1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em hỏi anh nào đủ dũng cảm phá căn nhà ma 138 Hàng Trống

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi cuchuoihamvui, 05/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuchuoihamvui

    cuchuoihamvui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    0
    cứ cho là thế đi,nhưng tại sao có rất nhiều lời bàn tán về ngôi nhà đó,nếu nó kô đúng thì tại sao cái topic này nó hot thế
  2. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Mai đi dạo qua phát xem sao.
  3. bunrieukomamtom

    bunrieukomamtom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Hic, hôm trc e qua cũng thấy đã bao che kín mít rồi,.Mà con bạn e vưà rồi gặp đc cao nhân hỏi ra mới biết là căn nhà ý bị 1 ông người Tàu nào đó yểm bùa thì phải lại còn bị cái gương trên tháp rùa chiếu thẳng vào tầng 2 nữa chứ Chả biết thực hư thế nào?????nghe nói về sau bạn e nó cũng ko tìm lại đc ông thầy này nữa
  4. cuchuoihamvui

    cuchuoihamvui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    0
    vừa seach được ít thông tin đây ạ,có cả ảnh nhưng mà em chẳng biết post thế nào nữa
    Một người bạn thấy tôi chăm mượn máy ảnh đi chụp những ngôi nhà thuộc dạng sắp sửa sắp dỡ sắp sập liền bảo: "Để tao đi cùng mày luôn, nhân tiện chỉ cho mày cái nhà này ''hiểm'' lắm". Thế là chúng tôi kéo nhau ra Hồ Gươm.
    Ngôi nhà đó chắc hồi còn xuân sắc thì cũng ra dáng ra dàng lắm, nhưng giờ thì tiêu điều quá mức chịu đựng, ngay cả với những người lỡ dừng xe ngắm nhìn trong khoảnh khắc. Nó nằm ngay mặt phố, một phố trung tâm trong một quận trung tâm, trông thẳng ra mặt hồ! Nó lại còn liền kề một khách sạn cũng thuộc hàng lâu đời và có máu mặt của thủ đô,khách sạn Phú Gia...nó lại còn cách những cửa hàng cửa hiệu bán những thức đắt tiền hào nhoáng kiểu như mỹ phẩm tiền triệu (đồng), bút máy tiền trăm, nữ trang tiền nghìn (đô)... chỉ có mấy bước chân thôi. Người ta thường tấp những chiếc xe trị giá cả một gia tài ngay trước mũi nó nữa. Nhưng mà nó có hình dáng và số phận hoàn toàn khác với những thứ sang trọng tươm tất ấy.
    Tôi đứng giữa đường chụp những bức ảnh này với một niềm thích thú khó hiểu. Quái lạ thật, ở giữa trung tâm mà mỗi xăng ti mét mặt tiền lẫn mặt không tiền đều có thể quy ra tiền này lại có một ngôi nhà hai tầng khoá cửa để cho thời gian vầy vọc. Lại gần hơn để ghi vào thẻ nhớ máy ảnh những hoạ tiết kiểu "thuộc địa" trên tường trên hoa sắt, tôi thấy trên bậc thềm, dưới mép cánh cửa gỗ xanh khoá hờ là một bãi nước vàng nổi bọt! Định chộp lại cái bãi sản phẩm của một tay bợm nhậu không biết xấu hổ hay một kẻ hành khất bức xúc nào đó, tôi bị một anh hay một chú mặt mũi hầm hè đeo thẻ như một nhân viên văn phòng thế hệ mới chạy ra cau có hỏi han xua đuổi doạ thu máy ảnh... Cái thái độ bất hợp tác và bất hợp lý của người đàn ông có bộ mặt nhầu ấy khi anh ta một mực bảo với tôi đây không phải nhà hoang làm tôi cụt cả hứng giả làm người nước ngoài cũng như phóng viên tác nghiệp.
    Lút cút trèo lên xe phóng đi, tôi nghĩ kế cho một lần tìm hiểu kỹ hơn. Tôi tin ngôi nhà ấy chứa đựng một câu chuyện ly kỳ, một (hay nhiều) mảnh đời éo le trắc trở, một mâu thuẫn không thể hoá giải, một cái gì đó không bình thường. Mà cũng có thể lý do để nó ngủ quên trong hoang phế chỉ rất nhỏ nhặt vớ vẩn. Biết đâu, biết đâu đấy
    ~> CÒN ĐÂY LÀ Ý KIẾN CỦA MỘT SỐ NGƯỜI :
    Tôi cũng được nghe về ngôi nhà này qua thằng bạn học kiến trúc (manh_mit ). Nó cũng đưa tôi đến xem, không hiểu sao tối về nhà không ngủ được. Thằng đó hiểu khá nhiều về ngôi nhà này. Một lần Nó gặp tôi nằng nặc đòi vay tôi 8 triệu ( Tôi chẳng hiểu Nó làm gì ). sau cùng nó nói Bà chủ ngôi nhà này đồng ý bán ngôi nhà với giá 8 triệu Đồng (không phải USD đâu)( Chồng bà này là chính chủ đã chết ). Nó bảo gọi là bán thôi chứ thực ra là cho không. bà chủ lấy 8 phát để gọi là bán thì có nhận tiền thôi. Bà chủ muốn sang tên ( bán nhà ). chứ nó ngồi tính toán tổng giá trị của ngôi nhà đó mà bán giá bình thường thì không biết vàng để đâu cho hết. Cuối cùng Nó cùng thằng bạn Nó phóng con Camry 3.0 đến rồi nghĩ lại sợ quá chạy mất
    Cụ tỉ là như thế này:Giang hồ đồn đại là ngôi nhà số 138 Lê Thánh Tông gần khách sạn Phú Gia đó là một ngôi nhà mà.Trước đây đã có người thắt cổ tự tử bên trong đó.Sau này người nào mà thuê lại ngôi nhà đó để làm ăn thì ko làm ăn lụt bại thì cũng thắt cổ tự tử.Cho nên từ đó cho tới nay ngôi nhà đó bị bỏ hoang ở một nơi mà giá đến cả tiền tỉ.
    1 ngày thật tình cờ. Vào 1 Forum mình chưa từng vào và vô tình thấy câu chuyện về ngôi nhà ở Hàng Trống ...Những lời cô kể cách đây mấy năm về căn nhà đó lại hiện lại . Cô mình đã từng ở căn nhà đó 2 tháng và ra đi.
    Đúng rùi đó,cái ngôi nhà ở địa điểm đẹp dã man mà ko có ai bán chác gì ở đó cả,buổi tối đi qua cũng ko thấy ai dám ngồi bán nước ở cái cửa nhà đó trong khi ở mấy nhà bên cạnh thì người ta vẫn ngồi đầy ra đó!Hôm truóc em đi qua nhà đó,tự nhiên nhìn lên cái cửa ở tầng 2( em đi bên đường bên trái cái dãy cây phân cách ý),tự nhiên em thấy 1 ánh sáng cứ như kiểu có ai ở trong đó đang bật điện làm gì ở trong nhà ý ( như kiểu xem TV),thấy lạ em lại vong đương Lý Quốc Sư để quay lai nhìn lần nữa,lần này em đi đương bên phải để nhìn cho rõ thì lại chả thấy cái ánh sáng nào cả,cái cửa đó là 1 cái cửa gỗ,ko thể nhìn vào trong được,hix,ko hỉu thế nào!Àh mà lúc đó cái biển hiệu của cửa hàng bên cạnh cứ nhấp nháy liên hồi,cái biển hiệu đó ko phải là đèn nhấp nháy đâu,chiếu sáng bình thường thui,tự nhiên lúc đó em thấy sợ wé vì xem mấy phim ma ( Not Alone và The Grudge) cứ khi nào có hồn ma ở đâu thì bóng đèn điện ở chỗ đó sẽ chập chờn lúc bật lúc tắt,hix
    Tôi cũng vừa được biết thêm thông tin là tại ngôi nhà này cứ vào nửa đêm ngày rằm hàng tháng lại có tiếng phụ nữ kêu rên, la hét như đang bị hành hạ đau đớn lắm ... rồi thỉnh thoảng người ta lại nhìn thấy 1 người đàn bà tóc rất dài và đen, không nhìn rõ mặt hay ngồi trên nóc nhà ôm cây đa mà khóc lóc thảm thiết.
    Bây giờ mỗi lần đi qua ngôi nhà ấy, như 1 phản xạ tôi thường dừng lại và nhìn vào nó như bị thôi miên vậy..
    cái nhà đó ở ngay chỗ HỒ Gươm í,canh khách sạn Phú Gia, cái đoạn đường
    Hồ Gươm gần chỗ QT cả Hồ Gươm Xanh í!Đấy,các bác cứ qua đó là thấy ngay 1 cái nhà 3 tầng to lù lù trông u ám, địa điểm đẹp mê ly mà ko có của hàng cửa hiếc gì mở hết áh,tầm tối tối hẵng qua!Mà em cứ thắc mắc,hồi trưóc í,cái nhà này lam quái có cửa nẻo gì ở trên tầng 2 và tầng 3 đâu,hồi đó nhìn được vào cả trong nhà,trông ghê lắm,tự nhiên đợt này nó lại đóng cửa nẻo vào kín mít,chả hiểu kiểu gì!Mà cái đợt nó bắt đầu có cửa giả kiên cố chính là cái đợt cái topic " Có ai biết về ngôi nhà ma số 58 Lê Thanh Tông" đang rộ lên thì phải,em cũng đọc cái topic đó thấy nhiều bác kể các bác ý còn ra hỏi Uỷ ban phường của cái nhà đó và lân la hỏi mấy ông bà bán nước bên cạnh về căn nhà đó,hay chính vì ngôi nhà có oan khuất gì nên khi thấy nhiều người tò mò về nhà của mình nên chủ nhà đã rào hết lại?Em thắc mắc kinh khủng!
  5. FrozenFlame

    FrozenFlame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cũng vừa đi qua !
  6. cuchuoihamvui

    cuchuoihamvui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. Sieuquay_Teppy

    Sieuquay_Teppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0

    Về chủ đề này ,trong box Hỏi gì đáp nấy đã từng có 2 topic rồi ,bác vô mục tìm kiếm ,search đi
  8. quy_du

    quy_du Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Như mình đã nói
    đó là lời đồn
    Sự thật chỉ là khi có bằng chứng và lí giải 1 cách khoa học
    Còn mắt mình đã nhìn thấy người của Phú Gia vào đó dọn kho lấy đồ
    Mình đơn giản chỉ là cố diễn đạt mọi việc theo chiều hướng logic và có khoa học
    Nếu thật sự nhà đó bán giá 10t và ai rao bán thì đã ầm cả hanoi lên rồi
    Và kết quả thì như bây giờ bạn thấy đấy
    Căn nhà có ma đã bị đập đi để chuẩn bị xây lại sau 1 thời gian dài vượt qua các thủ tục hành chính để có giấy phép xây 1 căn nhà cổ mà lại ở 1 vị trí rất khó xây
    vì nó ảnh hưởng đến kiến trúc chung của khu vực trung tâm
    Chắc các bạn còn nhớ toà nhà Hàm Cá Mập ngày trước xây đã bị đình lại ntn
    Mấy khu quanh quanh mạn phố cổ với Hồ Gươm xây dựng khó khăn lắm
    chỉ nhà trong ngõ xây là đơn giản
  9. gahoamo

    gahoamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Theo em đó chỉ là lời đồn mà thôi , con bạn em là nhân viên bên cửa hàng bút PARKE cạnh đó em cũng có hỏi nó về ngôi nhà đó , nó bảo là làm gì có vì chủ nó muốn mở rộng cửa hàng muốn thuê cả ở bên đó mà kg dc . Vì nó bảo thằng chủ nhà đấy thừa tiền nên kg cho thuê, bây giờ nó đập hết đi xây lại
  10. allurehn

    allurehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    nhà đó có giá trị đến 50 tỷ ko các bác?
    vị trí quá đẹp

Chia sẻ trang này