1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chờ em đến cho ta ấm vòng tay

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Bilan, 13/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bilan

    Bilan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, chào BBB, Thúy Hằng, chào mọi người !!
    Bẵng đi , thế mà đã sang năm mới rồi . Các bạn của tôi có nhiều điều mới chứ ? Suốt cả một thời gian dài tôi không sao nhớ ra password để vào được nickname của mình . Thật buồn cười phải không ? Cuối cùng thì tôi cũng nhớ ra được password ( tất nhiên là sau khi thử nhiều lần ) và trở lại đây. Tôi muốn trở lại để chúc các bạn một năm mới có nhiều điều mới mẻ thú vị .
    Tôi cũng muốn các bạn chia vui với tôi . Nhờ nơi này mà có lẽ tôi đã tìm được người con gái mà tôi chờ đợi . Năm mới tràn trề niềm hi vọng cho tôi có được em trọn vẹn . Vượt qua bao nhiêu sự chia cách về không gian ( và cả tuổi tác em nhỉ ) vòng tay của tôi đã được em sưởi ấm rồi Các bạn hãy mừng cho tôi nhé ! Cảm ơn các bạn trên diễn đàn đã chia sẻ với tôi thời gian qua ! Các bạn hãy tin rằng biết nói lên lời yêu thương và hi vọng thì ước nguyện sẽ sớm được thành sự thật . Mặc dù bây giờ tôi và em lại phải cách xa thêm một thời gian nữa nhưng em đã hẹn ước với tôi ngày về bên nhau rồi . Vòng tay của tôi thực sự đã được em sưởi ấm rồi .
    Chúc mọi người năm mới may mắn !
  2. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bác nhé! Đã nói hôm nay là một ngày may mắn mà.
  3. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng sự trở lại của Bilan với 1 tin tốt lành, rất rất tốt lành. Chúc mừng bạn nhé!
    K hiểu sao tôi thấy vui lắm Bilan ạ, cứ như niềm hạnh fúc ấy của bạn là của tôi vậy. Cuối cùng thì sự chờ đợi bấy lâu nay của bạn cũng đã đc đáp đền xứng đáng. Hy vọng sang năm mới tôi cũng sẽ tìm đc vòng tay sưởi ấm của 1 ai đó để chấm dứt chuỗi ngày dài cô quạnh.
    Giờ thì Bilan chờ đợi trong niềm sung sướng và ngập tràn hạnh fúc trong 1 vòng tay ấm nồng rồi. Chúc bạn và mọi ng năm mới nhiều niềm vui nhé!
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chút nắng mùa đông
    [​IMG]
    Rồi anh sẽ quay về mùa Đông
    Tìm chút nắng muộn màng
    Đi theo thời gian tìm em
    Chiều buông xuống cánh chim hờ hững
    Vạt nắng úa hiên nhà hong khô tình xa
    Giờ đã giá băng nơi đâu...
    Chút nắng mùa Đông cho em cho em
    Bỗng chốc nhạt phai nơi hiên thuở xưa
    Hãy níu thời gian thiên thu cho nhau
    Những chiếc lá còn đây, nay em hút sâu
    Và anh sẽ quay về
    Tìm chút nắng mùa Đông muộn màng
    Và anh sẽ quay về
    Tìm chút nắng mùa Đông muộn màng
    ...

    .
    .
    .
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 00:55 ngày 06/01/2007
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đã có lần khi ôm gọn tôi trong vòng tay, anh nói "em đúng là phù thuỷ". Từ đó tôi mãi mãi là phù thuỷ gớm ghiếc sánh bước bên anh trong những trò chơi trái tim. Những người con gái khác có trách tôi không nhỉ? Sự im lặng của tôi, sự vờ vịt của tôi, nụ cười thầm của tôi, đã tiếp tay cho anh làm vỡ trái tim họ. Vậy mà cuối cùng tôi vẫn không thể rời xa anh được. Vì tôi đã thích làm phù thuỷ mất rồi.
    Cho đến bây giờ mình vẫn là của nhau, nhưng em mong có con phù thuỷ gớm ghiếc hơn em đến rước anh đi cho em nhờ.
    Yêu anh và mong sớm xa anh!
    @Bilan: Ông này cứ như ma, thoát ẩn thoắt hiện. Chúc mừng hạnh phúc nhé!

Chia sẻ trang này