1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chờ em đến cho ta ấm vòng tay

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Bilan, 13/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BigBigBog

    BigBigBog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Anh Bilan à, BBB vẫn chờ những dòng tâm sự của anh đấy nhé. Chắc hôm nay công việc của anh bận quá nhỉ? Hay là anh đang mải theo đuổi ai đó??? Chúc anh may mắn.
  2. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic của anh ngay từ những bài đầu tiên, thấy anh là 1 người rất giàu tình cảm. Tôi cũng đã từng có những buổi chiều cô đơn đứng trước biển, ngắm nhìn mặt trời đỏ ối gần hơn bao giờ hết đang dần chìm nơi phía trời xa, ánh hoàng hôn mỗi lúc 1 yếu đi và dần tắt hẳn. Tôi tự ngẫm nghĩ k biết 1 nửa của mình hiện đang ở đâu? anh ấy có đang đợi mình ở đầu bên kia k? hay đang tay trong tay với ng khác mà anh ấy lầm tưởng là 1 nửa của mình?... Bỗng thấy sao mọi thứ đều xa xăm, mờ mịt quá! Mình đang chờ đợi gì đây? Chờ đợi 1 ng kề bên hay chờ đợi 1 tình cảm mà mình đang thiếu thốn??? Nhìn mọi ng xung quanh yêu nhau sao thật dễ dàng và giản đơn, tình yêu đến với họ dường như là tất yếu. Còn mình, mãi vẫn loay hoay trong mớ cảm xúc k rõ ràng, vô định, nhiều lúc cảm giác bị bó chặt trong một cái kén k lối thoát, k cảm thấy hứng thú để làm việc gì khác.
    Nhưng rồi tôi đã cố gắng tìm cho mình những niềm vui khác ngoài việc chờ đợi kia. Tôi nhìn mọi việc với con mắt dễ chịu hơn, tự tìm thấy ý nghĩa của những điều mà trước giờ mình cho nó là những thứ nhỏ nhặt, k đáng wan tâm. Lúc ấy tôi nhận ra rằng trên đời này tình yêu k fải là tất cả, k fải là thứ tình cảm duy nhất. Gia đình, bạn bè, ng thân, đồng nghiệp, công việc... tất cả đều có ý nghĩa riêng của nó và là những thứ nếu thiếu đi thì cuộc sống của mình cũng sẽ k còn ý nghĩa nữa.
    Bilan ạ! Tôi mong rằng anh sẽ tìm đc nhiều niềm vui trong cuộc sống và sớm đến đc đầu bên kia, nơi ng con gái của đời anh đang đợi chờ. Goodluck!
    Tặng anh bài thơ này:
    In the city where we met
    Before we lost each other
    I searched for a familiar face
    The string of the kite I held in my hand broke
    It was because I was lonely
    That you appeared
    Or was it your existence
    That made me feel self-pity
    Fate walked past my side
    Becoming a distant message
    On my answering machine
    Sweetness, in the instant of a dream
    Left me with a true memory
    Just one love can join two people''s skies
    Just one road can, for two people in an instant
    Change their destinies completely
    If they''re willing to believe
    Then they can meet
    Just one teardrop can get in the way
    Of two people''s skies, blurring my vision
    I call your name from the start
    Back to the beginning
    Even two parallel lines
    Have one day when they meet
    It was when destiny was changing
    That you appeared
    Or was it your appearence that changed me
    One serendipitous occurence
    Became a most persistent infatuation
    Sweetness, in the instant of a dream
    Left me with a true memory
  3. Bilan

    Bilan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Chào BBB, thuyhang182, codohoalu, hoaquynhanh, khongsaurang, lucky_star2512, meocon137, ngayxuaoi0210!!
    Có thời gian là tôi lại vào topic, đọc tâm sự của các bạn, muốn được viết lại, được chia sẻ. Nhưng hơn một tuần vừa rồi tôi bận một số việc, mà không tài nào ngồi bình yên viết được. Hôm qua nhận được thư hỏi thăm của một cô bé, tự nhủ cuối tuần phải vào đây, ít nhất cũng là chào hỏi mọi người. Cảm ơn các bạn rất nhiều!
    Mỗi ngày nhìn mặt trời lặn, thấy tiếc quá, vì hình như cả ngày chưa làm được gì. Vẫn tối mặt vì công việc và không biết dừng lại ở đâu để bắt đầu xây dựng cuộc sống mới, cuộc sống dành cho người mình yêu. Tôi thật là một gã không ra gì. Đàn ông mà cũng biết sợ, thật chẳng ra gì. Tôi sợ tôi có em rồi tôi lại mất em, tôi không thể ích kỷ buộc em phải chịu đựng một kẻ như tôi. Dù tôi chẳng phải kẻ vô tâm đâu, nhưng sự khô khan của tôi và bao nhiêu việc khác sẽ khiến em buồn.
    Cảm ơn bài thơ của Thuyhang182, nó thật là ý nghĩa!
    It was when destiny was changing
    That you appeared
    Or was it your appearence that changed me
    One serendipitous occurence
    Became a most persistent infatuation
    Sweetness, in the instant of a dream
    Left me with a true memory
    Mặc dù tôi là đàn ông, nhưng tôi đàn ông cũng rất hay bị dằn vặt bởi những "instant sweetness of a dream", cũng cảm thấy hụt hẫng và đau đớn khi người yêu "left me with a true memory".
    Vài tiếng nữa mặt trời lại lặn rồi. Cuối tuần càng khiến thêm suy nghĩ. Mong sao tôi sớm được tin vui để chia sẻ với mọi người.
  4. Bilan

    Bilan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu nắng dịu dàng, tôi đi trên những con phố, ước có em khoác tay mình. Tôi mơ...bàn tay em năm ngón xinh khẽ níu cánh tay tôi, đôi vai e lệ kề bên, cho tôi cảm nhận những run rẩy nhẹ nhàng mỗi lúc có ngọn heo may lướt qua.
    Thu về, những chiếc khăn duyên dáng trên phố bay bay. Giá như tôi có thể ghé qua gian hàng, chăm chú nhìn ngắm và chọn mua một chiếc. Giá như tôi có một người để ân cần choàng cho em chiếc khăn ấy, được luồn tay vén những sợi tóc của em...
    Chiều buông xuống, trời thu xao xác, gió về. Em ở nơi đó có đem theo chiếc khăn nào không? Chiếc khăn tôi giữ nơi này đang chờ em, em có biết?!
    [​IMG]
  5. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Thế là cũng đã đến lúc phải thật sự chấm dứt nỗi đau đã cố vùi lấp bấy lâu nay. Tinh thần lạc quan, cảm giác nhẹ nhõm sau bao ngày chúng ta gây dựng mới có được giờ đây phải thiếu vắng một niềm tin, một thói quen, một cảm xúc. Kể từ hôm nay người đã thật sự "left me with a true memory", chúng ta sẽ trở thành quá khứ của nhau, một quá khứ ngọt ngào phải mãi mãi ngủ yên mà không bao giờ được phép tỉnh giấc. Xin chào tình yêu của em... lần cuối cùng trong đời...
    Đã lâu rồi không ra biển. Chiều qua đứng trước biển mênh mông, nhìn hoàng hôn nhạt nắng bỗng bất chợt ùa về cảm giác lạnh lẽo, trống trải, cô đơn và cần hơi ấm. Con người trở về từ công việc đầy mệt mỏi mà không có bờ vai để tựa, giọt nước mắt rơi không có bàn tay lau khô. Sẽ vẫn bước tiếp trên con đường phía trước, vui với niềm vui trong cuộc sống và công việc, với bạn bè và gia đình.
    Ngày mưa nghe "To make you feel my love" thật buồn Bilan ạ. Cuối tuần anh có gì vui cho tôi vui "ké" với nhé! Happy weekend!
  6. Bilan

    Bilan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Thuyhang182 ơi,
    cuối tuần của tôi nhàm chán với công vịêc, chẳng có gì đủ vui cho mình, huống chi muốn cùng người khác "vui ké". Chỉ có gọi điện thoại hỏi chuyện gia đình và bạn bè thôi. Tại sao tôi không thoát được cảnh này nhỉ?
    Ngày mưa qua rồi. Những nỗi buồn hay những giọt nước mắt cũng qua thôi. Hy vọng cuối tuần tới của chúng ta sẽ vui hơn, sẽ có nhiều điều để kể hơn.
  7. Bilan

    Bilan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bèo dạt mây trôi
    Một ngày khi mặt trời xuống, trên cửa sổ máy tính xuất hiện một lời đề nghị. Anh bạn người Pháp hỏi rất nhiều về văn hoá VN và muốn nghe vài điệu dân ca. Lúc đó tôi bỗng nhớ đến những bài hát ru. Tôi nhớ đến bài hát này.
    Những người phụ nữ vẫn đợi vẫn chờ... Em có đợi tôi không? Em có đợi tôi không?
  8. Bilan

    Bilan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi
    Em ơi anh vẫn đợi bèo dạt
    Mây trôi chim ca, tang tính tình
    Cá lội
    Ngậm 1 tin trống...
    Hai tin đợi, ba bốn... tin chờ
    Sao chẳng thấy đâu
    Một mình trăng treo, suốt đêm thâu
    Em ơi, trăng đã ngả ngang đầu
    Thuơng nhớ ...ai, suơng rơi
    Đêm sắp tàn trăng tàn
    Nghềnh tre đưa truớc ngõ
    Là gió la đà em vẫn mong chờ
    Sao chẳng thấy đâu
    Ngày ngay, ra trông, chốn xa xăm
    Em ơi anh vẫn đợi , mỏi mòn
    Ra... trông, sao xa, tang tính tình
    Cá vờn
    Ngừoi đi xa có nhớ, là nhớ ai ngồi
    Trông cánh chim trời, sao chẳng thấy đâu
  9. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Thật trùng hợp làm sao, những ngày cuối tuần vừa qua tôi cũng nghe đi nghe lại bài hát này. Một người bạn gửi tặng từ lâu, giờ nghe lại chợt nhớ đến "Chờ em đến cho vòng tay ấm nồng".
    Người đi xa có nhớ, là nhớ ai ngồi
    Trông cánh chim trời, sao chẳng thấy đâu!?
    Những ngày bão nổi đã qua. Hy vọng bão lòng cũng sẽ nhanh tan, để không còn nghe tiếng guitar hoà lẫn tiếng mưa cùng nỗi buồn xa xăm trong đêm trắng.
    Mong weekend sau của chúng ta sẽ là "Ngày cuối tuần rực rỡ" Bilan nhỉ!
  10. Bilan

    Bilan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Thuyhang182 thân,
    lại cuối tuần rồi đấy. Chờ mong những tin vui!
    Nỗi buồn của ta sẽ qua vì cuộc đời còn tiếng cười của trẻ thơ. Trung Thu vui vẻ nhé!
    Tôi chuẩn bị đi "ăn dỗ" trẻ con đây. hih

Chia sẻ trang này