1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em gặp anh một lần trước ngày cưới.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quakucua, 14/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. holyphoenix

    holyphoenix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy còn nhiều tình cảm thế này mà trước đây sao lại chia tay vậy, là do cô ấy chủ động chia tay bác à, con gái chủ động chia tay mà sao đến lúc cưới lại luyến tiếc ghê thế nhỉ?
    Kể ra bác cũng bản lĩnh phết nhờ, chứ em mà thấy nước mắt phụ nữ thì cũng dễ mềm lòng lắm
  2. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Nếu là em chắc không làm được như bác đâu...
    Thật đáng tiếc !
  3. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Có một số phần tử ưu ái dành cái huy hiệu "chuyên gia đạo đức.. thiệt" cho chú quắc kua. Khá khen cho sự can đởm của chú, chú chưa lão nhưng đã bản lãnh chủ động đón nhận câu ca.. dao "thân già không sợ dao phay".
    Về mặt tâm sinh lý.. 99.99% nếu 1 thằng giai đã thịt xong thì: nó sẽ bỏ chạy, rồi đào địa đạo ẩn núp ngay lập khi gái dám đưa ra lời đề nghị khiếm nhã gặp mặt lần cuối. Chỉ có những chú giai mới nhớn vừa được hửi sơ quôi1 chút cái hương hoa.. mới dễ dàng chấp nhận lời đề nghị thô thiển như trên.
    Tuy nhiên nếu chịu khó suy xét sâu hơn nữa thì.. chủ topic không bản lĩnh. Đơn giản chỉ là tò mò mà thôi, vì đã mạo hiểm dám coi thằng chồng sắp cưới của gái không bằng cây đinh đóng tường.. thế mà chỉ dám ôm ấp hun hít rồi phủi đít ra về.
    Vì thế đề nghị thu hồi ngay cái huy chương "chuyên gia đạo đức.. thiệt" mà một số đối tượng trong topic này vừa trao tặng cho chú.
  4. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Thật là bản lĩnh
    Phải em á.... Nhất quyết không đi. Còn nếu đã đi như chủ topic thì thịt là cái chắc
  5. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Chuyện hay, quá lãng mạng. Vãi hàng với trí tưởng tượng của chú đấy.
    .................
    Kể từ cú nhắn tin sau 3h sáng hôm đó. Tôi âm thầm nén nỗi đau, càng đến gần ngày nhận thiệp hồng từ em, con tim tôi như càng thắt lại. Nhiều lần trong cơn mơ, tôi nấc lên từng tiếng, nhớ em quá.
    Ngày em vu quy, tôi lẽo đẽo đạp xe đạp , dưới trời mưa tầm tã đuổi theo xe hoa. Em ngồi trong xe, bứt từng cánh hoá ném ra ngoài. Tôi hiểu ý em, nếu anh còn tình cảm hãy lần theo cánh hoa rơi, tìm đến em.
    Tóc tôi xoã nhoà trong mưa, nước mưa hay nước mắt tôi. Giá như tôi đủ mạnh, để có thể đạp xe đuổi kip chiếc xe hoa, hình ảnh tôi sẽ hiện lên trên gương chiếu hậu. Em sẽ biết, ngày em cuới, có người đạp xe theo em về nhà chồng.
    ( Bi kịch )
    Xoá nhoà hình anh gái cũ bằng một thân xác gái khác. Tôi lao vào như con thiêu thân, cào xé một người con gái tôi không yêu nhưng cho tôi xác thịt. Giờ phút thiêng liêng, chắc em đang nằm gọn lỏn trong vòng chân thằng đó, những gì quý nhất em trao cho hắn. Còn tôi ? tôi đau khổ trao thân cho kẻ mà tôi không yêu.
    Hỏi trời xanh nỗi đau nào hơn nỗi đau nào ?
    Chớp sáng loè, em đứng đó, giữa cánh cửa chốt gãy then rơi. Vì chưa dứt được tình cũ hay vì mớ tõc xoã trong gương lướt qua mắt em, hay em không chịu được hình ảnh loã thể của anh với người con gái khác .v.v..
    ... Hãi hùng ngơ ngác, tôi phải làm sao ?
    Mới các anh em viết tiếp........
    .........................

    Được 3www sửa chữa / chuyển vào 00:37 ngày 19/06/2008
  6. abc12386

    abc12386 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    bác làm đúng lắm, phải cương quyết bản lĩnh thế mới đc, đó cũng chính là cách tôn trọng mình, cô ấy và cho cả thằng chồng sắp cưới kia tí xíu
  7. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Như được tiếp thêm một luồng sức mạnh siêu nhiên.. em đột nhiên tông cửa chạy thẳng ra đêm dạ cổ. Bỏ lại sau lưng là gã chồng vừa mới cưới hồi chiều, gã chồng há hốc cái miệng hô.. với hàm răng nám đen vì khói thuốc lào. Lúc này trông gã thảm não tệ, quần thì không mông thì lạnh.. vì gã hí hửng đang định làm cái việc mà dân gian hay nói "mần chồng, động thùng khua chão sau tân hôn".
    Em chạy.. chạy mãi.. suýt đụng vào mấy cái xe bán hủ tiếu gõ. Như đã được một thế lực vô hình dẫn dắt, mặc dù không chủ định.. nhưng cuối cùng em đã đứng trước nhà anh. Lúc này anh đang đau khổ dòm qua sân, lòng quặn thắt tưởng tượng người con gái một thời đã yêu.. đang nằm dưới một tảng thịt lạ hoắc.
    Đột nhiên có ánh đèn xe quét qua.. Trời.! có phải là nàng đang đứng trước cửa rào. Chàng trai như người mộng du cứ thế phóng qua cửa sổ phi thẳng xuống sân.
    Trời vẫn mưa như ống cống bị bễ, dìu người con gái vào phòng lúc này gần như đã thất thần. Sau khi lấy khăn lau khô nước mưa, lúc này chàng trai mới để ý.. cô gái đang mím môi run cầm cập.
    Hai người cứ thế ôm nhau được một lúc, rồi... như có 1 phép màu cả 2 đều bị quần không mông lạnh. Sau khi mông đã ấm lại, thì trời cũng đã ngừng mưa.. đột nhiên dưới nhà có tiếng mắng chửi "thằng mất dạy.. học hành không lo, mày còn dẫn gái về nhà đó à.!".
    Xin mời tiếp...
  8. DaiKastar

    DaiKastar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    .....
    Tiếng nói quen thuộc của bà bô thì thào trong đêm vắng mà anh bàng hoàng tưởng như tiếng sấm động bên tai. Ánh sáng từ chiếc đèn đường vàng vọt rọi qua cửa sổ chiếu xuống tấm đệm nhàu nát kéo anh về thực tại. Nhỏm dậy nhìn sang bên thì hỡi ôi, đập vào mắt anh không phải là cái thân thể săn chắc, óng ả mà anh vẫn mơ tưởng rồi vật vã hằng đêm. Và như không tin vào mắt mình, bàn tay anh chậm chạp, run run thám hiểm trên cơ thể nàng. Hình ảnh nhàu nhĩ của một ả kve trong phòng nghỉ tại Lâm thôn trang mà anh vợt được lúc say khướt trong đêm sau khi chia tay em lập tức hiện về.
    Đầu óc anh quay cuồng, mắt anh hoa lên. Chỉ mới buổi tối chia tay hôm kia thôi, cái "bản lĩnh ..nhân đạo" trong con người đã kìm anh lại không cho đi xa hơn nữa mặc dù anh rất máu. Anh phải lo lắng, giữ gìn cho nàng chứ. Không thể vì ham muốn hừng hực của một tay đực rựa mới nhớn mà anh phá tan cái hạnh phúc của nàng được.. Anh đã khóc vì tiếc rất nhiều..
    Cay đắng quá làng nước ơi! Anh muốn gào lên cho tất cả anh em forum chia sẻ cho sự thực nghiệt ngã này. Thần tượng về thiên thần ngây thơ trong sáng non nớt đã vụn vỡ. Nàng cao thủ quá, thân mình dạn dày chinh chiến đã được nguỵ trang hoàn hảo với vỏ bọc như một chú thỏ non nớt, rụt rè. Thân thể anh rã rời, tinh thần bải hoải, anh dần đổ gục xuống mặt đệm. Trong lúc tơ lơ mơ anh vẫn ý thức được rằng "Thây kệ, chuyện thế này tốt chán rồi, mình phải ngủ để có sức mà tiếp tục công việc "báo thù"...
    Nàng nằm đó, sau mớ tóc rối bù ẩn hiện một khuôn mặt rạng ngời. Vẻ đẹp của sự mãn nguyện, của sự thoả mãn, của niềm sung sướng khi được thưởng thức một món ăn tươi ngon, khi bất ngờ "ghi bàn phút 89", khi "Điệp vớ được Lan". Đôi má nàng rực hô`ng, đôi môi chóp chép trông xinh tệ..
    .... Ngoài kia, những tia nắng ban mai đầu tiên, tiếng chim líu lo và những gánh hoa tươi tắn của những người đi chợ sớm đã báo hiệu một ngày mới. Liệu cuộc sống của hai người có tươi đẹp như vậy không. Cái này thì chưa ai dám chắc nhưng có một điều, bà già dưới nhà biết chắc đôi trẻ sẽ bắt đầu ngày mới với bộ dạng mệt phờ....
    Xin các bác tiếp....
  9. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    2 bác stop đi. Chẳng có gì hay ho cả.
  10. HanKe_VoTinh

    HanKe_VoTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy nhiều bạn rất chi bùn cười nhé, Người ta vào đây là để mong 1 lời tư vấn, chứ đâu phải để đem ra làm trò đùa như thế.

Chia sẻ trang này