1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em gặp anh một lần trước ngày cưới.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quakucua, 14/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Gái đã hẹn sợ gì hông đi
    Nếu zai mà hẹn thì mới đáng phải lăn tăn(zai mà hẹn áh lượn luôn nhanh nhé ko quen biết gì hết hihi)
    Cứ đi đi bác ah,đấng nam nhi mừ ...............đi mới biết thêm nhiều tình huống hay hí hí
  2. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Chắc là em nó muốn dứt điểm nốt công đoạn cuối.
    Đi hay không tuỳ bác
    Nhưng mà lành ít dữ nhiều
  3. MaxPayne

    MaxPayne Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Thế thì lấy chồng làm ... c gì ! . không bao h tôn trọng kiểu này !
  4. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    nếu cô ấy còn nhìu tình cảm với chủ topic thì có 2 TH xảy ra,
    1 là hiến dâng tất cả cho bác <=== Bác có muốn nhận ko???
    2 là rủ bác đưa cô ấy đi trốn <==== Bác có đủ can đảm đưa cô ấy đi ko?
    Nếu bác thấy mình có thể làm tốt 1 trong 2 công việc trên mà ko thấy áy náy day dứt gì thì đi gặp.
    Còn Th3 nữa là gặp để khóc lóc cho 1 cuộc tình ( hẹn nhau ở ngoài quán cafe chẳng hạn) thì bác đến 1 lần rồi thôi, cưới cô ấy cũng ko phải đến nữa đâu, tiết kiệm được cái phong bì đấy
    Được miudibuidoi sửa chữa / chuyển vào 11:47 ngày 14/06/2008
  5. tinhvnn

    tinhvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    0
    đi đi mà rồi mọi chuyện xẽ wa
  6. oh_tian

    oh_tian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Nhớ bữa trước anh đi công tác ở tỉnh, vào thị xã thuê khách sạn.. thấy một đôi kia đi từ trong hành lang đi ra ngoài có vẻ bất chính. Trong túi xách (túi dạng ni lông trong veo) của gái.. chứa 1 xấp bự chảng thiệp cưới.
    Dựa vào hành vi của gái thì có thể đồ rằng:
    - Gái không cảm giác yêu thằng chồng sắp cưới.
    - Chồng tương lai của gái chắc thuộc dạng lái trâu, hay mổ heo. Có khả năng là già, hôi râu,.. không được mỡ mòng như chủ topic.
    - Gái có vẽ đã rất sẵn sàng "cống hiến" cho chú trước khi bước lên xe bông.
    Đi hay ở/ăn hay không là tuỳ theo nhu cầu cảm xúc và bản lĩnh của chú. Tuy nhiên ăn quả gái đang ở giai đoạn cuối chuẩn bị bước.. lên xe bông thì có khả năng gặp rất nhiều rủi ro.
  7. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    a di đà phật
    bần tăng chia xẻ với bác chủ topic chuyện của bần tăng
    ...hồi còn hành tẩu giang hồ,bần tăng hay tham gia đại hội bi-a ở các võ quán,và trong 1 ngày đẹp zời,bần tăng đã quen 1 bằng hữu.Vị muội muội đó rất chi nà sang trọng trẻ trung và xinh đẹp
    sau khi đã kết giao,hầu như bất kể cuộc hội tụ bi-a nào,bần tăng cũng có vị muội muội đó kề vai sát cánh
    sau 1 thời gian tìm hiểu nhau,cả 2 rất hiểu tính tình và suy nghĩ của nhau,chính vì thế mà giữa bần tăng và vị muội muội đó nảy sinh 1 thứ tình cảm mà cả 2 đều biết nó là cái jì nhưng mà không ai bày tỏ cho nhau biết,qua ánh mắt,cả hai đều hiểu nhau
    thế rồi vì mải mê chinh chiến với các cao thủ khác,bần tăng quyết định gác gậy bi-a để chuyển sang môn công phu khác,nhưng thật sai lầm,chính khoảng thời gian đó,vị muội muội của bần tăng vì lí do gia đình và chính vì cảm thấy trơ trọi 1 mình nên đã quyết định thành thân với 1 công tử khác
    trước ngày cưới 1 của muội ý 1 tuần,bần tăng nhận được tin hỷ,cùng với ý muốn gặp nhau 1 lần vì lâu lâu ko gặp nhau rồi
    cảm giác nghẹn ngào,nhưng vẫn phải đi,và rất là nên đi,nếu mà ko đi sau này nghĩ lại sẽ thấy nuối tiếc đó
    mà đã gặp nhau trước ngày cưới của người ta như thế thì trong lòng nghĩ jì cứ nói hết ra nhé
    a di đà phật,xin phật tổ trách tội!!!
  8. HanKe_VoTinh

    HanKe_VoTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    nên đi gặp bạn ạ. Người ta đã quyết tâm đi lấy chồng rồi, nhưng tình cảm với bạn vẫn còn, muốn gặp 1 lần cuối cho lòng yên ổn hơn thôi mà. Ngồi uống nước nói chuyện với nhau thì có sao đâu, đừng nghĩ đen tối quá . Còn những khúc mắc gì cứ nói, khóc được cứ khóc, cười được cứ cười. Tớ cũng muốn gặp 1 ng bạn lần cuối nhưng sao khó thế( mặc dù tớ chưa sắp lấy chồng nhé). Gặp để mong cuộc sống của tớ sau này nhẹ nhàng hơn, để có thể ngồi nhớ lại mà tự nói" Hoá ra mình đã từng như thế"
  9. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    gặp để làm gì chỉ thêm nặng nề ,nói gì nữa đây khi vẫn mãi mãi ko thuộc về nhau ,yêu nhiều như vậy thì cô ấy đã chọn bạn ,ngày cưới này là của bạn và cô ấy chứ ko fải gặp để nói những lời vuốt đuôi . nhắn tin 1 câu đơn giản ,thôi em ạ ,tình cảm dành cho nhau anh biết nhưng nó là duyên số ,chúc em hp ,nỗi buồn để riêng mình anh .
  10. bong234

    bong234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Theo e thì nên đi.
    Đằng nào cô ấy cũng lấy chồng rồi.
    Và cô ấy rất yêu bác chủ Topic
    Con gái ko lạnh lùng và tàn nhẫn như con trai.
    Có thể hiểu lần cuối cùng cô ấy muốn gặp bác chủ Topic chỉ để nhớ lại tất cả những kỉ niệm xưa, những kỉ niệm đẹp nhất của tình yêu ấy. Đơn giản là đc bác ôm, nắm chặt tay bác và nghẹn ngào...
    Con gái chỉ cần có thế. Để ng ta biết rằng đó là những giây phút hạnh phúc cuối cùng của một tình yêu. Vì mai kia ng ta đã lấy chồng.
    âu cũng là một lần cuối để rồi chia li mãi mãi, tình yêu ấy sẽ chôn vùi trong sâu thẳm trái tim của 2 người. Để mỗi khi nhớ lại, ko ai phải hối tiếc.
    Một điều cuối cùng: Nên Đi!
    Có gì cần nhắn nhủ bác cũng nên chuẩn bị sẵn để nói với cô ấy. Lần gặp này cam đoan sẽ có nước mắt, mà ko phải từ 1 phía đâu!

Chia sẻ trang này