1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chờ em đến cho ta ấm vòng tay

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Bilan, 13/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2lan9

    2lan9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Giai Việt!
    Giai 3 đảm đang tuyển gái 3 sẵn sàng.
    Hồi trước đã từng (có ý định) thả thính trên ttvn, bây giờ thì không. Rõ ràng quá nhé.
    Các gái(s) ttvn giới thiệu các gái(s) không tham gia ttvn cho anh giai đi. Ý định nghiêm túc. Hàng hiếm của nó!
  2. BigBigBog

    BigBigBog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của anh này, thấy anh là một người rất tình cảm, sao đến giờ vẫn chưa tìm thấy cô gái của mình???
    Chắc anh đã lớn, và đang đi tìm cô gái của mình, cũng có vẻ như anh đã tìm thấy nhưng anh đang thấy khó khăn để giữ cô ấy, vì anh thấy mình khô khan... Không anh ạ, phụ nữ nhiều khi cảm nhận được sự chân thành của người đàn ông từ tấm lòng chứ ko chỉ là hoa hồng. Nếu anh thấy cô ấy xứng đáng hãy làm mọi cách để giữ cô ấy bên mình.
    ...Cũng đang chờ một người.
  3. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, bi jờ skept mới hiểu vì sao bác Belle mở nhiều topic thía.
    Hóa ra bác toàn trình diễn tiết mục xiếc với cá sấu ah?
  4. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Tặng Bilan một bài thơ xem như động viên tinh thần để đi tìm Vợ tiếp !
    Tìm
    Tôi đi tìm em
    Giữa bộn bề cuộc sống
    Giữa mơ hồ giấc mộng
    Điên đảo thực hư
    Em ở đâu bây chừ
    Quê nhà hay đất khách
    Núi cao hay đồng quạnh
    Bần thần một khoảnh trời xanh
    Tôi đi tìm em
    Bằng khao khát nhớ
    Bằng lời bỡ ngỡ
    Bằng ngẩn ngơ đợi chờ
    Vu vơ...
    Em không phải là mây
    Sao tôi tìm mỏi gối
    Miền nào tôi cũng hỏi :
    Em à !
    Em của tôi ?

  5. sea_dry

    sea_dry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
  6. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Ối ông bạn già ơi ! Tôi tội lỗi đầy mình ............... Bà con bảo cái của nợ ông đang viết là của tôi đây này ! Cứu với Bilan ơi !
  7. Bilan

    Bilan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Trưa thứ Hai rồi, mặt trời cao rất cao. Cuối tuần của em có vui không? Tôi đã không muốn gửi tới em bất cứ lời chúc nào, vì tôi nghĩ rằng khi tôi muốn em có một cuối tuần vui vẻ thì tôi phải mang sự vui vẻ đến cho em, chứ không chỉ một lời chúc xa xôi. Em nhỉ?
    Một tuần mới đến, tôi không biết trong 7 ngày tới có thể gặp em không. Trong lòng chỉ biết ước ao...
    7 ngày mới
    7 lần mặt trời xuống gần
    Con số 7 đầy ước ao
    Như mỗi thứ 7
    Anh mong
  8. Bilan

    Bilan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Gửi aphro***o:
    Bài thơ "cổ vũ" của em ý nghĩa lắm. Cảm ơn cô bé nhiều!
    Gửi bigbigbog:
    Cảm ơn em chia sẻ với tôi! Nếu có thể, hãy cùng viết ở đây, viết để cho tôi được biết một cô gái thấy thực sự hạnh phúc khi nào. Cảm ơn! Cảm ơn!
    Gửi Belle_Yvon: Ông bạn đừng vội kêu lên như vậy. Tôi có thấy cô bé skept82 hàm ý nói bilan chính là ông đâu. À, nhưng mà ông có chứng cứ gì không mà lại "nói xấu" các cô gái TTVN như vậy? Tôi thì chỉ biết cô gái là cô gái, chứ không phân biệt "cô gái TTVN" và "cô gái không TTVN".
    Gửi skept82 , 2lan9 và sea_dry :
    Cảm ơn đã ghé qua topic của tôi! Nhưng nếu các bạn có điều gì muốn nói với Belle_Yvon hay với ai khác về những vấn đề khác, thì xin mời tìm topic của họ. Xin đừng làm loãng topic của tôi theo cách như vậy. Cảm ơn các bạn!
    Được bilan sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 18/09/2006
  9. Saobang_2029

    Saobang_2029 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ cùng bạn! Cuộc sống là 1 chuỗi những ngày ngóng trông, hi vọng và đuổi bắt, nhưng theo chiều ngược lại... Ta cứ mãi hoài tìm kiếm trông đợi, nhưng có khi chỉ là niềm trông đợi vĩnh cửu. Dù sao đấy cũng là ước mơ và nguyện vọng của con người. Chứ mỗi ngày trôi qua, nhạt nhẽo và vô vị, ko chờ đợi, ko hi vọng, ko ước mơ... thì đâu còn niềm vui trong cuôc sống đầy lo toan này bạn nhỉ! Bạn cứ vui với những niềm hi vọng ngọt ngào của mình, mà nhiều khi niềm vui đấy chỉ riêng mình mình hưởng thụ!
  10. BigBigBog

    BigBigBog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Anh Bilan thân, đúng như anh nói lời chúc chỉ là lời chúc. Thực ra BBB rất ghét câu nếu có cơ hội, nếu có thể, nếu có...thì.... Có thành tâm thì chẳng cần phải nếu.
    Không hẳn như anh, nhưng nếu BBB đang là cô gái đứng ở phía kia của câu chuyện của anh thì với một ngày im lặng, 1 tuần biến mất hay là ko bao giờ gặp lại??? Không biết cô gái của anh như thế nào, nhưng nhiều khi BBB sẽ im lặng và sự im lặng đó chỉ để trả lời cho câu hỏi cho cả hai người.
    À, nhưng nếu cô ấy im lặng, anh sẽ nghĩ rằng anh đã mất cơ hội những người lớn như anh thường hay nghĩ vậy thì phải. Hãy sử dụng tất cả sự tinh tế của mình để biết rằng cô ấy đang chờ anh tiến tới.
    Cố lên anh giữ cho được cô gái của mình.

Chia sẻ trang này