1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em hỏi các bác gái ...... (sanh con bằng đường nào?)

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi maconchaylonton, 08/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tt0812us

    tt0812us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ặc,mình là sinh viên đại học còn chưa biết nữa là lớp 12,ngày xưa cũng nghĩ như bạn maconchaylonton,nhưng sau một vụ cá cược với thằng bạn mới biết đó chứ!!Mà vụ đó từ khi mình học năm 1,mà ko chỉ có mình mà một cơ số sinh viên cũng ko biết như mình!!
    Nên ko trách em maconchaylonton được,mà hãy trách về chương trình giáo dục giới tính trong nhà trường hiện nay,mang tiếng có từ lớp 7 mà đến tận năm lớp 12 còn chả biết gì!!
  2. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Ặc....bó tay...nói chung bây giờ y học tiến bộ rồi, ko sợ đâu em gái ơi. Mà anh nghe mấy người bạn bảo là bây giờ các cặp vợ chồng có ít con vì vợ sợ đẻ. . Đứa con chui ra đúng là ở chỗ tưới cây thật, nhưng ko lo vì lúc mang bầu và sắp đẻ thì chỗ tưới cây sẽ to ra tí. Nói cái này nữa, đừng sợ nhe, nếu mà đẻ khó thì cũng có nhiều cách như : rạch 1 đường ở chỗ tưới cây, mổ hoặc hút ra. Ko giống như ngày xưa, khó đẻ thì cũng cố mà đẻ, bây giờ hễ mà đẻ khó 1 tí là BS can thiệp ngay bằng cách mổ hoặc hút. Mấy phương pháp như hút hoặc mổ thì ko tốt cho sức khoẻ người mẹ cũng như ko tốt cho đứa con sau này đâu. Do vậy mà các cặp vợ chồng bây giờ có ít con. Riêng anh mai mốt anh có gia đình thì anh thích có 2-3 đứa con cho vui cửa vui nhà.
  3. Siberia_xa_xoi

    Siberia_xa_xoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    ối zời ơi.đúng là bó tay với các bác..đã ko biết mà còn nói bậy.. ai bảo sinh con bằng cái lỗ tưới cây ha?...trời đất ơi..ko biết nói thật hay đùa chứ ..để tui trả lời cho chính xác là thế này..lỗ tưới cây được gọi là niệu đạo tức la chỉ để đi tiểu thôi..nó dính dáng gì tới tử cung ma em bé chui ra được..em bé sẽ chui ra từ âm đạo..nghĩa là cái lỗ vẫn để bình thường cho các ông chui ra chui vào đấy..cơ quan sinh dục nữ bao gồm âm đạo..xong kế đến là cổ tử cung .rồi tới tử cung...khi quan hệ tinh trùng sẽ lách qua cổ tử cung và gặp trứng rụng từ buồng trứng xuống .va sẽ đậu thai .thai nhi sẽ phát triển trong môi trường tử cung..sau 9 tháng 10 ngày..thai nhi se chui ra qua đưòng âm đạo và ra ngoài..bình thường âm đạo rất nhỏ..nhưng khi sinh nó sẽ giãn nở ra khoang từ 8 đến 10 cm để em bé có thể chui ra..ko thì bác sỉ sẽ rạch cho âm đạo rộng ra..sau khi sinh xong.bác sĩ sẽ may lai ..và cứ yên tam là âm đạo sẽ co lại sau khi sinh từ 1 tháng trở đi..nếu kiêng quan hệ vợ chồng sau khi sinh ít nhất là 3 tháng thi âm đạo se có thời gian co lại tốt hơn..xin hết
  4. khong_xinh_khong_chet

    khong_xinh_khong_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    3.049
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi, giải thích như bạn còn đỡ, ít ra cũng hiểu đôi chút, còn mấy hình ảnh trực quan trang trước thì không dám nhìn đến cái thứ 2, bạn ý cho mấy cái hình này lên ối chị em không dám đẻ nữa đâu.
    Anyway, đến năm thứ 3,4 ĐH gì đó mình cũng chỉ biết em bé chui ra từ phần dưới chứ chả biết chính xác là chỗ nào, chắc từ rún trở xuống
  5. het_sach_ca_tien

    het_sach_ca_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Bác nói sai rồi còn bào chữa cái gì nữa?cái chỗ tưới cây chả liên quan gì đến cái chỗ em bé chui ra cả.Cùng một bộ phận nhưng là hai vị trí khác nhau.Cái chỗ tưới cây ở trên, trông giống hình hạt đậu, có 1 lỗ nhỏ để nước tiểu đi ra.Còn cái chỗ em bé đi ra thì ở phía dưới, nằm dưới hai lớp da mà người ta hay gọi là "môi" ý.Bình thường thì không phải cứ soi gương vào đấy là nhìn thấy lỗ đâu, mà thường thì nó khép lại, chỉ khi nào bị "đèn đỏ" hoặc có kích thích ******** thì nó mới mở ra thôi.Bác chả hiểu gì, chỗ tưới cây thì chả có cái lỗ nào mở to đâu.Bác có hiểu thật thì nên nói thẳng ra như bạn khong_xinh_khong_chet ấy, chứ cứ úp mở thế thì thiên hạ hiểu nhầm hết!Bó tay.com
    Nếu bác có ảnh thì cứ post lên cho các em chưa biết xem.Chả tội gì phải giấu giếm!
  6. thanhscar

    thanhscar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    mấy bác cứ gọi là mắt quáng gà cả lên. NGười ta đã bảo là phía dưới chỗ ấy, những 2 nơi cơ mà.
    CHỗ tưới cây và chỗ sinh em bé là 2 chỗ, gần nhau mấy cm thôi.
  7. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc...ông bà ngày xưa bảo đi xem đàn bà đẻ xui lắm (nếu đó ko phải vợ mình), hôm nay phải post hình đàn bà đẻ lên đây. Này thì hình này...vào đây xem cho thoả mãn nhé:
    http://www.birthdiaries.com/diary/34vbirth.htm
    Hix
  8. vinhdalat

    vinhdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Nói cho đơn giản thì là: Đẻ bằng lỗ rún, nhưng cách một đoạn vào khoảng 1 gang tay. Cho nó tế nhị ấy mà
  9. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Mình tuổi Rắn.
    Lưu ý mọi người xem video đoạn con Rắn nuốt con mồi to hơn mình nó vào ( giả dụ một con thỏ )
    Các khớp xương mở ra, độ mở tối đa có thể để cho con mồi đi qua vào trong. ( ở người là độ mở xương chậu )
    Quá trình sinh đẻ nó cũng tựa tựa như quá trình nuốt mồi của con Rắn vậy.
    Cái period hàng tháng của chị em từ chỗ nào ra thì sẽ đường sinh đẻ tự nhiên sẽ từ chỗ đó. Mà bắt đầu có period rồi thì mới cần quan tâm đến chuyện có thể thụ thai - thì mới sinh được chứ.
  10. tatugirl_lena

    tatugirl_lena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    đọc cái này lại thấy buồn cười
    hồi học mẫu giáo, mấy con bé bạn doạ mình là sau này mày fải đẻ bằng nách đấy. Nách mày bé thì bác sĩ sẽ rạch toác ra và moi em bé lên.... mình sợ quá, lúc về đến nhà cứ khóc nức nở. Hic, vì rõ ràng mẹ bảo mình là mẹ sinh ra mình bằng mổ bụng, mẹ cho mình xem vết sẹo dài trên bụng mẹ... Thế mà mấy con nhỏ dám dọa mình..
    Nhưng mà thú thực với các bác, riêng em sau này chắc là sẽ mổ đẻ.
    Hồi xưa thế hệ mẹ của mình mổ đẻ phải mổ dọc bụng (hay gọi là mổ phanh). Vết sẹo dài từ rốn xuống kjhoảng 15cm, các cơ bụng bị đứt đôi hết. Thế nên gần như ko thể co lại như cũ. Hơn nữa vì vết mổ to, đặt dọc nên rất lâu lành và rất đau.
    Nhưng hiện nay kỹ thuật mổ ngang (hay gọi là mổ moi) chỉ để lại 1 vệt ngang nhỏ xíu khoảng 8cm ở rất thấp.. Kể cả mặc underwear, bikini siêu trễ vẫn ko thấy đc. Em cũng đã nhìn thấy vết mổ ngang của bà chị họ, bé xíu. Và vết mổ nhỏ lại nằm ngang nên ít đau hơn và nhanh lành hơn nhiều. Và cơ bụng cũng ko bị đứt hết, vẫn có thể tập thể dục để co lại gần gần như cũ.
    Còn đẻ thường thì mẹ em bảo : có đến 70% đẻ thường là bị rạch ra.... Vì bây giờ ăn uống nói chung là đầy đủ hơn, em bé cỡ trung bình cũng to hơn nhiều, khoảng tầm 3,2 kg (đa số là 3.5 kg) nên khó ra hơn. Trong khi đó, hồi xưa trẻ sơ sinh chỉ nặng khoảng trên 2 kg một chút, nhỏ xíu, các bà mẹ cứ "xoèn xoẹt", dễ hơn bây h nhiều. Không những bị rạch rồi vá lại, mà nguy cơ bị trĩ nặng hơn cũng rất cao. Không có gì đảm bảo là mình không bị rơi vào 2 trwờng hợp trên.

    Không thể nào khẳng định là mổ đẻ tốt hơn hay đẻ thwờng tốt hơn cho em bé. Bản thân em đây, vì nặng 4,5kg nên các bác sĩ quyết định lôi cổ ra bằng đường bụng mẹ. Cả thằng bé em trai cũng thế. Mẹ thì rất ít sữa. Mẹ bảo là 2 chị em nói chung hồi bé là rất ít khóc so với bọn trẻ con khác, không ốm vặt, có khi cả năm mới bị cảm sổ mũi 1 lần, chưa bao h đi bệnh viện. Bây h lớn rồi, vóc dáng cũng khá cao lớn. Học hành suôn sẻ.... Thằng anh họ của em, cũng sinh ra bằng mổ đẻ, ốm vặt suốt, bị hen mãn tính....
    Sức khoẻ của trẻ con phụ thuộc rất nhiều vào sức khoẻ, thể lực của bố và mẹ, cách ăn uống và phương pháp tập luyện của mẹ. Thế nên đừng đổ tại mổ đẻ hay sinh thường mà em bé yếu hay quấy klhóc, hay là trí tuệ kém hơn.
    Cái có hại nhiều nhất đối với trẻ con - đó là bị kẹp forcep. klhi người mẹ khó sinh, em bé bị kẹt ở xương chậu, or 1 lí do khác, mà rạch vẫn ko ăn thua thì bác sĩ phải dùng kìm forcep chuyện dụng, kẹp đầu thai nhi và lôi ra. Xương sọ sơ sinh còn yếu mà bị kẹp dã man thế thì Tất nhiên điều này sẽ để lại di chứng không nhỏ đâu. Sợ nhất là nguy cơ ảnh hưởng đến não của bé.
    Tính đi tính lại, mổ đẻ là tối ưu. Đấy chỉ là ý kiến cá nhân em thôi. Chắc chắn sau này sẽ như thế, Còn các bác bảo là đẻ thwờng tốt hơn thì em cũng ko fản đối. Tuỳ sức chịu đựng và quan niệm của mỗi người mà Hề hề, em đọc sách thấy ngwời ta viết thế , chứ ko có kinh nghiệm gì đâu. Đóng góp chút ý kiến cho vui thôi

Chia sẻ trang này