1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em hỏi 2 anh em trai cùng một gia đình cưới 1 năm có được không ạ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tranthaobn, 12/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranthaobn

    tranthaobn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác rất nhiều em thì không phải suy nghĩ gì về chuyện đó cả, mỗi tội gia đình người yêu em và ông anh trai sĩ quan của em thì lại không muốn cưới kiểu đó. Chắc là em sẽ phải nhanh chóng về nước để cưới trước anh trai của em mất vì năm nay người yêu em ở tuổi kim lâu (26t) . Em thì nghĩ sống với nhau tốt hay xấu thì không phải do mình cưới vào tuổi nào hoặc ngày nào cả mà do mình có hợp nhau hay không chứ còn em chẳng kiêng gì cả. Có lẽ em phải gọi điện bảo nhạc mẫu của em làm một cái lễ "xin bền duyên " như của bác hieuminhnhan nói thôi.
  2. Gwangju07

    Gwangju07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mình và người yêu đều sinh năm 1981. Dự định cưới vào năm nay. Nhưng nhiều người nói kô nên cưới năm nay vì kim lâu. Năm 2009 cưới sẽ rất đẹp vì cả hai cùng tuổi. Muốn cưới rồi mà đợi đến 2009 thì lâu quá nhỉ.
  3. tranthaobn

    tranthaobn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cưới đi bác ạ, bọn em cũng vậy cả 2 người cùng sinh năm1983 nhưng em không ngại về vẫn cưới chỉ mỗi là cả ông anh trai em lại muốn cưới năm nay nữa cơ. Em thì kiểu gì thì kiểu trước sau em vẫn phải cưới vào năm nay không thể đợi đến năm 2009 được! Hôm qua là valentines mà em lại rất buồn vì không thể ở bên người yêu của em được , huhuhu........
  4. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    tớ chỉ nghe nói nếu 2 anh em trai hoặc 2 chị em gái mà cưới 1 năm thì sẽ mất một... và chuyện thật 100% là nhà mình, bố mình cùng 1 chú nữa cưới cùng năm... và chú ấy đã mất khi con gái lớn của chú được 9 tuổi....
  5. yelaw345

    yelaw345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Người cưới sau sẽ bị mất hết lộc là đúng rồi. Này nhé:
    - Cả gia đình họ hàng lo lắng cho đám cưới của người trước, đến người sau là mệt phờ râu và cũng nhàm chán rồi, đám cưới sau sẽ không vui bằng.
    - Chi phí mà gia đình lo cho đám cưới sau chắc chắn sẽ eo hẹp hơn đám trước rồi
    - Tiền mừng của khách mời của gia đình cho đám sau cũng ít hơn đám trước luôn, hehe
    Theo mình thì chỉ có vậy thôi. Còn mấy chuyện hên xui gì đấy thì mình ko nghĩ thế :D
  6. ktsb

    ktsb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghe người ta nói để đỡ mất lộc thì đứa em mà cưới trc phải đưa lại cho anh trai 1 chỉ váng lại duyên đấy
  7. tranthaobn

    tranthaobn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chắc là em phải đợi qua đông chí mất các bác ạ, còn chuyện chi phí cho đám cưới thì em không ngại vì em có đủ khả năng chi phí cho cả 2 đám cưới vả lại với em thì em không thích làm đám cưới to và linh đình quá vì vừa mệt lại vừa tốn kém.
    Em thấy người ta bảo là qua đông chí là coi như là hết một năm rồi đúng không ạ? Em đang thuyết phục anh trai em tổ chức cưới sau em không biết có được không nữa. Cám ơn các bác đã đóng góp ý kiến cho em, bác nào còn nữa xin hãy cho em một lời để em tham khảo.
  8. siempre

    siempre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    chả thấy có vđ gì, chỉ mệt ông bà già đi mời cưới thôi
  9. Gwangju07

    Gwangju07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Cưới đi bác ạ, bọn em cũng vậy cả 2 người cùng sinh năm1983 nhưng em không ngại về vẫn cưới chỉ mỗi là cả ông anh trai em lại muốn cưới năm nay nữa cơ. Em thì kiểu gì thì kiểu trước sau em vẫn phải cưới vào năm nay không thể đợi đến năm 2009 được! Hôm qua là valentines mà em lại rất buồn vì không thể ở bên người yêu của em được , huhuhu........
    [/quote]
    Cuối cùng bác cũng bị lung lay, cũng phải đợi qua đông chí . Chúng tôi cũng đang ở xa nhau, tháng 8 tôi mới tạm xong sự nghiệp đèn sách, gác bút khoác balô về Việt Nam. Có vẻ càng xa nhau càng muốn cưới sớm bác nhỉ. Nhưng nhiều người cứ khuyên, đã chờ đợi bao năm, giờ thêm mấy tháng có nhằm nhò gì. Thôi, đành giảm nhiệt cho cái sự sốt sắng lại chờ đầu xuân tới (vì vừa qua đông chí rét lắm, mặc váy cưới thì cô dâu đến cảm lạnh mất thôi, còn chăng mật gì được nữa ).
  10. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Chưa từng nghe đến cái lễ "xin bền duyên". Có ai biết cái này không nhỉ. Biết chắc đắt hàng lắm

Chia sẻ trang này