1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em gặp anh một lần trước ngày cưới.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quakucua, 14/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bookboy

    bookboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    vẫn đề là đi đâu, đi ra quán nói chuyện hay đi vào nhà nghỉ tâm sự chứ, vào nhà nghỉ thì đừng đi nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao, còn đi uống nước thì cứ đi cho nó thoải mãi con gà mãi. đàn bà khó hiểu lắm mình có thằng bạn có con người yêu , khi con người yêu đi lấy chồng cứ lằng lặc đòi gặp thằng bạn mình bằng được, mặc dù đã thôi nhau mấy tháng rồi, mà gặp nhau có chuyện *** gì để nói đâu, dẫn nhau vào nhà nghỉ chỉ để phịch nhau thôi, và con ấy bảo: " em muốn lần cuối được nhìn thấy ... chym ...." bó tay toàn tập
  2. khongsoai

    khongsoai Guest

    Đoạn này nghe hài thế nhỉ em ý chuẩn bị lấy một chú không có ....hay một đại sư cụ cao thâm luyện thành công Tịch Tà kiếm Pháp hay sao mà phải ..lần cuối được nhìn thấy ...thế ...
    @Chủ Topic : Gặp thì gặp chứ sợ gì, nếu bác có NY khác rồi thì còn sợ có lỗi với người ta...còn vẫn độc thân thì cứ làm theo tình cảm của mình thôi
  3. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Ui chao! Mình đọc báo thấy các cô gái gặp người yêu cũ để hiến dâng trước khi đi lấy thằng khác í mừ.
    Rùi thằng kia bắt gặp được và huỷ đám cưới lun.
    Không nên không nên. Để cô ta đi lấy chồng đi. hãy vì hạnhh phúc của cô ta
  4. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    công nhận cái đoạn muốn nhìn thấy ...lần cuối chuối thật, đầy nhục dục................!Thôi bác chủ Topic cứ đi đi, chắc jì bạn gái bác đã hành xử theo cái lối mà mọi người đang nghĩ tới
  5. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì k nên gặp, và cũng k nên liên lạc dưới bất kì hình thức nào. Vô tình gặp thì cười xòa qua loa thôi. Nhìn vào thực tế một chút đi, đôi khi cho người khác cơ hội tức là tự giết mình và có khi liên lụy cả đến người đó nữa. Đặt bạn vào anh chồng sắp cưói của cô gái í, bạn sẽ thế nào nếu biết vợ chưa cưới của mình hẹn gặp ex và quan trọng hơn là cô ấy vẫn sụt sịt nhớ nhớ mong mong với ex. Lúc đó liệu bạn có đủ cái gọi là " quảng đại" để tự an ủi rằng " ồ, cô ấy và ex chỉ còn là bạn, họ chả có gì gì đâu" ?Lúc đó bạn có cảm thấy bạn chả là gì trong tim người vợ chưa cưới đó không?
    Thôi bỏ qua đi ấy ạ Mình không nên sống là một người quá vô tình và phủ định sạch trơn quá khứ, nhưng hãy giữ lại nó một cách phớt nhẹ và tập trung sống cho hiện tại này này
  6. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Thật hử? thế thì càng phải gặp bạn ạ, để sau này khỏi hối tiếc
  7. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Sao con người cứ tự đưa mình vào những tình huống oái oăm thế nào nhỉ, còn yêu thì bảo còn yêu. Tự nhiên đi kiếm thằng khác thấy ko ổn lại quay về người cũ.
    Vướng mắc thì show ra để cùng giải quyết. Việc đã đến thế này rồi thì gặp nhau cũng như trò hề thôi
  8. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Đi đi,đến lúc đó tuỳ cơ ứng biến, nếu thuận lợi ta phát triển tấn công tiêu diệt địch, nếu thấy tình hình bất lợi ta thoái lui phòng thủ giữ trận địa tình cảm chờ cơ hội sau này tấn công tiếp
  9. NL9630

    NL9630 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Không nên đi - vớ vẩn làm liều thì chết. Rồi con mình thằng khác nuôi
  10. vnluc

    vnluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Thế ai bắt đầu cái vụ chia tay ấy hả? Nếu chia tay vì những lí do nhỏ nhặt chả đáng gì thì chắc cô ấy tiếc.... :).
    Cứ đi gặp cũng được ạ. Kể ra sắp cưới rồi thì cũng chả gặp gỡ làm gì vì có gì để nói nữa

Chia sẻ trang này