1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em hỏi 1 chút ạ ! (em nhờ Mod mấy hôm nhé )

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi motthoang_hn02, 26/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Rời tượng đài, chúng tôi theo bước chân chị hướng dẫn viên đi thăm bảo tàng Thành Cổ, nơi lưu giữ những bức hình, hiện vật.....còn sót lại, phản ánh 1 cách sinh động về cuộc chiến đấu 81 ngày đêm ấy.
    [​IMG]
    Chúng tôi chụp hình lưu niệm trước khi ra về :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cảm ơn chị hướng dẫn viên, cả đoàn lên xe ra về mà cứ ước giá như có thời gian nhiều để tìm hiểu sâu hơn về di tích Thành Cổ này. Xe đi qua cầu, tôi nhìn xuống dòng Thạch Hãn mà chợt nhớ đến những câu thơ của ai đó :
    " Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo khẽ
    Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
    Có tuổi đôi mươi thành sóng nước
    Vỗ yên bờ bãi, mãi ngàn năm "
    (st)
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Chúng tôi thăm viếng nghĩa trang Trường Sơn, dừng xe trước lối dẫn lên khu Khánh Tiết (đây là nơi thờ Chủ Tịch Hồ Chí Minh ).
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
    Sau khi dâng hương hoa tại tượng đài khu trung tâm, chúng tôi tỏa đi khắp nơi để thắp hương tại các mộ của từng khu vực. Khu này em đoán là của Hà Nội (vì lúc này em không ở đây, nhưng nhìn kiến trúc nên em đoán vậy) :D
    [​IMG]
    Những ngôi mộ xếp thẳng hàng như những ngày các Anh còn trong quân ngũ.
    [​IMG]
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Đi chơi biển Cửa Tùng :
    Những người con của biển.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Các mẹ cũng diễn điên đảo luôn ;D (60 tuổi vẫn nghĩ mình....đang xuân ) ;D ;D ;D
    [​IMG]
    [​IMG]
    (còn nữa )
  4. quanghaith2

    quanghaith2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    ôi, thật cảm động. ước gì mình có dịp được đi về với bà con như bạn nhỉ.

Chia sẻ trang này