1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em gặp anh một lần trước ngày cưới.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quakucua, 14/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dube

    dube Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Em gái nào trước khi cưới cũng có ý nghĩ đẹp này thì tuyệt
  2. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Chả giải quyết vấn đề gì đâu. Vớ vẩn. Đi làm gì cho mệt. Bảo là gặp nhau hôm em cưới thôi. hehe
  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Một lần nữa thôi
    Từng ngày qua, từng ngày nhớ mong về em
    Những tháng năm sống bên em không đầm ấm
    Rồi ngày qua mình sống không cần nhau
    Sống bơ vơ không biết đâu ngày mai
    Từng ngày qua, từng ngày ước mơ thật nhiều
    Nhưng có khi ước mơ không hề đến
    Rồi ngày qua ngậm ngùi bước theo cuộc đời
    Muốn nói với em cho anh thêm một lần
    Một lần nữa thôi, người ơi! một lần nữa thôi
    Dù nay cách xa tình yêu vẫn nồng cháy
    Một lần nữa thôi, người ơi! một lần nữa thôi
    Một lần nữa thôi, dù mãi mãi... mất nhau
    Từng ngày qua, từng ngày ước mơ thật nhiều
    Nhưng có khi ước mơ không hề đến
    Rồi ngày qua ngậm ngùi bước theo cuộc đời
    Muốn nói với em cho anh thêm một lần
    Một lần nữa thôi, người ơi! một lần nữa thôi
    Dù nay cách xa tình yêu vẫn nồng cháy
    Một lần nữa thôi, người ơi! một lần nữa thôi
    Một lần nữa thôi, dù mãi mãi... mất nhau

    http://music.vuilen.com/play.php?albumid=34&songid=405
  4. hoangvanhieu82

    hoangvanhieu82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0

    đi thì đi chứ đừng có đẫn nhau đi nhà nghỉ kẻo sau này không biết con của ai. Kiều này rễ ngoại tình lắm
  5. vitaminloveH

    vitaminloveH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Hic, theo em đi làm gì chứ.
    Đàn ông nên bản lĩnh và từ chối trong những trường hợp này, không sau đó hậu quả khôn lường
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là ko nên đi,7 tháng hay 7 năm thì tốt nhất ko nên gặp ng` xưa,nếu là bạn bè thân thì ko sao,chứ tự dưng trc ngày cưới lại gặp,nhất là tcảm chị í còn nhiều như vậy,ai biết sẽ ko làm j?Tốt nhất là ko nên gặp để chị í quên hẳn anh,để chị í ko bị day dứt qá nhiều,đã lấy chồng ko có nghĩa là quên hết về n`g yêu cũ nhưng đừng còn làm nhau bối rối,đừng liên quan đến nhau nữa!
  7. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Gặp đi, sợ gì!
  8. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Nếu bạn lạnh lùng từ chối, không gặp cô ấy, cô ấy sẽ có cảm giác căm ghét bạn, căm ghét vì sự lạnh lùng và vô tâm của bạn (cảm xúc mà, con gái là chúa hay nghĩ ngợi nhiều, nào là "đến ngày hôm nay rồi, ngày mình đi lấy chồng rồi mà anh ta còn không muốn gặp mình một lần, bạc bẽo, vô tâm, mình thật ngu vì vẫn còn yêu anh ta, huhuhu....), thật ra là vì cô ấy vẫn còn yêu bạn, cảm giác căm ghét bạn chỉ làm cô ấy nhớ bạn nhiều thêm và lâu hơn.
    Nếu bạn đến gặp, sợ cô ấy sẽ không kìm nén được tình cảm đã dồn ép quá lâu, bằng chứng là cô ấy đã chọn một người khác để yêu và dồn nén tình cảm với bạn suốt thời gian đó để hôm nay quyết định lấy người kia làm chồng, bạn sẽ phải đối mặt với sự "vỡ oà" cảm xúc của cô ấy, có thể dẫn đến abc . Vậy nếu bạn còn coi cô ấy như một người bạn (có thể là vẫn còn chút ít tình cảm gọi là yêu) thì bạn sẽ bình tĩnh chia sẻ và động viên cô ấy như một người bạn, ít ra là thế (cái này thì bạn chắc chắn biết sẽ nói gì, làm gì rồi, vì bạn cũng hiểu, điều quan trọng của cô ấy bây giờ là gia đình, cả gia đình lớn và gia đình nhỏ). Nhưng nếu bạn không tử tế (tôi cứ nói thật thế, vì thời nay đúng là có nhiều zai không đúng mực lắm về chuyện abc, thấy cho là cứ nhận thoải mái thôi, ví dụ trong lúc cảm xúc dâng trào, cô ấy lỡ..cho thì sao, tôi xếp chung vào là KHÔNG TỬ TẾ ) thì bạn nên từ chối, mà tôi đoán bạn không phải là người bị xếp vào hàng kia, vì nếu bạn không tử tế, bạn đã không lập topic thế này mà đã âm thầm đi gặp rồi .
    Chúc bạn quyết định đúng, sớm giải quyết được vấn đề với nàng và sớm có ngày đưa nàng thiệp cưới
    P/S: Hôm nay thật là mát zời
  9. pussy_cat6996

    pussy_cat6996 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    đi đê, sao phải xoắn, giữ cho cái đầu lạnh
    cẩn thận trời mưa
  10. quakucua

    quakucua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    195
    Em quyết định đi rồi chiều 6 h nay đi.thứ 5 cô ấy cưới.
    Được quakucua sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 17/06/2008

Chia sẻ trang này