1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em gặp anh một lần trước ngày cưới.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quakucua, 14/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. makert

    makert Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy những bác ở trên suy nghĩ chưa thật sự sâu,khi khuyên chủ topic linh tinh như vậy.Tôi có thể nói ở trong tình huống đó rồi mới thấy được nỗi buồn của những người trogn cuộc là con 1 thằng con trai nhưng tôi đã phải rơi lệ nhiều vì tình yêu,tôi khuyên bác chủ topic không nên đi gặp cô ta:
    - Hãy để cô ta sống trong sự tôn thờ bạn.
    - Hãy để tình cảm của 2 bạn nguyên vẹn trong sự tôn trọng lẫn nhau ,dù có chút nuối tiếc.
    -Hãy trân trọng người chồng của cô ta(đó mới là cao thượng),bạn nghĩ xem chồng sắp cưới của cô ta sẽ buồn ra sao khi biết chuyện này.....Nó sẽ theo anh ta day dứt cả đời khi biết vợ mình chưa hề yêu mình sâu sắc như người trước(đã trải qua nên hiểu)....sẽ rất đau khổ cho những người đàn ông yêu chân thành khi gặp loại đàn bà như vậy.
    -Hãy để cho tình cảm đó chôn sâu vì đã quá muốn rồi
    -Hãy khuyên cô ta thật sự yêu và chung thuỷ với chồng
    -Hãy cảm thấy hổ thẹn khi 1 người đàn bà đã sắp lên xe hoa còn yêu mình
    -Nếu còn gặp bạn sẽ phá vỡ danh giới của sự thông cảm ,cao thượng......và chính sự chung thuỷ của cô ta.
    -Hãy biết thông cảm với người đàn ông đến sau,như vậy đã quá là khổ hạnh với anh chàng kia rồi(hãy đặt bạn vào vị trí của anh ta).
    Tôi là người tôn thờ tình yêu đích thực và trong sáng.
    Chỉ biết khuyên bạn như vậy thôi!
    Tuỳ vào cách nghĩ của bạn đó.
  2. quakucua

    quakucua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    195
    Phải chăng mình đã sai điều gì có phải không.
  3. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng bạn đã vượt qua... và tiết kiệm được cái phong bì
  4. cathn75

    cathn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Sai hay đúng còn tùy quan điểm mỗi người. Khi bạn quyết định đem chuyện riêng tư của mình lên nơi công cộng để hỏi ý kiến, tức là bạn phải chấp nhận nhiều ý tưởng khác nhau, thậm chí cả những lời giễu cợt kiểu như những người bạn kia.Bởi mỗi người là một thế giới suy nghĩ rất khác nhau, mỗi người nhìn cuộc đời bằng con mắt khác nhau. Tôi thấy, dù sai hay đúng thì bạn đã chọn cho mình 1 cách ứng xử rồi. Vậy là đã xong việc cần hỏi và cần làm rồi. It''s over! Sao phải quan tâm đến việc người khác nghĩ gì nữa?
  5. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Chó cứ sủa đoàn người cứ đi bác ạ , chỉ cần bác thấy mình không làm sai là được rồi
  6. suncobain

    suncobain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nghi lắm, nghi lắm. Ko khéo khi gặp nhau giải quyết nốt tiếp theo cái vụ hôn và ôm lắm
  7. ha_ufa

    ha_ufa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Đoạn đầu hệt như Hàn Quốc
    Đoạn 2 thì tuyệt
  8. ha_ufa

    ha_ufa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Cũng không thể làm tốt hơn được . Đến đám cưới thì chỉ làm cả 2 khó xử và đau khổ hơn thôi chứ có giải quyết được gì đâu . Đã chấm là phải chấm hết . Gặp nhau 1 lần cuối cùng là đủ quá rồi , sau này ko phải băn khoăn nữa
  9. hoaluuly08

    hoaluuly08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ cô ấy vẫn còn yêu bạn rất nhiều. Mình nghĩ có khi cô ấy hy vọng ban sẽ nói em đừng lấy chồng, hãy quay lại với anh chăng?
  10. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói chuẩn qá

Chia sẻ trang này