Cho em hỏi 1 chút về Yên Tử Ngày mai phòng em đi Yên Tử rùi, bây giờ mới phát hiện ra là cả đoàn chưa ai đi bao giờ cả. Anh chị nào bít thì làm ơn cho em nghe cái lịch trình là phải đi các nơi như thế nào ạ?
Núi Yên Tử cao 1.068 mét nay thuộc thị xã Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) cách Hà Nội 160 km, Cách thành phố Hạ Long 60km. Yên Tử là nơi khởi nguồn của Thiền Phái Trúc Lâm Từ HN, nếu bạn đi thì có 2 đường để tới. Ngoài ra có một số đường lẻ khác chỉ đi bằng xe máy. Đi thẳng theo đường 18 HNội - Hạ Long, Cách Thị Xã Uông Bí khoảng 10 km, bạn sẽ nhìn thấy một tấm biển lớn ở bên tay Phải, theo đó các bạn rẽ trái, cứ theo đường đó sẽ tới Yên Tử. Chùa đầu tiên của Yên Tử là chùa Trình ( nằm ngay ở chỗ có tấm biển - Tuy nhiên, vì dân VN mình ít người biết cách lễ bái tại chùa nên thường bỏ qua phần chùa Trình - là nơi lạy tạ, xin phép đức phật trước khi đi lên Yên Tử, mà đi thẳng vào Yên Tử ) Tới Yên Tử các bạn sẽ đi một quãng đường dài khoảng 20 - 30km trong rừng và qua các khu dân cư nhỏ hai bên đường. Đường vào Yên Tử được bê tông hoá và trải nhựa khá đẹp, tuy nhiên vì là đường đồi núi nên quanh co, do đó phải cẩn thận. Tới Yên Tử sau khi mua vé, các bạn sẽ thấy sơ đồ bố trí hệ thống chùa trên núi. Chùa Cao nhất là chùa ĐỒng ( nằm trên đỉnh núi Yên Tử ) Nó chỉ là một cái am nhỏ chứa một số cái chuông bằng đồng chứ ko phải là một cái chùa lớn, hoành tráng như hầu hết mọi người tưởng khi lần đầu tiên đi, Nên lên đó và thấy chùa Đồng rồi bạn cũng đừng thất vọng, vì leo đến đó bạn cũng đã tiến sát với Phật giới rồi. Chùa ở khu vực giữa là Hoa Hiên ( hay Hoa Yên đều được ). Từ chân núi, bạn có hai cách để đi lên Hoa HIên: 1. Bằng cáp Treo 2. Đi bộ Rồi tiếp tục đi lên chùa Đồng. Đường và một số hạng mục công trình đã được hoàn thiện, đẹp hơn rất nhiều, nên cứ thoải mái mà đi, không sợ lạc...chỉ sợ mệt Trong suốt quãng đường lên Chùa ĐỒng, bạn sẽ đi qua nhiều con đường đẹp nỏi tiếng của Yên Tử như Rừng Trúc...Lên tới đỉnh của chùa Đồng bạn sẽ thấy non cảnh hùng vĩ, một cảm giác rất thi vị.
Oai roài, đúng là đi Yên về Tử em vái cả nón, đi lễ chùa mà cứ như chạy show mất hết cả linh thiêng.Bảo leo cao dù mệt thì em còn cố, đằng này chen lấn, xô đẩy, ai lại leo núi mà người đông như quân Nguyên, tắc đường chẳng khác gì giờ cao điểm ở Hà Nội hic.Em chỉ tiếc là đã leo được đến ngay gần chùa Đồng rùi mà lại phải ngậm ngùi "lết" xuống , một phần là sợ muộn, phần còn lại mà cũng là lý do chủ yếu : mấy bác em không quen thiếu ý thức quá, đã đẩy nhau mà lại còn đùa nghịch thiếu an toàn, chẳng may ngã vào người mình 1 phát thì đúng là cả đoàn rơi tự do luôn. Thấy một số người lớn tuổi nói năm nào cũng đi Yên Tử, lúc nào cũng đông nhưng chưa bao giờ kinh như hôm qua, đúng là nhớ đời.Cha cố mãi từ trên cao xuống được chùa Hoa Yên, lại phải chen nhau bẹp ruột để đi cáp treo xuống, hãi thật. Hihi cái lúc đi xuống đã gần 7pm, xung quanh tối um, lúc đấy mà vô phúc mất điện hay cái bóng trắng nào đó bay qua thì hay phải biết . Dẫu sao thì em cũng đã được đưa về tận cửa nhà lúc gần nửa đêm(may là không bị phụ huynh cho 1 trận vì gần 4h sáng đã nhờ vả papa đưa đến cơ quan rùi, bây giờ lại về muộn hic ).1 chuyến đi đã qua, công nhận là rất vui nhưng mà kinh hãi cũng có .Có lẽ năm sau em phải chọn 1 ngày hoàng đạo nào đó để thăm lại Yên Tử, hi vọng sẽ không đông như năm nay để em còn có thời gian thanh thản ngắm nhìn mây trời, rừng núi chứ không phải chỉ là lướt qua như lần này.
Vì bạn không có tìm nhiều thông tin trước khi đi nên mất quá nhiều thời gian mà lại ko lên..." đỉnh " được. Như bản thân mình khi đi chùa chỉ chọn thời gian không phải vào lễ hội hoặc gần các ngày lễ lớn vì thực chất nếu đi tầm đó thì chỉ ngắm..người thôi chứ chẳng vãn cảnh, thưởng ngoạn được gì đâu. Cách đây vài năm, trước khi đi Fanxi tớ dành 1 tháng lưu trú tại Yên Tử vì một phần nhà họ hàng ở gần đấy, thêm nữa là cũng quen một số đồng chí làm dịch vụ tại đó nên xin ở lại để tập thể lực. Mỗi ngày leo lên chùa Đồng 2 lần, mà thời gian đó đường xá còn khó khăn hơn bây giờ.
Bác nói vậy là không hiểu gì về Yên Tử rồi. Yên Tử là 1 trong những cái nôi của Phật Giáo Việt Nam. Leo Yên Tử là 1 sự hành hương đúng nghĩa có lẽ là duy nhất ở Việt Nam. Bác phải thấy các cụ già đến được Yên Tử rồi chỉ cần leo dăm ba chục bậc thở ko nổi nữa lại lọ mọ chống gậy xuống núi đi về (thời chưa có cáp treo) mới hiểu được 2 chữ hành hương của người mang tâm Phật Giáo. Tháng Giêng là tháng đi lễ chùa, đền chùa nào chả đông, nói gì đến Chùa Hương, Yên Tử. Bác muốn đi kiểu du lịch thì phải đi dịp khác, lúc đó cả núi chỉ có vài người, chiều xuống nghe chuông chùa đổ lúc xa lúc gần, nghe mõ chùa rơi tư lự trên sườn núi, nghe tiếng kinh trầm trầm vang vọng có khi bác lại muốn ở lại cho thành chính quả ấy chứ Tôi cũng đi Yên Tử trước bác vài ngày, chẳng nhớ là lần thứ mấy đến đây, cũng muốn thử 1 lần cáp treo xem cảm giác thế nào nhưng ko thể chờ xếp hàng được, vậy là lại đi bộ lên Hoa Hiên, đến đây thì đường tắc ko lên nổi Chùa Đồng. Thôi đành quay lại thử cáp treo chiều đi xuống Mênh mênh mang mang Phù Vân Yên Tử Vi vu vi vu Trúc Lâm Thiền Tự Vời vợi đất trời phiêu bạc tình si, giữa chốn huyền không tìm người trong mộng Trăm năm trong cõi tu hành, chưa về Yên Tử chưa thành quả tu Nhọc nhằn gánh mưu sinh nơi cửa Phật Hoa cỏ đất Phật
Dạ báo cáo bác là em cũng hiểu lên Yên Tử nó linh thiêng thế nào chứ, vì thế lúc đầu nhất định không đi cáp mà leo lên Hoa Yên cho nó phải đạo. Em vừa muốn khấn bái mà vừa muốn vãn cảnh khổ thế, mà tầm này làm tầm đi chùa mà hic...Thui lần sau em rút kinh nghiệm. Căn bản là hôm đó chỉ đi 1 ngày nên cũng hơi khó. @vuthanhminh: bác này khoẻ gớm, em cũng muốn đi Fanxipang lắm nhưng mà điều kiện thể lực và thời gian chưa cho phép, đang định năm sau làm 1 chuyến đây, lúc đó nhờ bác làm guide không bít có được không?
Ui zời quên mất định quote xong vít bài thì lại post luôn Bác này chụp được mấy ảnh cáp thích thế, em đi lúc tối chẳng còn thấy gì nữa, chỉ thấy mấy cái đèn thi nhau nhấp nháy lúc gần xuống ga dưới.Hình như hôm đó đoàn em toàn chụp người chứ chẳng có mấy cảnh, mây trời toàn thấy nằm trong mobile của các bác hic.