1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em gặp anh một lần trước ngày cưới.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quakucua, 14/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    chủ topic đi lâu quá nhể... em hóng mãi
  2. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    HOá ra vẫn đi ah?bao nhiêu người khuyên trên đây là thừa hết ah?anyway ko hiểu bác chủ topic gặp rồi có j đặc biệt ko?
  3. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Gặp chứ, kô gặp thì cả đời sẽ fải suy nghĩ - Không biết mình kô đi gặp ngày đó là đúng hay sai
  4. quakucua

    quakucua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    195
    Xin lỗi các bác làm các bác phải đợi lâu.Nhiều cảm xúc quá mà chả biết nói như thế nào cả.
    Em đi và gặp rồi.Hẹn nhau ở chỗ ngày xưa vẫn hay gặp.
    Nói tón tắt thì cô ấy nói chuyện vu vơ một lúc sau đó trả lại em những kỷ vật và những ảnh đã chụp chung.
    Sau đó nói chuyện một lúc về nguời ấy và em đã có ý định đứng dậy đi về cho xong chuyện thì cô ấy ôm lấy em và kéo em ngồi xuống cứ thế ôm chặt lấy em khóc càng ngày càng to hơn và nói nhiều điều lắm .
    Em bây giờ biết làm gì đây cũng ngồi ôm cô ấy mà khóc.
    Sao lúc chia tay cô ấy mạnh mẽ lắm mà.
    Nếu cái ngày này sảy ra trước đây một tháng thôi thì mọi thứ đối với em đã khác.
    Cô ấy khóc lâu lắm.
    Rồi em cũng phải gỡ tay cô ấy ra mà bước ra về ôi sao lúc ấy nặng nề thế.
    Cô ấy nói ở với em là đi với em một chút nữa đi nhưng em vẫn cương quyết ra về.
    Bỏ lại cô ấy một mình khóc.
    Lúc trên đường về cô ấy vẫn gọi điện nói em vẫn ở đây ...., Sau cuộc DT đó cô ấy vẫn nhắn tin độc thoại liên tục cho đến 3h sáng.
    Cưới cô ấy em nhất quyết không đi đâu.
  5. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    zời ơi ,cái quả khua chảo đâu rồi sao ko thực hiện
    phí quá ,mỡ đến miệng còn chế
    gái nó muốn lên giường với bác lắm rồi đấy bác có biết ko hả
    người đâu mà ......

    Được ahabanhbao sửa chữa / chuyển vào 20:08 ngày 18/06/2008
  6. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Khó hỉu...Phía kí chắc đang hối hận vì đã làm mất tình yêu đích thực của mình... Đám cưới cô ấy bác cứ đi cho em,ngẩng cao đầu mà đến...Rồi mọi chuyện sẽ END thui mờ...
  7. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Chỉ đơn giản bác chưa fải là nơi để cô ấy có thể nương tựa
    Yêu là yêu còn cuới thì kô
    Chia bùn
  8. tung_tang

    tung_tang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Bác làm đúng rồi, phục bác này quá.
    Đám cưới ko đi cũng đúng, thôi để cho em ấy yên, cả mình nữa.
    Kỷ niệm đẹp, tuy buồn.
  9. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Dũng cảm thật nhờ,nhưng thôi nếu ntnày thì mãi mãi ko bao h quên đc đâu,hix hix trc khi cuới rồi,mà còn ntnày với n`g yêu cũ thì,hix thương chồng sắp cuới của chị này qá!
  10. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Em ngây thơ quá , bác í có làm như thế ko chỉ mình bác í biết Nói vậy làm saotin được, riêng anh anh ko tin cho lắm

Chia sẻ trang này