lắng giúp. Ông thì thành "thần" rồi, tôi mới chỉ tập tọng post bài thôi, đừng trêu tôi nữa.
    Tôi chẳng trêu ông làm gì cả đâu ! Đơn gian tôi thấy nó là một nơi nguy hiểm nên cảnh báo ông thôi ! Ông cảm ơn tôi , tôi cũng thấy vui vui .............. nhanh thành công nhé !
    Được Belle_yvon sửa chữa / chuyển vào 19:35 ngày 17/09/2006
  10. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Chỗ khác là chỗ nào hả anh ? Chỉ hộ để em tìm người yêu ạ !!!!
    Được aphro***o sửa chữa / chuyển vào 23:20 ngày 17/09/2006

Chia sẻ trang này